- 4/5/03
- 3,516
- 1
Tường thuật … gián tiếp buổi họp offline box RPG Vault
Chủ nhật ngày 26/11/2006
[FONT="]-[/FONT]Các thành viên tham gia :
Riku : Nhân vật chính của buổi off :->
FFFF a.k.a thằng khốn nạn
Hoksilato Thư ký
Quan và một dãy số đằng sau
Heero Yun
Fire Emblem
Squall Leonaheart
Tomorrowneverdies
Gonz/Soroxas
Theo lịch trình thì 9h có mặt tại Dilmah Nguyễn Du , trong số đó có Hok đến nhà tớ để chở tớ đi ( nhân vật chính mà lị :’> ) còn Hee , FE đến đi chung với FFFF .
Đoạn này tóm tắt lại là Hok tới và cả hai phóng lên Dilmah thôi .
9h tớ và Hok bước vào Dilmah và đã nhận ra ngay Quan đang ngồi chễm chệ ở đấy rồi -_-‘
Hok : Sao tới sớm vậy ?
Quan : Tại vì đuổi khỏi nhà sớm
Riku : Có ai tới chưa ?
Quan ( cúi đầu nói nhỏ ) : Suỵt suỵt , nhìn thằng bên bàn kia kia .
Rồi cả ba nhìn ra chỗ một thằng ngồi gần cầu thang đọc báo , nhìn hơi ngu ngu và tướng tá thì rất hợp với RPG Vault (ý tớ là gầy gò , thảm hại
)
Quan : Nghi nó là thằng nào trong buổi off mình lắm , lúc nãy nó vào nhìn ngó lung tung là đã hơi nghi nghi .
Hok : Thế thì ra hỏi nó đi ?
Quan : Thế không phải thì sao ._.
Riku : Trong những thằng sẽ đi họp off có ai mình không biết mặt nhỉ ? Tớ chưa biết mặt Tomo và thằng Gonz .
Quan : Tomo tớ biết , chắc thằng kia là thằng Gonz .
Riku : Thế thì ta cứ thay phiên nhau hét to lên “Gon” , nó quay lại thì chính nó đó còn kô thì … ta cứ tiếp tục bàn chuyện
Kết quả là chả có thằng nào lên tiếng cả . Đúng lúc đó thì có một thằng cũng tướng tá game freak khác lạch bạch chạy vào quán , ngó nghiêng khắp tầng dưới Dilmah ( chắc là lần đầu vào quán rồi ) rồi sau đó quay sang nhìn 3 thằng Hok , Riku , Quan một cách cẩn thận làm ba thằng cũng nghi nghi … Rồi “anh ta” quay sang , cươi toe toét và hỏi :
- Offline STA phải kô ?
Do lý do 3 thằng chuẩn bị nghe chữ RPG bỗng nghe chữ gì là lạ nên hơi hoang mang không nghe rõ . “Anh ta” nhắc lại lần nữa :
- Phải gamevn kô ?
Gamevn thì biết rồi , gật đầu phát rồi thằng đó ngồi xuống xưng tên ra , nhưng không hỉêu thế nào mà :
Quan nghe thành :” Thằng đấy tên Biki hay sao ấy”
Riku :”Chả nhận ra nó nói nick nó là gì”
Hok :”Nó bảo nó tên Nguyên hay gì gì ấy”
Thấy 3 thằng trước mắt có vẻ không nhận ra mình , “anh ta” quyết định hỏi lại :
- Đây phải thành viên box Stealth không ?
À đến đây thì Riku đã nhận ra là đã có một sự hố nặng ở đây .
Riku : Ấy nhầm rồi , nếu vậy thì dây là họp offline của box RPG Vault , không phải box Stealth .
??? : Ối nhầm à , xin lỗi nhé .
Rồi chuồn lên lầu . Lúc đấy 3 thằng mới bật ngửa là box Stealth cũng họp off ở Dilmah và cùng giờ họp luôn
Còn cái thằng đấy sau mới biết nó là Wiwi LOL
Vì vụ đấy nên quen bén luôn cái “bạn” ngồi cạnh cầu thang . Và cũng lúc đó thì FFFF nó tới . Rồi Tomo cũng xuất hiện .
Ấn tượng : Tomo mặt già hơn tuổi
và có vẻ trí thức 
Tiếp đó thì Hee và FE cũng tới , thiếu mỗi Gonz với SQ .
Chủ nhật ngày 26/11/2006
[FONT="]-[/FONT]Các thành viên tham gia :
Riku : Nhân vật chính của buổi off :->
FFFF a.k.a thằng khốn nạn
Hoksilato Thư ký
Quan và một dãy số đằng sau

Heero Yun
Fire Emblem
Squall Leonaheart
Tomorrowneverdies
Gonz/Soroxas
Theo lịch trình thì 9h có mặt tại Dilmah Nguyễn Du , trong số đó có Hok đến nhà tớ để chở tớ đi ( nhân vật chính mà lị :’> ) còn Hee , FE đến đi chung với FFFF .
Đoạn này tóm tắt lại là Hok tới và cả hai phóng lên Dilmah thôi .
9h tớ và Hok bước vào Dilmah và đã nhận ra ngay Quan đang ngồi chễm chệ ở đấy rồi -_-‘
Hok : Sao tới sớm vậy ?
Quan : Tại vì đuổi khỏi nhà sớm

Riku : Có ai tới chưa ?
Quan ( cúi đầu nói nhỏ ) : Suỵt suỵt , nhìn thằng bên bàn kia kia .
Rồi cả ba nhìn ra chỗ một thằng ngồi gần cầu thang đọc báo , nhìn hơi ngu ngu và tướng tá thì rất hợp với RPG Vault (ý tớ là gầy gò , thảm hại
) Quan : Nghi nó là thằng nào trong buổi off mình lắm , lúc nãy nó vào nhìn ngó lung tung là đã hơi nghi nghi .
Hok : Thế thì ra hỏi nó đi ?
Quan : Thế không phải thì sao ._.
Riku : Trong những thằng sẽ đi họp off có ai mình không biết mặt nhỉ ? Tớ chưa biết mặt Tomo và thằng Gonz .
Quan : Tomo tớ biết , chắc thằng kia là thằng Gonz .
Riku : Thế thì ta cứ thay phiên nhau hét to lên “Gon” , nó quay lại thì chính nó đó còn kô thì … ta cứ tiếp tục bàn chuyện

Kết quả là chả có thằng nào lên tiếng cả . Đúng lúc đó thì có một thằng cũng tướng tá game freak khác lạch bạch chạy vào quán , ngó nghiêng khắp tầng dưới Dilmah ( chắc là lần đầu vào quán rồi ) rồi sau đó quay sang nhìn 3 thằng Hok , Riku , Quan một cách cẩn thận làm ba thằng cũng nghi nghi … Rồi “anh ta” quay sang , cươi toe toét và hỏi :
- Offline STA phải kô ?
Do lý do 3 thằng chuẩn bị nghe chữ RPG bỗng nghe chữ gì là lạ nên hơi hoang mang không nghe rõ . “Anh ta” nhắc lại lần nữa :
- Phải gamevn kô ?
Gamevn thì biết rồi , gật đầu phát rồi thằng đó ngồi xuống xưng tên ra , nhưng không hỉêu thế nào mà :
Quan nghe thành :” Thằng đấy tên Biki hay sao ấy”
Riku :”Chả nhận ra nó nói nick nó là gì”
Hok :”Nó bảo nó tên Nguyên hay gì gì ấy”
Thấy 3 thằng trước mắt có vẻ không nhận ra mình , “anh ta” quyết định hỏi lại :
- Đây phải thành viên box Stealth không ?
À đến đây thì Riku đã nhận ra là đã có một sự hố nặng ở đây .
Riku : Ấy nhầm rồi , nếu vậy thì dây là họp offline của box RPG Vault , không phải box Stealth .
??? : Ối nhầm à , xin lỗi nhé .
Rồi chuồn lên lầu . Lúc đấy 3 thằng mới bật ngửa là box Stealth cũng họp off ở Dilmah và cùng giờ họp luôn
Còn cái thằng đấy sau mới biết nó là Wiwi LOLVì vụ đấy nên quen bén luôn cái “bạn” ngồi cạnh cầu thang . Và cũng lúc đó thì FFFF nó tới . Rồi Tomo cũng xuất hiện .
Ấn tượng : Tomo mặt già hơn tuổi
và có vẻ trí thức 
Tiếp đó thì Hee và FE cũng tới , thiếu mỗi Gonz với SQ .

( thật ra là nó vừa … ngáng chân Tomo xong


mấy thằng toàn đưa lên mấy cái k0 cần thiết 

)
Oh my love.