MyDevils
Fire in the hole!
- 5/2/08
- 2,671
- 53
Tình hình là giờ mình mới 21t thôi, mà thấy trí nhớ có phần điên điên. Hồi xưa học cấp 2 mình ghi nhớ rất tốt, nghe 1 bài giảng có thể nhớ như in kiến thức trong khoảng 2,3 tháng sau đó. Nhưng càng lớn thấy nó càng tệ... :(
- Thứ nhất là mình mất khả năng học thuộc lòng. VD 1 cái note dài khoảng nửa trang word, mình sẽ ko in nó vào đầu dc mà phải sử dụng phương pháp cầu nối dùng key words. Nhưng với 1 lượng kiến thức rất lớn(khoảng nửa quyển sách) cần ôn cho 1 kì thi dùng tới key words tóm gọn lại cũng phải 3-5 trang thì rất cần cái học thuộc lòng để in vào từ đó để suy ra ý thì mình pó tay. Thường vì vậy nên mình chỉ ghi dc 60-70% ý.
- Một bài hát ưng ý nghe rất hay, nghe tới 9,10 lần. Nhưng qua ngày hôm sau recall bài hát đó trong đầu thì lại quên luôn cái giai điệu. Mún nhớ dc chắc phải nghe vài chục lần :( Mấy bài hát học thuộc lòng cách đây 2,3 năm giờ cũng quên sạch lời, nhưng nghe lại 1 lần thì sẽ nhớ lại dc khoảng 50,60% lời. Hát Karaoke với lũ bạn k thể nhớ tên bài hát mà để mà chọn...
- Giữ xe trong 1 bãi giữ xe lớn, rất thường hay quên mình để xe ở đâu. Tìm mốc mồm luôn...
* Nhưng giờ mình bắt đầu thấy báo động rồi, vừa rồi đi SN nhỏ bạn, trong bữa đó chỉ có 5 người. Một thằng trong đó là đứa đã call để chỉ đường mình tới quán. Vậy mà sau đó 1 tuần mình hoàn toàn quên mất sự có mặt của thằng đó luôn. PM yahoo hỏi nó sao bữa SN mà ko đi? Nó nói "mày bị điên àh", nói chuyện khoảng 10' sau trí nhớ mới recall lại là có sự xuất hiện của nó mà lại còn rât mơ hồ, ko nhớ nó đã nói j và làm gì.
Thấy ghê quá ah mấy bác ơi :(, ai có kinh nghiệm về vụ này tư vấn mình phát
- Thứ nhất là mình mất khả năng học thuộc lòng. VD 1 cái note dài khoảng nửa trang word, mình sẽ ko in nó vào đầu dc mà phải sử dụng phương pháp cầu nối dùng key words. Nhưng với 1 lượng kiến thức rất lớn(khoảng nửa quyển sách) cần ôn cho 1 kì thi dùng tới key words tóm gọn lại cũng phải 3-5 trang thì rất cần cái học thuộc lòng để in vào từ đó để suy ra ý thì mình pó tay. Thường vì vậy nên mình chỉ ghi dc 60-70% ý.
- Một bài hát ưng ý nghe rất hay, nghe tới 9,10 lần. Nhưng qua ngày hôm sau recall bài hát đó trong đầu thì lại quên luôn cái giai điệu. Mún nhớ dc chắc phải nghe vài chục lần :( Mấy bài hát học thuộc lòng cách đây 2,3 năm giờ cũng quên sạch lời, nhưng nghe lại 1 lần thì sẽ nhớ lại dc khoảng 50,60% lời. Hát Karaoke với lũ bạn k thể nhớ tên bài hát mà để mà chọn...
- Giữ xe trong 1 bãi giữ xe lớn, rất thường hay quên mình để xe ở đâu. Tìm mốc mồm luôn...
* Nhưng giờ mình bắt đầu thấy báo động rồi, vừa rồi đi SN nhỏ bạn, trong bữa đó chỉ có 5 người. Một thằng trong đó là đứa đã call để chỉ đường mình tới quán. Vậy mà sau đó 1 tuần mình hoàn toàn quên mất sự có mặt của thằng đó luôn. PM yahoo hỏi nó sao bữa SN mà ko đi? Nó nói "mày bị điên àh", nói chuyện khoảng 10' sau trí nhớ mới recall lại là có sự xuất hiện của nó mà lại còn rât mơ hồ, ko nhớ nó đã nói j và làm gì.
Thấy ghê quá ah mấy bác ơi :(, ai có kinh nghiệm về vụ này tư vấn mình phát



Mình có đợt mới ct xong ngày nào cũng 1 2 ~_~, dạo đó đơ đơ luôn chả nhớ gì hết. Nên đi khám sớm đi kẻo sau này bị như người trong phim 50 first date thì buồn lắm :(
có thể bị quỷ ám 

)