- 5/1/08
- 4,011
- 671
Phim nay flop là đúng, xem còn chán hơn cái mirai no mirai.phim đẹp mà xem bực mình ghê, nam chính thánh phụ vkl
hoá ra đây là phiên bản nữ Hamlet của Shakespeare, nhưng thay hồn ma ông bố đòi báo thù bằng anh nhân viên cấp cứu người Nhật
được cái mấy cảnh Đan Mạch làm như art cũ của Hosoda, chứ sang Otherworld là full CG hết
CGI làm khong mượt nhiều lúc phim nó cứ giật giật. Nhân vật và BG cảm giác không đồng bộ với nhau.
Cả cái phim thì ngập tràn lý tưởng, hô hào lý tưởng từ đầu tới cuối. Nhất là thằng main, nghe mắc mệt. Đã xác định plot 3 chấm sẵn rồi nhưng cũng không ngờ đến mức này
Hình như Hosoda sau cái mirai được đề cử Oscar thì cũng ham hố tranh giải này nên nhét cả đen lẫn béo vào nhiều phết.
Cả cái phim thì ngập tràn lý tưởng, hô hào lý tưởng từ đầu tới cuối. Nhất là thằng main, nghe mắc mệt. Đã xác định plot 3 chấm sẵn rồi nhưng cũng không ngờ đến mức này
Hình như Hosoda sau cái mirai được đề cử Oscar thì cũng ham hố tranh giải này nên nhét cả đen lẫn béo vào nhiều phết.
