- 22/8/05
- 7,157
- 6,329
Thực sự thì mình muốn hỏi là: Kưa con gái có bf ... lâu năm. Liệu
Mình cũng chả hiểu t/c của cô này đối với mình ra sao. Lúc nóng lúc lạnh....
She không đẹp quá, tướng tá thì cũng chẳng có gì. Tớ chỉ có cảm giác thích thích she. Mắc khác she có bf lâu rồi (5 năm).
Tớ cũng có vài lần gợi ý bóng gió cho cô ấy biết như: em làm con ma của a nhé hoặc là mai mốt anh cưới vợ rùi thuốc cho nó chết rùi cưới em ha... Thì she say yes ?
Tình hình hiện tại là 2 ngày nay đi chơi với em nó. Tay nắm, quàng cổ, ôm hông đều có. Nhưng chưa ... kiss.
Đi chơi nhưng em nó vẫn nhắc về bf của nó làm mình cứ cười gượng gạo( dù nói sạo thì cũng chả có biết).
Lúc trước mình đã kềm chế lắm rồi. Nhưng có lẽ không được nữa, mặc dù tớ tự nghĩ không bao giờ phải tranh giành con gái có chủ. Nhưng bây giờ thì..
Và tớ cũng đang cạch với gf. Nên không biết bây giờ có gì nữa. Nếu nói ra thì mất luôn tình cảm ae.
1/ cạnh tranh . kiếm 1 lúc 2 con ---> tồi tệ
2/ từ bỏ --->không dám đối mặt thực tế.
Hoặc cho tớ 1 lời khuyên . Thực sự tớ vẫn y gf tớ lắm. Và vẫn rất nhớ cô kia.
Mình cũng chả hiểu t/c của cô này đối với mình ra sao. Lúc nóng lúc lạnh....

She không đẹp quá, tướng tá thì cũng chẳng có gì. Tớ chỉ có cảm giác thích thích she. Mắc khác she có bf lâu rồi (5 năm).
Tớ cũng có vài lần gợi ý bóng gió cho cô ấy biết như: em làm con ma của a nhé hoặc là mai mốt anh cưới vợ rùi thuốc cho nó chết rùi cưới em ha... Thì she say yes ?
Tình hình hiện tại là 2 ngày nay đi chơi với em nó. Tay nắm, quàng cổ, ôm hông đều có. Nhưng chưa ... kiss.
Đi chơi nhưng em nó vẫn nhắc về bf của nó làm mình cứ cười gượng gạo( dù nói sạo thì cũng chả có biết).
Lúc trước mình đã kềm chế lắm rồi. Nhưng có lẽ không được nữa, mặc dù tớ tự nghĩ không bao giờ phải tranh giành con gái có chủ. Nhưng bây giờ thì..
Và tớ cũng đang cạch với gf. Nên không biết bây giờ có gì nữa. Nếu nói ra thì mất luôn tình cảm ae.
1/ cạnh tranh . kiếm 1 lúc 2 con ---> tồi tệ
2/ từ bỏ --->không dám đối mặt thực tế.
Hoặc cho tớ 1 lời khuyên . Thực sự tớ vẫn y gf tớ lắm. Và vẫn rất nhớ cô kia.


. Trăng hoa là chuyện của chàng mà...
thấy 2 người hợp nhau đấy
hài
, cái này tùy vào quan điểm, đừng có đặt nặng tình cảm vào em nó, ko đáng đâu