ItsmeAj
snake, snake, snaaaake
- 21/8/06
- 8,485
- 1,078
Tất cả ai viết report về trận của mình thì post vô đây nhé, sẽ edit hết vào bài đầu tiên.
Loạt trận đầu tiên team E và team F
Team E có 1 ngày thật tồi tệ, huhuhu. Đã hẹn 8h30 tối tất cả có mặt để bàn chút chiến thuật, tuy nhiên đến gần 9h thì ku Lesbien vẫn lặn mất tăm, gọi điện thì...đang ăn cơm chưa lên được. Hãm thế cơ chứ, sau khi bàn chút chiến thuật trong 3 map thi đấu thì cả đám bị mời vô phòng của Phongkid, tuy nhiên lúc này robbylai vẫn đang ngồi chiến fifa do tưởng phải đá Best of 3??? Sau 1 hồi hò hét, sms, pm xbox live nhưng vẫn thấy ngồi đó fifa... hãm tập 2
. Trước áp lực quá lớn của team còn lại, team E đành phải thi đấu chỉ với 3 người.
Team Death Match
---Crash : Như chiến thuật đã đưa ra trước trận đấu, dù chỉ 3 người nhưng team E đã tìm cách chiếm căn cứ địa nhà 2 tầng. Khởi đầu khá tốt và dẫn trước 30-20 ( ặc ít quá ). Tuy nhiên vẫn như dự đoán của mọi người team F quá mạnh với Veteran PhongKid, anh liên tục hãm hiếp các thành viên của team E, tuy có gắng gượng gỡ gạc được kha khá số điểm, tuy nhiên trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về team F với cách biệt vài mạng mà thôi.
---Backlot : Trận thứ 2 có sự trở lại robbylai, vì quá ức chế thua trận đầu tiên nên trận này AJ bắn điên loạn, cũng giết được kha khá mạng nhưng tiếc là team E lại thiếu những nhân tố máu lửa, robby thì nổi tiếng chỉ với cây bắn tỉa của mình, còn leck và lesbien lại quá thiếu máu lữa và sự hung hăng cần thiết cho một chiến binh COD4 - quá hiền trong cách bắn của mình. Team E nhận trận thua thứ 2 và kết thúc mục thi đấu Team Deathmatch với tỉ số 0 - 2
Điều xảy ra tương tự với 2 mục chơi còn lại, team F thực sự quá mạnh và liên tục thắng tuyệt đối các mục còn lại đồng thời chiếm luôn điểm cuối cùng không cho team E lấy 1 cơ hội, kết thúc lượt trận đầu tiên, team E là đội duy nhất thua 0-3 đồng thời giữ luôn vị trí " hũ gạo" của cả giải lần này. Hi vọng 2 cậu lesbien và leck máu lửa hơn trong cách bắn của mình, team E trông chờ vào sự thể hiện của 2 em vào lượt trận 2. T..T hic... buồn quá.
Thông tin loạt trận Team A -VS- Team B
10h anh em đã vào đầy đủ trong Room Private và chuẩn bị vào trận đấu, lúc này vẫn còn thiếu Lee béo và anh Hiếu. Thế là Bearthang tức tốc gọi điện triệu hồn chàng béo về kịp thời hehe. Trong khi đó anh Hiếu vẫn bóng chim tăm cá làm cả Team B mừng vãi đái sái quai hàm. Nhưng buồn thay đúng 10h10 chữ Athlon64bit lại sáng lên thế là Team A lại hoan hô dữ dội huhuhu. Sau các màn tinh chỉnh cả 2 bắt đầu lao vào trận chiến không khoan nhượng. À khoan đã, lúc này cả 2 team mới nhận ra mình chưa có Clantag, thế là sau 1 hồi bàn thảo. Đội A chọn tên [XREX] có lẽ là khủng long bạo chúa chăng ? còn đội B chọn tên [G!RL] vì cả 4 thành viên đều có máu mê hái đào cả
1. Team Deathmatch:
- Bánh Lọt: mở đầu trận đấu khá căng thẳng, tất cả thành viên đều bình tĩnh vác con súng đi chậm để kiếm hàng. Vâng bên B đã khai pháo 1 quả phóng lựu từ zoleck va vào đầu anh Hiếu dội lại đã mở màn cho những trận giáp lá cà nảy lưả sau đó. Trận này Lee và baohoang bắn khá tốt, giúp team B làm chủ được tình hình. bearthang vẫn còn loay hoay tìm cách chơi riêng cuả mình nên bắn không mấy sắc sảo lắm. Còn zoleck tuy đang run nhưng vẫn đủ kinh nghiệm để làm gỏi các chú Ruà với chả Gà qué chạy long nhong.
Có lẽ do chầu nhậu rượu be bét xong mới về nên Rain bắn dưới sức cuả mình, dễ dàng bị hạ từ khoảng cách xa và không nắm được thế trận lắm. Trong khi đó trunghieu phải chật vật sau vụ ROD mới chiều nên những đường lia súng còn mang nặng sức ì. Ez Gaz vẫn chiêu cũ là tìm các góc lag mà nhảy lên núp nên bắn khá tệ, còn Ruà thì khỏi nói rồi...vẫn ám tốt !!! Do đó Team B đã nhanh chóng thắng trận với cách biệt 14 xác. Thoát ra màn hình chờ cả đội B tung hô um sùm ra vẻ khoái chí. Sau đó qua trận District tiếp.
- District: dường như sực tỉnh sau cú choáng vưà rồi, cả đội A bắn lên tay hẳn. Nhất là Ruà và Ez Gaz đã chịu khó di chuyển nhiều hơn. Tuy Rainx không toả sáng lắm nhưng phong độ cuả trunghieu đủ sức vực dậy tinh thần 4 đưá. Đội B đã không chiếm được các vị trí quan trọng và đặc biệt là thezoleck bỗng dưng yếu hẳn, bắn loạng choạng và mất tập trung như gà mắc tóc. Có lẽ do trận đầu tiên quá căng thẳng nên zoleck chịu không nổi áp lực, hi vọng các loạt trận ngày CN tới đây zoleck sẽ tìm lại được phong độ phóng lựu đẳng cấp cuả mình.
Và cũng do đó đội B bắt đầu bị ép vào thế bí, những pha di chuyển nhanh cuả Rain và trunghieu phát huy tác dụng đẩy lùi những đợt tấn công yếu ớt cuả baohoang và Lee. Trận này đội A đã thắng khá xa tới 20 xác, ErGaz và Ruà hoan hỉ la rùm trời trong phòng chờ, Rain cũng cười hỉ hỉ như khẳng định thế này mới là đúng ý trời. Đội B khá căng thẳng bắt đầu loạt trận Crash cuối.
- Crash: Dường như tâm lý căng thẳng vẫn ám ảnh nặng nề nên baohoang đã quên mất chỉnh delay 5s, tuy vậy dường như trận đấu diễn ra đến nưả hiệp thì baohoang mới kịp nhận ra nhưng do không thấy phản ánh từ bất cứ ai nên trận đấu vẫn được tiếp tục mà không có sự thay đổi nào. Các đội khác nên để ý điều naỳ khi bắt đầu 1 trận mới phải chỉnh lại các thông số cho chuẩn.
Và do đang trong tâm lý thoải mái nên bên A càng lướt khá dữ, nhưng đó lại là sự sơ hở chết người khi baohoang bắt đầu toả sáng làm gỏi khá nhiều lần Rain và trunghieu là 2 đầu tàu cuả đội. Bị dẫn trước nên đội A lộ lúng túng, Rain và Hiếu thì đi càng nhiều hơn, Ruà thì lại núp kỹ hơn và không bắn được bao nhiêu xác dẫn đến đội A gần như chỉ 3 vs 4. Lần này lại đến Lee và bearthang là những người làm chủ trận đấu khi mang lại những điểm số cao cho đội B. zoleck đã phần nào phục hồi tinh thần nên rất xông xáo phóng lựu bùm bùm hehehe. Kết quả đội B thắng hơn 10 xác => từ đó mang lại 1đ quý báu sau loạt Team Deathmatch vốn là thế mạnh cuả Rain và trunghieu
2. Search and Destroy:
- Backlot: dường như đây lại là thế mạnh cuả đội A khi liên tục dẫn trước 3-0, nhưng đội B cố gắng gở lại được 3-1. Sau đó mặc dù Lee và bearthang đã làm chủ được khu vực đặt bom A nhưng trunghieu vẫn là 1 tay dày dạn kinh nghiệm khi qua mặt được chú Lee đang mải mê lo núp mà quên mất là mình đang canh bom. Thế là đội A thắng luôn màn này.
-District: Vẫn là sự lúng túng cuả bearthang và zoleck dẫn đến một kết cục hoàn toàn bất lợi cho đội B, bên A nhanh chóng chiếm các vị trí quan trọng và làm chủ rất tốt trận đấu nên thắng luôn 4-0 . Một trận đấu rất xuất sắc cuả đội A. Qua đó đội A đã giành lại được 1đ ngon lành bị mất. Lần này Er Gaz và Ruà la hét như man dại, nhất là Er Gaz phát huy hết khả năng nuốt micro vào mồm đến độ Rain và trunghieu phải nhắc nhở nó
3. Head Quarter:
- Backlot: đây là con bài chiến lược mà đội B tập luyện kỹ nhất, do đó cả đội mau chóng triển khai thế trận và dần dần kiếm được những điểm quý báu. Khu vực nhà 3 tầng là nơi tắm máu ác liệt nhất, bao nhiêu lựu đạn và Phóng lựu đều được ưu tiên thụt thí mạng vào trong. Và với khả năng cuả mình Rain đã giúp cho đội A giành khá nhiều điểm trong nhà 3 tầng. Tuy nhiên nhiêu đó không làm cho zoleck và bearthang lu mờ sở trường cuả mình. Với sự bọc lót khá tốt cuả Lee và baohoang nên đội B đã chiến thắng khá sít sao trong trận này 230 -215 mặc dù bị dẫn trước 40đ.
- Crash: Toàn thể đội B quyết tâm thắng luôn trận này để trọn 1đ khỏi phải đấu trận sau, nhưng nói thì dễ còn làm lại quá khó. Dần dần đội A tỏ rỏ thế nào là 1 nhà vô địch, họ giành trước đến 200đ trong khi đội B chỉ mới 40đ. Tình thế như vậy làm đội B cực kì nản chí, nhưng có lẽ Ruà đã phát huy trọn vẹn khả năng ám cuả mình. Đội A bắt đầu lúng túng để bearthang và Lee dễ dàng chiếm HQ khá lâu. Từ từ như thế đội B lại vượt lên dẫn trước và chiến thắng luôn 250-200 một cách kiệt suất. Có thể nói đây là màn lội ngược dòng ngoạn ngục nhất mà đội B đã trải qua. Do đó B đã có thêm 1đ nưã .
TỔNG KẾT: Team B được 2đ và Team A được 1đ. Trận tiếp theo A sẽ gặp D và B sẽ gặp E, dù đội E được đánh giá là hũ gạo nhưng không vì thế mà các chiến binh [G!RL] sẽ chủ quan lơ là. Baohoang911 sẽ dẫn dắt đội B đạt trọn 3đ như Team F khủng bố đã hãm đội E trong đêm nay.
BÁO BÃO........CON BÃO SỐ 3....TÂM BÃO TRONG VÙNG C VÀ D
Chiến thuật của team C là.......chả có chiến thuật dek gì cả....cừ nhào lên thể hiện đẳng cấp cùng với phóng lựu ku FAM mở đường máu + daua chạy lên thí mạng báo cáo tình hình....và dĩ nhiên NOX sẽ là trọng tâm ghi "sút phạt" cho ae cùng với "xu giang mai" ở hậu phương "kiếm cháo" ....... và với chiến thắng "hảo hảo" 2-0 trước team mạnh nhất giải là team F của Phongkute trong 1 loạt trận "thử súng" của 2 team giúp team C như "hổ thêm Súng" với tinh thần phong độ đỉnh cao bước vào loạt trận chính thức gặp team D của lão "tiến người vượn"
thế nhưng ko nằm ngoài dự đoán....chiến thuật "anh hùng núp" năm nay lại lên ngôiđến những tay càng quét tầm cỡ của team C như NOx (bắn dek nhắm) và daua (nhắm dek cần bắn
) cũng chào thua..... vì chạy lung tung khắp cả map như chỗ ko người.....nản quá đành kiếm 1 góc nào đóa "sóc lọ" thì..........BÙM....ăn nguyên quả "lây mo" nằm "lát ten" trong 3s cuối cùng của cuộc đời vừa đủ suy nghĩ ra câu "Bố cái thằng đặt lây mo......" phóng lựu của ku FAM cũng pó dzai.......trình núp gió của pé "xu giang mai" cũng ko thể sánh = đc đồng chí "ve ri tồ" ....... nên team C đành ngặm ngùi giảm nhệt độ trận đấu lại....nhưng vì dùng viaga quá liều nên các chú đều "Nóng Trong Người" ===> ko thể ngồi 1 chỗ "sóc lọ" đc mà quyết phải đi kiếm hàng..........
2-1 là tỉ số chung cuộc của trận đấu.....team C thất thủ mà trong lòng vẫn ấm ức vì "dek giải quyết đc"
Hoàn toàn tuyên dương team D với khẩu quyết " Thà Tự Sướng Chứ Quyết Ko Để Bị F*CK " 1 chiến thắng hoàn toàn hợp lý ...... có thể đây sẽ là team có phong cách chơi "khó chịu" nhất giải nhưng tất cả phải chấp nhận sự thật là......... TEAM này có tài :-*
Xin trích 1 câu của Lữ Bố trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên để kết thúc "báo bão" là
"..Anh Hùng là những người có tầm nhìn xa và biết lựa chọn thời cơ, ko phải những kẻ hổ báo...."
??? Sau 1 hồi hò hét, sms, pm xbox live nhưng vẫn thấy ngồi đó fifa... hãm tập 2
. Trước áp lực quá lớn của team còn lại, team E đành phải thi đấu chỉ với 3 người.

đến những tay càng quét tầm cỡ của team C như NOx (bắn dek nhắm) và daua (nhắm dek cần bắn
) cũng chào thua..... vì chạy lung tung khắp cả map như chỗ ko người.....nản quá đành kiếm 1 góc nào đóa "sóc lọ" thì..........BÙM....ăn nguyên quả "lây mo" nằm "lát ten" trong 3s cuối cùng của cuộc đời vừa đủ suy nghĩ ra câu "Bố cái thằng đặt lây mo......" phóng lựu của ku FAM cũng pó dzai.......trình núp gió của pé "xu giang mai" cũng ko thể sánh = đc đồng chí "ve ri tồ" ....... nên team C đành ngặm ngùi giảm nhệt độ trận đấu lại....nhưng vì dùng viaga quá liều nên các chú đều "Nóng Trong Người" ===> ko thể ngồi 1 chỗ "sóc lọ" đc mà quyết phải đi kiếm hàng..........
!
. Dù đã đấu 1 giải rồi mà các bạn nhi đồng nhà ta lại không chịu nổi áp lực, y như thằng ku abbcc với chã zoleck nhà em cũng vậy

