- 31/1/03
- 4,974
- 302
Mình theo đuổi nhỏ hơn 6 tháng rồi, chỉ mới 1-2 tháng trở lại đây mới quen đc với nhỏ, được nhỏ chấp nhận, khoảng thời gian đó hạnh phúc lắm. Mình đã dắt nhỏ về gặp cả gia đình mình rồi và mọi chuyện đều êm xui tốt đẹp, sắp tới mình còn định xuống quê nhỏ để ra mắt vì mẹ nhỏ bảo phải gặp mình xem xét thì mới cho 2 đứa chính thức quen nhau.
Mọi chuyện giống như 1 giấc mơ vậy, nhưng không ngờ CN vừa rồi mình đã mắc phải 1 sai lầm mà có lẽ sau này sẽ phải ân hận suốt đời. Mình quá ích kỉ, chỉ nghĩ tới cảm xúc bản thân, không thông cảm cho gia đình của nhỏ đang gặp chuyện mà cứ áp đặt người ta phải đi chơi với mình mấy ngày lễ. Khi nhỏ cứ lần lượt từ chối không giải thích rõ ràng với mình, mình đã rất nông nỗi khi suy nghĩ nhỏ không thật lòng với mình và nt bảo tạm thời 2 đứa đừng gặp nhau nữa. Không ngờ tn đó đã làm nhỏ tổn thương và buồn nhiều lắm, nhỏ bảo mình không biết thông cảm và có lẽ hai đứa không thể hợp nhau được do hoàn cảnh khác xa nhau.
Sau đó mình mới biết thì ra nhỏ lo cho mẹ, phải làm lụng vất vả từ ngày đến tối nên tranh thủ mấy ngày nghỉ về phụ mẹ chứ không thể cứ nói dối là bận học để đi chơi với mình. Và có lẽ gia đình nhỏ gặp chuyện thật mà nhỏ không muốn nói với ai.
Qua ngày hôm sau, mình đã gọi điện xin lỗi nhỏ nhưng nhỏ bảo đang mệt không muốn nói nhiều về chuyện đó và muốn có thời gian để suy nghĩ lại, không muốn gặp mình nữa. Rồi hôm qua, hôm nay mình gọi điện nhỏ đều không bắt máy, nt không thấy hồi âm, đi học cũng không thấy nữa. Mình lo cho nhỏ nhiều lắm, sợ gia đình nhỏ gặp chuyện thật mà mình lại vô dụng không làm được gì cả, đáng ra mình phải động viên nhỏ, làm nhỏ vui thì mình lại còn làm nhỏ buồn hơn.
Bây h mình thật sự không biết phải làm sao, mấy ngày rồi đêm nào mình cũng trằn trọc ngủ không yên, ăn cái gì cũng nuốt không trôi, làm việc gì cũng không xong, lúc nào cũng cầm rồi nhìn vào cái màn hình đt như người vô hồn vậy. Bây h mình mới thật sự nhận ra mình yêu nhỏ nhiều lắm, không ai có thể thay thế được vị trí của nhỏ. Điều kiện và hoàn cảnh của 2 đứa thật sự khác xa nhau nhưng mình đã rất cố gắng thay đổi để được nhỏ chấp nhận, và mình biết nhỏ cũng từng làm rất nhiều việc vì mình nhưng mình mù quáng không biết trân trọng những gì đang có.
Nếu vì 1 sai lầm ngu xuẩn đó mà mình mất nhỏ thì không biết mình sẽ phải sống ra sao nữa...
Mọi chuyện giống như 1 giấc mơ vậy, nhưng không ngờ CN vừa rồi mình đã mắc phải 1 sai lầm mà có lẽ sau này sẽ phải ân hận suốt đời. Mình quá ích kỉ, chỉ nghĩ tới cảm xúc bản thân, không thông cảm cho gia đình của nhỏ đang gặp chuyện mà cứ áp đặt người ta phải đi chơi với mình mấy ngày lễ. Khi nhỏ cứ lần lượt từ chối không giải thích rõ ràng với mình, mình đã rất nông nỗi khi suy nghĩ nhỏ không thật lòng với mình và nt bảo tạm thời 2 đứa đừng gặp nhau nữa. Không ngờ tn đó đã làm nhỏ tổn thương và buồn nhiều lắm, nhỏ bảo mình không biết thông cảm và có lẽ hai đứa không thể hợp nhau được do hoàn cảnh khác xa nhau.
Sau đó mình mới biết thì ra nhỏ lo cho mẹ, phải làm lụng vất vả từ ngày đến tối nên tranh thủ mấy ngày nghỉ về phụ mẹ chứ không thể cứ nói dối là bận học để đi chơi với mình. Và có lẽ gia đình nhỏ gặp chuyện thật mà nhỏ không muốn nói với ai.
Qua ngày hôm sau, mình đã gọi điện xin lỗi nhỏ nhưng nhỏ bảo đang mệt không muốn nói nhiều về chuyện đó và muốn có thời gian để suy nghĩ lại, không muốn gặp mình nữa. Rồi hôm qua, hôm nay mình gọi điện nhỏ đều không bắt máy, nt không thấy hồi âm, đi học cũng không thấy nữa. Mình lo cho nhỏ nhiều lắm, sợ gia đình nhỏ gặp chuyện thật mà mình lại vô dụng không làm được gì cả, đáng ra mình phải động viên nhỏ, làm nhỏ vui thì mình lại còn làm nhỏ buồn hơn.
Bây h mình thật sự không biết phải làm sao, mấy ngày rồi đêm nào mình cũng trằn trọc ngủ không yên, ăn cái gì cũng nuốt không trôi, làm việc gì cũng không xong, lúc nào cũng cầm rồi nhìn vào cái màn hình đt như người vô hồn vậy. Bây h mình mới thật sự nhận ra mình yêu nhỏ nhiều lắm, không ai có thể thay thế được vị trí của nhỏ. Điều kiện và hoàn cảnh của 2 đứa thật sự khác xa nhau nhưng mình đã rất cố gắng thay đổi để được nhỏ chấp nhận, và mình biết nhỏ cũng từng làm rất nhiều việc vì mình nhưng mình mù quáng không biết trân trọng những gì đang có.
Nếu vì 1 sai lầm ngu xuẩn đó mà mình mất nhỏ thì không biết mình sẽ phải sống ra sao nữa...
cố lên đi......lời ghi nhận từ một customer.....


