alucard00
Legend of Zelda
- 28/3/07
- 905
- 0
- Banned
- #1
Theo như các bạn biết là mình đã chính thức chia tay với Th, và mình cũng ko hẳn là tấn công Nga, vì mình muốn lần này mọi chuyện phải thật tự nhiên, và mọi chuyện đang rất tự nhiên, rất tốt đẹp, cho đến lúc nãy.
Mình đang ngồi cafe 1 mình đợi ca dạy, chán chả có gì làm lôi đt ra nhắn tin cho nhỏ bạn chọc nó tí : "T ơi L nhớ T quá đi", mắt nhắm mắt mở thế nào lại send nhầm cho Nga. Sau đó là reply : "Nga tên Nga chứ ko phải tên T gì hết, nhớ T thì nt vào máy T".
Khi nhận đc tn của Nga mình mới biết là mình send nhầm, mình gọi điện nói xin lỗi thì Nga nói là : "Xin lỗi, Nga đọc tn L viết thế nào thì Nga nghĩ thế đó, mà hình như L đi quá xa rồi", rồi cúp máy.
Quả thực là mình cảm thấy buồn vì bị hiểu lầm, mọi chuyện giữa mình với Nga đang rất suông sẻ, nhưng hình như bây giờ trong mắt Nga thì mình là 1 thằng đểu, tỏ vẻ để ý người này mà lại nt nói nhớ người khác.
Oải.
Mình đang ngồi cafe 1 mình đợi ca dạy, chán chả có gì làm lôi đt ra nhắn tin cho nhỏ bạn chọc nó tí : "T ơi L nhớ T quá đi", mắt nhắm mắt mở thế nào lại send nhầm cho Nga. Sau đó là reply : "Nga tên Nga chứ ko phải tên T gì hết, nhớ T thì nt vào máy T".
Khi nhận đc tn của Nga mình mới biết là mình send nhầm, mình gọi điện nói xin lỗi thì Nga nói là : "Xin lỗi, Nga đọc tn L viết thế nào thì Nga nghĩ thế đó, mà hình như L đi quá xa rồi", rồi cúp máy.
Quả thực là mình cảm thấy buồn vì bị hiểu lầm, mọi chuyện giữa mình với Nga đang rất suông sẻ, nhưng hình như bây giờ trong mắt Nga thì mình là 1 thằng đểu, tỏ vẻ để ý người này mà lại nt nói nhớ người khác.
Oải.


Mà chữ T và chữ N cách xa thế mà bác còn nhầm được thì chịu rồi 

.......
