- 19/5/09
- 5,461
- 1,732
Tuần này thầy CN triển khai mỗi em đóng 50k để mua quà cho phụ huynh nhân ngày TN. Các bác thấy nhảm hông, quà của cha mẹ mình tặng mình mà nhà trường mua, đã vậy đứa nào cũng giống đứa nào. Rồi tiếp là màn viết thư gửi phụ huynh đề tài là tình cảm suy nghĩ của con đối với sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ trong suốt 3 năm cho đến lúc TN ra trường, nếu muốn viết gì thì viết thì không có gì để nói, đằng này nha, viết xong phải nộp cho ông thầy dạy văn kiểm tra, có thể lấy điểm luôn (wtf?!). Mà ổng đã kiểm tra thì phải viết cho hay, nói thẳng ra là chém gió. Mà con trai suốt ngày nói chuyện với cha mẹ về vấn đề ăn ngủ chơi thôi chứ có bh nói chuyện tình cảm đâu. Giờ tự dưng thằng con mình viết thư sến quá thì cũng ngại. Các bác nghĩ sao?
Chỉnh sửa cuối:


