Đọc bài bác tui_la_ai nghe sợ vãi tè ^^ Mình thì đang ở tình cảnh cách đây 4 năm của bác í, để í em lớp 10

Haiiiiiiiiz
@ quadaychoi: Anh 23 t, em mới 22 (cả mụ mới 23) nên cứ xưng hô anh em, bạn bè được rồi.
em vừa đọc bài tâm sự của bác xong, phong cách bác em thích đó. em cũng lo trừong hợp 2 như bác, vì e ko tin nó thích em nhiều đâu, biết đâu đây là sự rung động sau 4 năm áy náy,em có nghe ngừoi ta bảo nên cẩn thận gái nó chỉ thích đi nuớc ngoài, qua là chia tay. bác có cách nào giùp em thoát khỏi cái thứ 3 mà bác đưa ra ko? làm sao để ổn định, quăng bom à? mà em cũng có thằng bạn bên này, quen con kia cũng 4 năm, mà no nói vẫn liên lac thừong xuyen và con đó có ý định sẽ chờ nó, em buồn quá vì bấy lâu nay ko yêu thật lòng, giờ yêu thật lại bị thử thách, ko lẽ e ko còn cơ hội sao? hôm qua nghe thằng bạn dò la thông tin về cô này, nó bảo có bạn trai rồi mà vẫn còn quen em, ko lẽ bắt cá 2 tay? em có chat hồi sáng và hỏi thì cô ta ko trả lời chỉ nói: a nhìn em là biết có hay ko có bạn trai rồi, đang tính là cho dù cô ta có phản bội em thì cũng lao vào, em có khờ quá ko?
Cái in đậm này đáng lo này. Trong ty thì cần có sự tin tưởng lẫn nhau, nếu xuất phát điểm bác đã k tin tưởng nơi em ấy thì hơi lo đấy. Hơn nữa mỗi người lại 1 nơi, khoảng cách không gian quá xa ==> càng dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ.
Đặt mình vào địa vị của bác, em nghĩ một khi mình ở bên này suốt ngày lo ngay ngáy, ty thì chỉ xây dựng dựa trên những dòng chat, nt, đt là không có cơ sở. Ty của bác nếu thành thì chỉ cần ở VN có đứa độc mồm hay tin vịt là xáo trộn ngay.
Dựa vào dòng in đậm đấy em cũng nghĩ rằng chỉ là rung động nhất thời, cảm giác "con cá mất" muốn quay trở lại thôi bác à. Có thể ngày xưa bác thích ngta thật, nhưng lại k tới với nhau được. Giờ con cá ấy quay trở lại thì bác muốn ôm chầm lấy để bù lại cảm giác thiếu hụt ngày xưa thôi.
Muốn thoát khỏi cái thứ 3 thì ngoài bản thân bác ra không ai giúp được bác hết. Tại vì bác cũng dạng như em, cũng hay suy nghĩ nhiều, cũng muốn dành trọn tình cảm cho ng mình yêu nên chỉ cần có sự việc gì đồn thổi khiến mình phải nghi ngờ thì rất khó tập trung để học tập cho tốt được. Vả lại, em đoán bác 23 tuổi thì ắt qua bên kia phải học master. Mà học master để đầu óc linh tinh là fail ngay. ::( Nếu bác muốn đầu óc thảnh thơi thì theo em tốt nhất nên giữ quan hệ bình thường với em ấy thôi. Mở rộng quan hệ xã hội nơi mình đang sống để tránh bớt thời gian nghĩ về em ấy, đồng thời cũng là cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn, làm quen nhiều hơn và tạo tiền đề cho việc cắm rễ ở đất người
Đoạn sau thì em đọc hơi lộn xộn giữa chuyện tc của bạn bác và bác. Đấy! Bác thấy chưa? Chỉ cần bạn bác nói ở quê nhà em nó có đứa khác là bác phải suy nghĩ linh tinh ngay. Có hỏi em nó chối cũng phải. Chả nhẽ đã buộc miệng nói là yêu bác lại nhận là có bạn trai rồi à. Bây giờ đâm đầu vào sau này phải chạy đôn chạy đáo lên bởi những tin đồn mệt lắm. Cơ hội kiếm 1 ty đích thực thì k phải k có nhưng mà chủ yếu bác có muốn hay không thôi. Nếu tìm 1 người ở nơi bác sống thì sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu quyết đâm theo em í thì đòi hỏi bác phải lì và tin tưởng em nó (còn nó có đáng tin tưởng hay k là do bác suy xét), mỗi lần về VN thì phải tiếp xúc, khai thác em í nhiều vào để tìm hiểu xem con người nó ra sao.
đang tính là cho dù cô ta có phản bội em thì cũng lao vào, em có khờ quá ko?
Có!
Đánh đồn có địch đã khó, huống hồ bác ở xa tít mù tắp thế kia. Tối tối nó về chat với bác, ban ngày đi ăn với thằng khác thì cũng bó tay rùi. Nuôi ong cho nó chích thì chả đáng đâu bác ạ.
Túm lại theo ngu kiến của em thì bác nên dẹp đi. Coi như rung động nhất thời thôi. Đặt tình huống này thì có lẽ sẽ có nhiều người khuyên bác nên yêu chơi. Nhưng với em thì em nghĩ khó mà yêu theo kiểu chơi đấy lắm (đối với người như em thôi, còn nếu bác yêu chơi đc thì tốt). Tập trung học cho tốt, thích thì giữ mối liên hệ bình thường với em í thôi chứ đừng mù quáng. Nếu sau 3 tháng mà em ấy vẫn 1 lòng son sắt, ve vãn bác thì bác có thể nghĩ lại.
Vd từ bạn em này: Nó với thằng bồ yêu nhau ở VN đc 2 năm hơn, xong thằng bồ nó đi Mẽo 2 năm và định cư luôn bên đấy. 2 đứa thậm chí đã từng tính chuyện đám cưới, tính đưa con đấy sang bên kia học master và định cư luôn. Mặc dù 2 đứa rất tin tưởng nhau tuyệt đối, liên lạc về nước thường xuyên nhưng cũng có rất nhiều cái mệt mỏi, phải suy nghĩ nhiều. Biết là nó rất yêu thằng kia nhưng nhiều khi tâm sự nó cũng nói với em là chán, muốn cắt đứt cho rồi. Đi đâu nó cũng khuyên với bạn nó là k nên yêu người ở xa.
Đấy! Con đấy phải nói là son sắt thế mà nhiều khi cũng còn suy nghĩ lung tung, huống hồ gặp người đẹp như bạn của bác thì không dám chắc có đến với nhau đc k cơ.
Vài lời gửi tới bác. Cám ơn bác đã quan tâm đến chuyện của em ^^