speed_demon
Mr & Ms Pac-Man
- 29/8/07
- 207
- 4
Chuyện của em khá là dài các bác ạ. Em chỉ xin tóm tắt thế này. Em và cô ấy bằng tuổi nhau( đều 90), yêu nhau cũng đã gần 2 năm nay rồi. Nói về hc gia đình thì cô ấy ở quê nhà làm ruộng, em thì ở Hà Nội nhà có thể nói là cũng khá giả. Bố mẹ cả 2 bên đều biết chuyện 2 đứa yêu nhau nhưng chỉ muốn 2 đứa dừng lại làm bạn vì hc 2 đứa khác nhau. Em và cô ấy dù vậy vẫn yêu nhau cực kỳ, có những thgian giống như 2 vợ chồng. Tết vừa rồi cô ấy về quê và thế là chúng em phải xa nhau từ đó đến giờ. Không gặp mặt, hàng ngày chỉ có thể nt hay nc qua điện thoại , nhiều lần cô ấy khóc vì phải xe em thế này. Xa nhưng cô ấy vẫn yêu em. thế rùi hwa, cô ấy nt nói đã lên Hà Nội mấy hôm và làm việc cho 1 cty ở khá xa nơi em ở, lương tháng chỉ tầm 3 4 triệu thôi, nhưng điều quan trọng cô ấy nói đó là bm cô ấy muôn cô ấy cưới, muốn chúng em đừng yêu nhau nữa sợ sau này em học xong 2 đứa cũng không đến được với nhau cô ấy sẽ khổ. Và người cô ấy sắp cưới đã yêu thầm cô ấy 2 năm nay, cả 2 đứa đều không muốn điều này. Giờ em nên thế nào hả mọi người, em thực sự yêu cô ấy và không muốn mất cô ấy, cô ấy nói nếu không thể thuyết phục bm, nếu phải lấy ng` khác, cô ấy vẫn muốn đến với em, vẫn yêu em. Phải làm sao hả mọi ng`, em thấy bùn quá :(


..... Ở vùng quê miền Bắc vẫn còn xem thường ý kiến con cái và phong tục cổ hũ, cứ xem gái 20 trở lên là ế nên cố sống cố chết cũng phải gả con gái cho bằng được
......