Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mình chơi có sự kết hợp giữa cả kĩ thuật kinh tế lẫn quân sự:
+Phủ để trừu tân(rút củi đáy nồi, luôn tiến hành chiến tranh phá hoại, diệt sinh lực)
Mình nhớ thời điểm ban đầu, mình chuyển hết quân của Cốikê với Ngô quận đi đánh ngay, trc khi xây xong nhà luôn.
Quân Ngô ở KM nếu ta chưa vượt khỏi trái núi bên trái sẽ chưa xuất quân. Cả 6 đạo của mình đứng trc tâp trung trước trái núi.
Lúc áp sát lập tức xây 1 cái camp cách KN 4 ô và 1 cái tháp cách KN 2 ô
địa hình hẹp như vậy quân Ngô chỉ có thể dùng 2 đạo để đánh tháp, nên cứ cò cưa ở đó là quân Ngô ko thể nào phát triển được, mặt khác quân ta lại nằm trong phạm vi camp nênn đánh nhau ko thiệt hại bao nhiêu.
Nlìn cái ảnh mình post ở trên sẽ thấy!
Quan trọng hơn, dùng cung bắn cháy nhà lính, nó mất thằng lính nào sẽ là mất hẳn, tiền vàng, vũ khí đầy thành ko có lính thì cũng vứt đi.
Đạo nào còn độ dưới 2k quân thì rút về, tiếp đạo mới lên, sinh lực của địch cứ cụt dần cụt dần độ 1 năm là vỡ
( tương tự chơi quân NBHo)
Sau này cũng thế, thằng nào bên cạnh đang xây là phải phá!
+ Phản khách vi chủ:
Nâng cấp lên nhà camp cấp 2 hay cấp 3, vừa đánh vừa lấn bằng nhà Camp, nhất thiêt phải dêm thằng có skill Build đi theo để xây cho nhanh, skill Assault để phá cho lẹ.
Phá công trình nó trước, xây camp lấn đất sau.
Đánh trên đất nó mà lợi thế lại là của mình!
+ Dĩ dật đãi lao,chớp thời cơ để phản công:
thời điểm nó đang công mình là thời điểm nó chuẩn bị sẽ yếu nhất, vì sau khi quân công bị tiêu diệt thì phải cần đọ 3-4 thang, kể cả có tiền thì mới khôi phục được.
Chính lúc quân công chỉ còn đọ 1/2-1/3 là thời điểm mình nên xuất quân nhất, lúc đó dồn quân, plot, đẻ đập quân tiếp viện giữa đường và đánh luôn!
+ Tọa sơn quan hổ đấu:
chiếm các thành góc góc chết sớm như Giang Hạ chẳng hạn sẽ khiến quân nó đánh lẫn nhau, giảm bớt áp lực vì đánh mình đường xa hơn rất nhiều.
Đánh sớm thủ lúc đầu sẽ rất khổ, nhưng thủ được thì sẽ dẫn đến quân nó đánh lẫn nhau mặt khác tao điều kiện cho thành được che phát triển KT
+ Dùng kết hợp giũa Điệu Hổ Ly sơn và Sấn hỏa đả kiếp( nhân cơ hội cháy nhà đi ăn cướp):
Nói thì dễ nhưng canh me thời gian mà chớp thời cơ.
Một ví dự điển hình là tháng 10/258, khi thấy mình bịt cửa cầu Thọ Xuân bằng tháp canh, quân Viên ở Bắc Hải và Tiểu Bái đánh quân Tào ở Hạ Phì, lúc nó đi được nửa đường chí là lúc ta xuất quân đánh Tiểu Bái, 1 kết quả phá tiểu bái dễ òm, xuất quân tháng 12/258, tháng 2/259 đã phá xong
Quân Viên chiếm được Hạ Phì, quân tào rut chạy về Trần Lưu đi qua , ta nhảy vào chém gít, Ap và lương +vang béo vật
Hạ phì còn 2k def, ko phát triển tiểu bái gì hết, luyên quân mất nhát cho lên will rồi dng 3 vạn quân tinh nhuệ đánh 3 vạn tàn quân của họ Viên ở Hạ phì, 2 tháng sau 4/259, chiếm cả Hạ Phì
Phát triển kinh tế dĩ nhiên là quan trọng, mua rẻ bán đắt cũng thế.
Tuy nhiên cái khó là phân bổ, cung ưng thế nào cho hợp lí, vừa tăng tiền, vùa ko ảnh hưởng đến thời cơ xuất quân.
Ko chớp đuợc thời cơ thì đánh lâu mà thiệt hại kinh khủng, có chiếm được cũng ko giữ được!
Công nhận là màn này hay, ứng dụng cách loại binh pháp được hết, thế này mới thực sự là ko khí Tam quốc!
Mình đánh thấy sướng kinh khủng!
Cám ơn nhóm bác Lú Bú!":-*
Tình hình chiến sự cực kì ác liệt:
+1/259, phá Tràng Sa diệt Ngô
+2/259, đánh lén diệt Tiểu bái
+4/259, úp Hạ Phì.
+Bị đánh tứ phía:
Quân Tào tiến 8 đạo đánh trến bộ Giang hạ từ Tân dã
Thọ Xuân từ Nhữ Nam 7 đạo
Quân Thục kéo hơn 30 chiến thuyền công mặt thủy Giang Hạ
Quân Viên dồn 20 đạo từ Bộc Dương+Bắc Hải đánh Tân dã.
Méo mặt!
Quân địch như kiến cỏ, đông ko thể mê được!
+Mặt trận Giang Hạ là nguy kịch nhất, trên bờ cũng như dưới nước bị đánh.
Chống suốt hơn 1 năm đến khi 12 chiên thuyền từ Tràng Sa và Sài Tang đến đạp tan quân trên biển.:P
+4/210 thì đánh xong!
Dã man trong có hơn 1 năm mà lên gần 15k AP
bắt được gần trăm thằng tướng
Cho quân vào thành hồi will, 5 turn sau tổng phản kích trên toàn mặt trận
+tháng 8/210, 12 chiến thuyền cấp 3 phá vỡ Tân Dã và Tương Dương cung 1 lúc
Lúc đầu chỉ đinh đánh phá hoại rồi rút về, tự nhiên quân Thục sợ đưa vàng đén đình chiến, nhận ngay.
May ko thể tưởng, nó mà ko ngừng chiến, nằm mơ cũng chẳng giữ nổi tương Dương vì lúc này các thành Giang Lăng, Thượng Dung đều có gần 10 vạn quân, trong khi quân ta toàn lính cầm kiếm đánh thuyền
+11/210, phá Nhữ Nam và Bắc Hải cùng một lúc
+1/211, đại phá Bộc Dương.
Sau 10 năm đã có hơn 1/3 thiên hạ.![]()