- 9/4/04
- 1,977
- 9
Trong GTAIII có mấy băng đảng không đội trời chung với nhau, và đau đớn 1 nỗi là với cả chính em! Chả là hôm nọ, em chơi đến cái nhiệm vụ turismo, thấy khó quá nên em phé sang nhiệm vụ khác. Được khoảng chục nhiệm vụ em quay về với Turismo thân yêu, nào ngờ suốt đoạn đường đua toàn là kẻ thù của em (do gây thù chuốc oán từ trước :cry:)
). Ngay tại điểm xuất phát, cái ôtô nhỏ bé của em nó đã hi sinh vì ăn quá nhiều đạn và nó đã rủ em theo.
. Cho tới giờ em vẫn không thể nào bén mảng được tới chỗ đó! Mặc dù trước khi đua, em huy động cả 1 đội xe tải (1 mình em lái) tới chặn hết ngã 3 ngã bảy, đâm chết chúng nó rất nhiều nhưng rút cục, lại gây với bọn cớm, rượt toé khói. Vậy các đại ca cho em hỏi, có cách nào để tiêu diệt sạch bọn kẻ thù của em không, hoặc ngăn chặn chúng nó ấy! chả lẽ chúng nó đông đến thế sao?(Vô lý quá!) Nếu không, em đến toi mất!
). Ngay tại điểm xuất phát, cái ôtô nhỏ bé của em nó đã hi sinh vì ăn quá nhiều đạn và nó đã rủ em theo.
. Cho tới giờ em vẫn không thể nào bén mảng được tới chỗ đó! Mặc dù trước khi đua, em huy động cả 1 đội xe tải (1 mình em lái) tới chặn hết ngã 3 ngã bảy, đâm chết chúng nó rất nhiều nhưng rút cục, lại gây với bọn cớm, rượt toé khói. Vậy các đại ca cho em hỏi, có cách nào để tiêu diệt sạch bọn kẻ thù của em không, hoặc ngăn chặn chúng nó ấy! chả lẽ chúng nó đông đến thế sao?(Vô lý quá!) Nếu không, em đến toi mất!
. còn có con nào chống nổ với chống đạn hông các bác. Em định lấy nó để xài tạm, bi giờ, vác xe ra phố lượn (định đi chơi lương thiện thui) cũng bị chúng nó cày xới xả láng à! Khổ quá!