Mr.Samurai
T.E.T.Я.I.S
- 25/8/06
- 551
- 34
Macbeth là một bộ phim được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của William Shakespeare,cũng là một vở bi kịch gần như đau thương và u ám nhất của nhà viết kịch người Anh này.
Bộ phim được giới chuyên môn và các nhà phê bình mong đợi từ đầu năm nay cho đến thời điểm này,khi vừa được công chiếu thì MacBeth hẳn đã không làm những kỳ vọng đó bị thất vọng. Với lời thoại chặt chẽ,kịch bản chuyển thể tốt cùng diễn xuất cực kì sâu sắc của Michael Fassbender và Marion Cotillard thì việc Macbeth được đánh giá cao là điều dễ hiểu.
Mình đi xem phim này vào hôm công chiếu ở VN ( dành cho báo giới và các nhà kiểm duyệt ) nhưng thật sự xem một lần chưa thể hiểu được cái hay của bộ phim nên mình quyết đi xem lại lần 2 vào hôm qua ( ngày công chiếu chính ) để viết bài review này cho anh em.:)
Đúng như những gì mình mong đợi về bộ phim, trong Macbeth luôn tạo ra một bầu không khí khi xem phim khá u tối . Tất cả các cảnh quay trong phim đều được thể hiện rõ ràng theo tâm trạng của nhân vật trong phim . Những đoạn Super slow motion được thêm thắt khá khéo léo cùng với các góc máy chậm tạo cho người xem cảm giác ngột ngạt và tâm trạng như bị cuốn theo từng phân cảnh trong Macbeth.
Đây là một trường đoạn mà mình khá thích trong phim.Cảnh Macbeth đứng nhìn chiến trường theo một cách khá là " nghệ thuật " .
Về phần kịch bản chuyển thể, rõ ràng đạo diễn Justin Kurzel đã không sai khi chọn một vở kịch của Shakespeare để chuyển thể thành phim. Là một đạo diễn trẻ người Úc chưa có nhiều tác phẩm thành công nhưng Justin đã khẳng định mình qua Macbeth với phong cách làm phim khá táo bạo,phong cách phim chính kịch với những cảnh quay focus độc thoại của diễn viên và máy quay tạo cho người xem như đang xem một vở kịch hơn là một bộ phim .:) Từ cách sắp xếp phân cảnh,góc quay (hiệu ứng slow motion) cho đến những gam màu u ám trong phim..vv đều giúp cho Macbeth gần như trở thành hoàn hảo nếu không có một vài hạt sạn không đáng kể.
Về phần diễn xuất thì mình hoàn toàn có thể khẳng định đây là một trong những vai diễn để đời của Michael Fassbender . Tài tử người Đức ( mang dòng máu Do thái ) đã không sai khi chọn để thám gia Macbeth. Tuy với một bộ phim bi kịch đầy những cảnh nội tâm " khó nhằn " này, Michael Fassbender đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình khá xuất sắc.
Từ những trường cảnh nội tâm ( sợ hãi,giận dữ,điên loạn..vv) cho đến những cảnh bi thương ở cuối phim, Michael Fassbender đã cho khán giả thấy mình luôn xứng đáng với đề cử Oscar năm nào.:chaymau:Chưa kể đó,Marion Cotillard ( trong vai vợ Macbeth) cũng đã thể hiện khả năng diễn xuất khá tốt của mình . Mình bị ấn tượng nhất ở một phân cảnh khi người vợ Macbeth đến nhà thờ cũ và đối diện với nội tâm của chính bản thân mình , những cảm xúc kìm nén,dằn vặt cho đến sự ảo giác tuyệt vọng về đứa con đã mất đều rất chân thật và đau khổ.
Phần kết. :
Mình định viết ra thêm rất nhiều về phân tích phim cho đến những cảm xúc trái chiều của bản thân khi xem,nhưng có lẽ điều này dành cho anh em thì hay hơn vì mình nghĩ với Macbeth thì mỗi người xem xong sẽ có một cảm nhận riêng của mình. Đây là một bộ phim khá kén người xem nếu không phải là một người thật sự yêu thích nghệ thuật thứ 7. Bằng chứng là hơn nửa số rạp mình xem ra về khi phim vừa được 30 phút.( mặc dù cả rạp cỡ khoảng 19 người mua vé xem Macbeth) vì đây thật sự là một bộ phim chính kịch với những lời thoại dài lê thê và khó hiểu,cảnh quay chậm và u ám.
Vậy nên nếu các bạn là một người thích những bộ phim hành động bom tấn giải tríchất lượng thấp thì tốt nhất không nên mua vé xem phim này.:).
Rate : 8,5 /10
Macbeth, hay Vở bi kịch về Macbeth là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare được cho là viết vào khoảng 1603 và 1607. Cốt truyện của vở kịch dựa theo giai thoại về vị vua Macbeth xứ Scotland, Macduff, và Duncan trong cuốn sử biên niên của Holinshed viết năm 1587 về lịch sử Anh Quốc, Scotland và Ireland vốn khá quen thuộc với Shakespeare. Tuy nhiên, câu chuyện kể trong vở kịch lại không có mối liên hệ nào với các sự kiện thực tế trong lịch sử Scotland.
Bộ phim được giới chuyên môn và các nhà phê bình mong đợi từ đầu năm nay cho đến thời điểm này,khi vừa được công chiếu thì MacBeth hẳn đã không làm những kỳ vọng đó bị thất vọng. Với lời thoại chặt chẽ,kịch bản chuyển thể tốt cùng diễn xuất cực kì sâu sắc của Michael Fassbender và Marion Cotillard thì việc Macbeth được đánh giá cao là điều dễ hiểu.
Mình đi xem phim này vào hôm công chiếu ở VN ( dành cho báo giới và các nhà kiểm duyệt ) nhưng thật sự xem một lần chưa thể hiểu được cái hay của bộ phim nên mình quyết đi xem lại lần 2 vào hôm qua ( ngày công chiếu chính ) để viết bài review này cho anh em.:)
Đúng như những gì mình mong đợi về bộ phim, trong Macbeth luôn tạo ra một bầu không khí khi xem phim khá u tối . Tất cả các cảnh quay trong phim đều được thể hiện rõ ràng theo tâm trạng của nhân vật trong phim . Những đoạn Super slow motion được thêm thắt khá khéo léo cùng với các góc máy chậm tạo cho người xem cảm giác ngột ngạt và tâm trạng như bị cuốn theo từng phân cảnh trong Macbeth.
Đây là một trường đoạn mà mình khá thích trong phim.Cảnh Macbeth đứng nhìn chiến trường theo một cách khá là " nghệ thuật " .
Về phần kịch bản chuyển thể, rõ ràng đạo diễn Justin Kurzel đã không sai khi chọn một vở kịch của Shakespeare để chuyển thể thành phim. Là một đạo diễn trẻ người Úc chưa có nhiều tác phẩm thành công nhưng Justin đã khẳng định mình qua Macbeth với phong cách làm phim khá táo bạo,phong cách phim chính kịch với những cảnh quay focus độc thoại của diễn viên và máy quay tạo cho người xem như đang xem một vở kịch hơn là một bộ phim .:) Từ cách sắp xếp phân cảnh,góc quay (hiệu ứng slow motion) cho đến những gam màu u ám trong phim..vv đều giúp cho Macbeth gần như trở thành hoàn hảo nếu không có một vài hạt sạn không đáng kể.

Về phần diễn xuất thì mình hoàn toàn có thể khẳng định đây là một trong những vai diễn để đời của Michael Fassbender . Tài tử người Đức ( mang dòng máu Do thái ) đã không sai khi chọn để thám gia Macbeth. Tuy với một bộ phim bi kịch đầy những cảnh nội tâm " khó nhằn " này, Michael Fassbender đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình khá xuất sắc.
Từ những trường cảnh nội tâm ( sợ hãi,giận dữ,điên loạn..vv) cho đến những cảnh bi thương ở cuối phim, Michael Fassbender đã cho khán giả thấy mình luôn xứng đáng với đề cử Oscar năm nào.:chaymau:Chưa kể đó,Marion Cotillard ( trong vai vợ Macbeth) cũng đã thể hiện khả năng diễn xuất khá tốt của mình . Mình bị ấn tượng nhất ở một phân cảnh khi người vợ Macbeth đến nhà thờ cũ và đối diện với nội tâm của chính bản thân mình , những cảm xúc kìm nén,dằn vặt cho đến sự ảo giác tuyệt vọng về đứa con đã mất đều rất chân thật và đau khổ.
Phần kết. :
Mình định viết ra thêm rất nhiều về phân tích phim cho đến những cảm xúc trái chiều của bản thân khi xem,nhưng có lẽ điều này dành cho anh em thì hay hơn vì mình nghĩ với Macbeth thì mỗi người xem xong sẽ có một cảm nhận riêng của mình. Đây là một bộ phim khá kén người xem nếu không phải là một người thật sự yêu thích nghệ thuật thứ 7. Bằng chứng là hơn nửa số rạp mình xem ra về khi phim vừa được 30 phút.( mặc dù cả rạp cỡ khoảng 19 người mua vé xem Macbeth) vì đây thật sự là một bộ phim chính kịch với những lời thoại dài lê thê và khó hiểu,cảnh quay chậm và u ám.
Vậy nên nếu các bạn là một người thích những bộ phim hành động bom tấn giải tríchất lượng thấp thì tốt nhất không nên mua vé xem phim này.:).
Rate : 8,5 /10
