• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Review du lịch 3 ngày 2 đêm tại Quảng Bình với tp Đồng Hới

donghotimeshop

Youtube Master Race
GameOver
Tham gia ngày
7/5/16
Bài viết
0
Reaction score
0
Nhóm mình 8 người (5 nữ, 3 nam). Tổng chi phí: 2.700.000 vnđ /ng, đi chơi rất vui mà chi phí lại hợp lý.

- Phương tiện: Bọn mình đặt http://gody.vn vé xe giường nằm Hưng Long, xuất phát tại 338TKChân: 200k chiều đi và 250k chiều về. Có các giờ xuất phát 18h30, 19h30, 20h30. Sdt:
- Nghỉ ngơi: K/sạn Hoàng Anh 323 Lý Thường Kiệt, đi ra biển cũng gần mà phòng ở số người thoải sờ mái 300k-350k / đêm . Cô chủ người Bắc Ninh có con dâu http://timvere.vn/ có quán ăn bờ biển đồ oke mà giá cũng hợp lý, hỏi cô liên lạc thuê xe cách ks vài chục mét. thuê xe máy 150k/1 ngày ( chưa đổ xăng) .

Ngày 1:
- Sáng 5h xe tới TP Đồng Hới, nhớ gọi http://vethamquan.vn/ cho cô chủ ks để bảo lấy phòng sớm nhé, xe trả khách đỗ ngay trước ks lun hem phải đi bộ gì cạ. Nhận phòng xong thì nhờ cô chủ gọi đặt xe máy luôn, nghỉ ngơi rồi chúng mình tắm rửa sạch sẽ, make up các kiểu con đà điều mặc đồ liên quan đến nhau tẹo để chụp ảnh lookbook tại bãi đá nhảy vì cảnh ở đây cực đẹp, chụp kiểu gì cũng ra ảnh đẹp <3. Xuống nhà là xe máy đã dựng trc cửa ks, lấy xe đi ăn sáng rồi đổ xăng tầm 40k là đủ. Đi xe chỉ 1 đường thẳng bấm đúng 30km là đến Bãi đá nhảy. Gửi xe vào 1 lán rồi tranh thủ đi chụp ảnh cho đỡ nắng, vì cái nắng Quảng Bình thì quả là danh bất hư truyền rồi . Ra bãi đá nếu có máy ảnh cơ thì chụp đẹp bất hủ luôn, mất tầm 1-2 tiếng thì vào lán nghỉ ngơi. Bọn mình gọi ăn trưa ở lán luôn, bê đến tận lán + uống nước dừa mát lạnh. (Đi biển nhưng đồ ăn chủ yếu là gà, lợn và bò vì người dân ở đây cũng ko bán hải sản đâu). Mâm cơm 8ng no ứ ự + 8 quả dừa + tiền gửi xe = 700k. Ăn xong nghỉ cho xuôi cơm rồi về lại ks ngủ đến 3h.
- Chiều dậy, ai dám tắm biển thì mặc sẵn bikini trên trong rồi đi. Vì nhạt mồm mấy đứa mò đi ăn chè, quán ngay trên đường ra bãi biển Nhật Lệ: 80k/8 cốc =)) chạy qua biển Nhật Lệ, gọi cốc bia con mực rồi chụp ảnh cát trắng với xích đu xanh đỏ tím vàng, ai tắm thì xuống tắm. Rồi đợi nắng dịu chuyển qua Cồn cát Quang Phú để chơi. Thuê 4 ván trượt 30k/cái để trượt cát. Chịu khó leo cao và xa xa thì cồn cát mới cao để trượt đc, ngắm hoàng hôn tại đây và chụp ảnh bét nhè. Vui ơi là vui
- Ăn tối thì đã đc đặt sẵn quán con dâu cô chủ nhà (đã nói ở trên) cứ thế qua là ăn. Bữa này ăn sang chảnh 1 tí, gọi cá hồ, mực tươi xào, vv. Quán ven biển nằm ngay trên đường đi về, ngồi ăn nghe song biển dạt dào. Tầm 1.200k/8 ng. Về ks tắm rửa nghỉ ngơi rồi lượn lờ buổi tối. Thích ăn thì ăn, thích đi hát thì hát (phòng hát mở muộn giá rất mềm 200k/h phòng ổn, kèm theo đĩa hoa quả, tầm 500k là tẹt), thích đi quẩy cũng có chỗ quẩy nhưng mình nghĩ ko nên vì bọn mình về sớm lấy sức mai đi chơi quần quật =))))
- Di chuyển đến Phong Nha: Đi từ tp Đồng Hới đến Phong Nha rơi vào tầm 60km: có thể đi taxi 15k/km. Hoặc như bọn mình là đặt 1 con xe 7 chỗ ở chỗ cô chủ nhà, đón tận cửa ks đưa đến Khách sạn ở Phong Nha check in rồi đưa đến Hang Tối – Sông Chày, đợi ở đấy rồi chiều đưa về ks. Tất tần tật là 1.100k

Ngày 2:
- Dậy ăn sáng, lên xe đến Phong Nha. Check in nhận phòng rồi chuẩn bị để đi Hang Tối – Sông Chày (NÊN ĐI CHỖ NÀY TRƯỚC VÌ NHIỀU CHỖ CHƠI VÀ ĐẸP HƠN). Nhớ nhặc bikini bên trong nếu bạn ko muốn làm hỏng toàn bộ quần áo bên ngoài vì có tắm bùn. Đến nơi bọn mình mua vé trọn gói là 450k/ng, bao gồm: zipline, vào thám hiểm Hang Tối, tắm bùn rồi ra Sông Chày chơi đủ các thể loại trò ở đây. Ăn trưa có thể gọi mẹt gà, cá, thịt, ăn kem mất tầm 1.100k. Ăn no nghỉ ngơi lại xuống Sông Chày chơi game chụp ảnh tiếp. Chiều tắt nắng nước sông lạnh thì về. Ăn tối 700k luôn ở ks rồi nghỉ ngơi vì cả ngày hoạt động rất mệt. Ở Phong Nha ko có gì chơi cả, chỉ có café hoặc cả nhóm oánh bài rồi đi ngủ. Mai lại đi chơi.
• Kinh nghiệm: Mặc bikini bên trong . Bôi kem tránh nắng toàn thân, hãy bôi như chưa bao giờ được bôi vì cả ngày đi chơi thứ duy nhất bạn mặc trên người là BIKINI . Đi zipline sẽ phải cởi bỏ hết quần áo chỉ mặc bkn và ko được mang theo bất cứ thứ gì nên chỉ mang theo cái nhét điện thoại đeo cổ ý, gậy tự sướng và tiền.
 
Back
Top