daicadaubac
Mr & Ms Pac-Man
- 16/7/07
- 143
- 0
Một bộ phim nói về cuộc chiến đấu của những người lính Hồng Quân vào những giờ phút đầu tiên của chiến dịch barbossa nhằm xâm chiếm Liên xô của Đức Quốc Xã.
[video]hj96Ahlcak0[/video]]
trailer
Bộ phim bắt đầu trong cảnh hòa bình vào đêm trước của cuộc chiến ,một ngày bình thường với cuộc sống của người dân trong một khu liên hợp quân sự : dàn nhạc diễn tập, nhảy múa, mua sắm,những nụ hôn, phim chiếu tối thứ bảy... Nhưng chỉ ít giờ sau , vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 Pháo binh hạng nặng của tất cả những đơn vị Đức Quốc xã đóng quân ở biên giới đòng loạt nã đạn vào pháo đài ,giết chết nhiều người,cắt đứt nguồn tiếp tế và phá hủy hầu như toàn bộ kho đạn .Sau đó là cuộc tấn công của lính Đức nhằm chia cắt những người bên trong pháo đài và dân thường , đẩy lui các ổ đề kháng của hồng quân vào sâu trong đống đổ nát của pháo đài
Hôm nay mình dò trên pirate bay thế nào lại tìm được link , ngóng phim này từ năm ngoái rồi
.Hồi nhỏ đọc truyện kết quá nên cũng háo hức xem phim , nhưng hiện giờ chưa có sub và chỉ có link torrent đây , đang nhờ thằng bạn kiếm sub E về dich :P.
ai hướng dẫn dùng cái tag spoil được khõng x(
[video]hj96Ahlcak0[/video]]
trailer
Mã:
http://thepiratebay.org/torrent/6005006/Brestskaya_krepost_-_The_Brest_Fortress__2010_[DVDRip.x264-JAROD]
Bộ phim bắt đầu trong cảnh hòa bình vào đêm trước của cuộc chiến ,một ngày bình thường với cuộc sống của người dân trong một khu liên hợp quân sự : dàn nhạc diễn tập, nhảy múa, mua sắm,những nụ hôn, phim chiếu tối thứ bảy... Nhưng chỉ ít giờ sau , vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 Pháo binh hạng nặng của tất cả những đơn vị Đức Quốc xã đóng quân ở biên giới đòng loạt nã đạn vào pháo đài ,giết chết nhiều người,cắt đứt nguồn tiếp tế và phá hủy hầu như toàn bộ kho đạn .Sau đó là cuộc tấn công của lính Đức nhằm chia cắt những người bên trong pháo đài và dân thường , đẩy lui các ổ đề kháng của hồng quân vào sâu trong đống đổ nát của pháo đài
Hôm nay mình dò trên pirate bay thế nào lại tìm được link , ngóng phim này từ năm ngoái rồi
.Hồi nhỏ đọc truyện kết quá nên cũng háo hức xem phim , nhưng hiện giờ chưa có sub và chỉ có link torrent đây , đang nhờ thằng bạn kiếm sub E về dich :P.Theo ý kiến mình thì bộ phim này có một bước tiến khác với những bộ phim về đề tài chiến tranh vệ quốc trước đây .Đó là thể hiện về mặt cảm xúc và lý trí của con người vào những thời khắc tăm tối , không có nhân vật anh hùng xuất thần vì cái gì đó lí tưởng .Chỉ có sự hi sinh , mất mát của người lính và người dân Nga ( viết văn cùi , thông cảm![]()
ai hướng dẫn dùng cái tag spoil được khõng x(
Chỉnh sửa cuối:

