Rớt lớp 9 có hoc lại đuoc không

  • Thread starter Thread starter pelala
  • Ngày gửi Ngày gửi

pelala

Youtube Master Race
Tham gia ngày
30/4/11
Bài viết
34
Reaction score
0
tinh hình rớt lớp 9 đang lo có được học lai không :((
 
Với đồng chí thì nên học nghề sẽ tốt hơn :) .
 
ko, tự sát đi.............................
 
lớp 9 mà còn rớt thì học nghề đi bạn ơi =]]

giỡn chứ đương nhiên phải ráng học lại thôi , còn nếu nhắm sức học ko nổi cả mấy lớp sau thì thôi học nghề luôn đi
 
Thi lớp 9 mà còn rớt thì...tự trách mình quá lười đi =.=
 
Lớp 9 mà cũng đúp thì con sợ ông thật =.=, ông tướng học lại với mấy đứa trẻ con đê, ko thích thì vác bơm ra đầu ngõ mà đứng, lên c3 đúp còn được đây ông đúp từ ngay lớp 9 thì đúng là khó đỡ -.-
 
học kiểu gì mà để đúp lớp 9 thì thua :|
 
Cố lên thui,pít làm sao .............................................
 
đừng học lại làm chi, tốt nhất kiếm 1 cái nghề nào đó mà học vì xã hội đang "thừa thầy thiếu thợ", nếu có cái nghề trong tay thì sẽ dễ dàng kiếm sống cho mai sau hơn.
 
Nhớ ko nhầm thì bây h lớp 9 đâu cần thì mà chỉ cần xét học lực 4 năm cấp 2 là dc đỗ tốt nghiệp mà 8-}

chỉ thi chọn trường thôi ;))
 
đi chết đi bạn , lớp 9 học cũng ko nên thân thì còn làm mợ gì nữa =_=
 
Xin giới thiệu 1 trung tâm dạy nghề mà ng ng đều chửi nhà nhà đều ghét, nhưng bí quá vẫn phải vào. ĐH CN TP HCM >> đào tạo từ mẫu giáo tới ĐH, bạn vào là nó bao lô 4 năm TC nghề luôn. =))
 
Móa, học hành kiểu gì thế nhỉ =)). Mà cuối năm các cô giáo cũng tống bạn lên để bạn thi lớp 10
Lo quái gì =))
 
Nhảm. N ng nhảm. Chẳng lẽ rớt lớp 9 là ham chơi, là lười học ???

Cm nhảm.

Nói thẳng 1 câu cấp 2 tui ko có 1 cái = khen nào cả. Toàn là yếu - kém :|. Có lúc xém rớt lớp 7 nếu trường k vì thành tích vớt tui lên. Chẳng ai nói với tui nhưng Tui hiểu điều đó.

Sông có khúc, ng có lúc. Tuy cấp 2 xém ở lại mấy lần, cấp 3 học trường tư. Nhưng tui vẫn thi và đậu cao đẳng đấy thôi.

Tui chỉ muốn nói mấy ng cm theo kiểu ném tạ thì nên nghĩ lại. Ai cũng có lúc của mình, tui cũng k hiểu sao mấy bài toán lớp 7 8 tui làm sai lên sai xuống mặc dù ngày nào cũng 4 h ôn luyện :-?, nhưng mà vào toán cao cấp ở cao đẳng toàn 6.0 trở lên :|


=================

Nếu chủ topic cảm thấy mình tệ quá thì đi học nghề.

Còn cảm thấy mình đã cố gắng và k may mắn đúp lại thì nên học lại.

Thân
 
Nhảm. N ng nhảm. Chẳng lẽ rớt lớp 9 là ham chơi, là lười học ???

Cm nhảm.

Nói thẳng 1 câu cấp 2 tui ko có 1 cái = khen nào cả. Toàn là yếu - kém :|. Có lúc xém rớt lớp 7 nếu trường k vì thành tích vớt tui lên. Chẳng ai nói với tui nhưng Tui hiểu điều đó.

Sông có khúc, ng có lúc. Tuy cấp 2 xém ở lại mấy lần, cấp 3 học trường tư. Nhưng tui vẫn thi và đậu cao đẳng đấy thôi.

Tui chỉ muốn nói mấy ng cm theo kiểu ném tạ thì nên nghĩ lại. Ai cũng có lúc của mình, tui cũng k hiểu sao mấy bài toán lớp 7 8 tui làm sai lên sai xuống mặc dù ngày nào cũng 4 h ôn luyện :-?, nhưng mà vào toán cao cấp ở cao đẳng toàn 6.0 trở lên :|


=================

Nếu chủ topic cảm thấy mình tệ quá thì đi học nghề.

Còn cảm thấy mình đã cố gắng và k may mắn đúp lại thì nên học lại.

Thân

Ừm đúng rồi, mấy bác nói vậy người ta dễ nản lắm. Đâu phải thằng nào cũng thông minh, học cái biết liền đâu. Ra đời ăn thua ở cái đầu nhạy bén thôi. Đừng nghĩ chuyện học là tất cả.

Nếu bác cảm thấy mình ko có khả năng. Thì có thể học nghề, kinh doanh. Mình ra đời sớm hơn người ta cũng là một lợi thế rồi. Ăn thua là bác có biết tính ko đã.

Nếu cảm thấy mình có khả năng thì mình cứ học đi. Mua mấy cuốn sách về xem làm động lực mà học. Nó ko giúp bác giỏi hơn nhưng giúp bác có ý chí phấn đấu hơn đó.
good luck! :D
 
Nhảm. N ng nhảm. Chẳng lẽ rớt lớp 9 là ham chơi, là lười học ???

Cm nhảm.

Nói thẳng 1 câu cấp 2 tui ko có 1 cái = khen nào cả. Toàn là yếu - kém :|. Có lúc xém rớt lớp 7 nếu trường k vì thành tích vớt tui lên. Chẳng ai nói với tui nhưng Tui hiểu điều đó.

Sông có khúc, ng có lúc. Tuy cấp 2 xém ở lại mấy lần, cấp 3 học trường tư. Nhưng tui vẫn thi và đậu cao đẳng đấy thôi.

Tui chỉ muốn nói mấy ng cm theo kiểu ném tạ thì nên nghĩ lại. Ai cũng có lúc của mình, tui cũng k hiểu sao mấy bài toán lớp 7 8 tui làm sai lên sai xuống mặc dù ngày nào cũng 4 h ôn luyện :-?, nhưng mà vào toán cao cấp ở cao đẳng toàn 6.0 trở lên :|


=================

Nếu chủ topic cảm thấy mình tệ quá thì đi học nghề.

Còn cảm thấy mình đã cố gắng và k may mắn đúp lại thì nên học lại.

Thân

thì 3 cái này đi chung với nhau là đúng rồi chứ còn gì nữa :-??
 
Học nghề đi .
 
học lại đi, thấy khó quá thì học bổ túc đi, chương trình bổ túc nhẹ hơn
học lại là tốn nhất, ko có cái bằng 12 khó học nghề ngon lắm
 
Bây giờ mới lo là sao nhỉ! [-(
Wá muộn rùi cậu ơi! :-s
 
Nhảm. N ng nhảm. Chẳng lẽ rớt lớp 9 là ham chơi, là lười học ???

Cm nhảm.

Nói thẳng 1 câu cấp 2 tui ko có 1 cái = khen nào cả. Toàn là yếu - kém :|. Có lúc xém rớt lớp 7 nếu trường k vì thành tích vớt tui lên. Chẳng ai nói với tui nhưng Tui hiểu điều đó.

Sông có khúc, ng có lúc. Tuy cấp 2 xém ở lại mấy lần, cấp 3 học trường tư. Nhưng tui vẫn thi và đậu cao đẳng đấy thôi.

Tui chỉ muốn nói mấy ng cm theo kiểu ném tạ thì nên nghĩ lại. Ai cũng có lúc của mình, tui cũng k hiểu sao mấy bài toán lớp 7 8 tui làm sai lên sai xuống mặc dù ngày nào cũng 4 h ôn luyện :-?, nhưng mà vào toán cao cấp ở cao đẳng toàn 6.0 trở lên :|


=================

Nếu chủ topic cảm thấy mình tệ quá thì đi học nghề.

Còn cảm thấy mình đã cố gắng và k may mắn đúp lại thì nên học lại.

Thân

Nói thẳng thế này, cấp 2 mà để ở lại thì chỉ có lí do duy nhất : đếch bỏ thời gian ra học hành. Cho dù ban có (xin lỗi nhé) ngu tới mức nào đi nữa thì vẫn đủ điểm lên lớp. Cái chỉ tiêu đc lên lớp, loại khá, hay thậm chí vào đc TC-CĐ cũng chỉ nằm ở mấy chữ siêng năng :)
 
Back
Top