giống như kiểu giết người giấu mặt ấy ! lũ cưa ảnh hưởng đến ý tưởng "ta là một tên sát nhân, mọi người phải gọi ta là Chainsaw !", đội cái mũ như một nghi thức man rợ, có kẻ đột mũ khóet như Dr.Salvador (bạn có thể nhận ra đó là mũ của lũ cướp nhà băng), rồi tên cưa máy này không những chỉ quấn băng, hắn thuộc đạo giáo và thực hiện nghi thức tự tổn hại, che kín mặt mũi và đính kẻm gai trên đó, hắn tin rằng đau đớn sẽ ban cho hắn sức mạnh nhưng theo khoa học thì sự đau đớn kích thích thú tính của hắn và khiến cho hắn trở nên điên dại gặp người là giết, cởi trần là để chứng tỏ mình là con thú tung hòanh và chứng tỏ quyền lực.