trinh phuc tuan
Donkey Kong
- 19/6/10
- 301
- 45
Sau một thời gian chờ đợi, RTK đã trở lại với ver 12. Cùng với phiên bản game là những kỹ niệm và anh em lại trở về sinh hoạt trong box. Chủ đề này là một fan - made gồm những cái liên quan đến game lẫn ngoài game nhằm vinh danh ANH HÙNG HỘI NGỘ.
Luật:
1. Post nhảm chém!
2. Mọi thành viên đều có thể viết chiến ký, đề nghị viết xúc tích, hài hước.
3. Những bình luận hay từ các post khác cũng sẽ được quote ở đây.
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
Hồi 1:
Lập Mod Việt, anh hùng tụ hội
Đợi Ver 12, hào kiệt ẩn cư.
Lại nói sau khi RTK 11 ra được hơn một năm, box RTK đại loạn. Quần hùng đưa nhau nổi dậy, lập topic chém gió, post loạn cả lên. Nhưng quần hùng các lộ mới phất cờ khởi dậy, có ai biết thiên hạ đại loạn đã từ lâu. Nguyên lúc trước khi RTK mới ra được mấy phiên bản, quần hùng các lộ đã đồng tôn lập Hồng Sư Vương là Chí Tôn lão hoàng đế. Ai ngờ lão Hoàng Đế này lúc mới lên ngôi thì là minh quân, ngồi lâu lại hôm mê ám chướng, tự nghĩ ra cái trò lùi về ẩn cư mặc cho thiên hạ thắc mắc. Thế là thiên hạ vô chủ. mặc cho các vị đại thần như Cigar, Dogmeat cố gắng chống đỡ, nhưng cục diện thiên hạ đã hỗn loạn như giặc Hoàng Cân. Bọn Són Đế thừa cơ làm càn, Longspear lộn ngôn chốn triều đường khiến cho các bậc đại thần như Wiki phải ẩn cư bên chốn lichsuvn. Các bậc tài danh như thuonglucky, lengocnam đều phiêu dạt chốn bồng lai. Thuở đó tại hạ mới nhá nhem nhập môn, đầu cua tai nheo nào đã biết gì. Thế là bị Són Đế, Longspear thừa cơ câu kéo, thế mới nào là Câu kéo đại pháp, Phản chủ vi khách. Sau nhiều trận long phím, vỡ màn hình, mới biết được thế nào là hành tẩu trên box RTK.
Luật:
1. Post nhảm chém!
2. Mọi thành viên đều có thể viết chiến ký, đề nghị viết xúc tích, hài hước.
3. Những bình luận hay từ các post khác cũng sẽ được quote ở đây.
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
Hồi 1:
Lập Mod Việt, anh hùng tụ hội
Đợi Ver 12, hào kiệt ẩn cư.
Lại nói sau khi RTK 11 ra được hơn một năm, box RTK đại loạn. Quần hùng đưa nhau nổi dậy, lập topic chém gió, post loạn cả lên. Nhưng quần hùng các lộ mới phất cờ khởi dậy, có ai biết thiên hạ đại loạn đã từ lâu. Nguyên lúc trước khi RTK mới ra được mấy phiên bản, quần hùng các lộ đã đồng tôn lập Hồng Sư Vương là Chí Tôn lão hoàng đế. Ai ngờ lão Hoàng Đế này lúc mới lên ngôi thì là minh quân, ngồi lâu lại hôm mê ám chướng, tự nghĩ ra cái trò lùi về ẩn cư mặc cho thiên hạ thắc mắc. Thế là thiên hạ vô chủ. mặc cho các vị đại thần như Cigar, Dogmeat cố gắng chống đỡ, nhưng cục diện thiên hạ đã hỗn loạn như giặc Hoàng Cân. Bọn Són Đế thừa cơ làm càn, Longspear lộn ngôn chốn triều đường khiến cho các bậc đại thần như Wiki phải ẩn cư bên chốn lichsuvn. Các bậc tài danh như thuonglucky, lengocnam đều phiêu dạt chốn bồng lai. Thuở đó tại hạ mới nhá nhem nhập môn, đầu cua tai nheo nào đã biết gì. Thế là bị Són Đế, Longspear thừa cơ câu kéo, thế mới nào là Câu kéo đại pháp, Phản chủ vi khách. Sau nhiều trận long phím, vỡ màn hình, mới biết được thế nào là hành tẩu trên box RTK.