NhuThiNgaVan
Donkey Kong
- 2/1/08
- 460
- 7
Script: Fireemblem Ankoku Ryu to Hikari no Turugi
Hắc ám long và thanh kiếm ánh sáng
Ta là đất mẹ vĩ đại
Trong thời đại tuyệt vọng
Cầu xin Thượng đế
Bảy ngày bảy tháng bảy năm
Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!
Khi ánh sáng ngũ sắc
Tập trung vào quang kiếm
Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!
Người là hóa thân chư thần
Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
Kiếm quang phát chói lòa
Trấn áp kẻ tà ác
Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá
Thời đại mới thần thánh
Rồng trở thành người
Nhốt linh hồn trong viên đá
Chôn sâu nơi lòng đất
Khi hắc ám long mở mắt
Thần linh lấy từ bi
Mà ban cho loài người
Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
Thần kiếm rạch trời đêm.
______________________________________________________________________________________
Ngày xưa, đại lục Akaneia bị đế quốc Dorua do Medius, vua của long nhân tộc Mamkoot cầm đầu xâm lược. Loài người rơi vào cảnh hoảng loạn, tuyệt vọng. Thánh vương quốc Akaneia bảo vệ cả thế giới nay đổ sụp trước sức mạnh khủng khiếp của hắc ám long Medius. Bây giờ thế giới đang lâm vào cảnh hoại diệt….Nhưng rồi kỳ tích xảy ra, ở địa phương Arytia hẻo lánh nọ có người anh hùng trẻ tuổi Anri sau bao chuyến phiêu lưu gian nan đã lấy được thần kiếm Falcion, đánh bại Medius. Đế quốc Dorua sụp đổ, và vương quốc Akaneia được tái kiến thiết. Nhưng một trăm năm sau kể từ cuộc chiến Dorua, giờ đây Medius lại tỉnh giấc ở Dorua sau một thời gian dài đằng đẳng. Medius chiếm hai nước lân cận là Makedonia và Grunia rồi xây dựng lại Đế quốc Dorua. Cùng lúc đó hắn cũng bắt tay với đại tư tế Garneff ở Kadain, người có cùng dã tâm thống trị cả thế giới. Dorua và Grunia cùng bắt tay tấn công Pales đô Pales, Akaneia ra sức phòng thủ nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của Medius và danh tướng Camus của Grunia thì họ gặp hết thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng cả vương gia bị tiêu diệt chỉ còn lại vương nữ Nyna.
Quốc vương Arytia là Cornerius, người thừa hưởng dòng máu của người hùng Anri vì muốn đánh bại Medius giải nguy cho thế giới nên mang thần kiếm Falcion xuất trận, nào ngờ bị nước đồng minh Gra phả bội bán đứng nên thất bại và tử trận. Vương quốc Arytia lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng vương tử Marusu vừa được 14 tuổi được người chị là vương nữ Elice cứu thoát khỏi Arytia và bắt đầu những tháng ngày lưu lạc của mình ở đảo quốc Taris vùng biên cảnh…
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương I Chuyến phiêu lưu của Marusu
Vì đế quốc Dorua mà phải rời bỏ tổ quốc Arytia thân yêu, vương tử Marusu và một nhóm kỵ binh Arytia do lão kỵ sĩ Jeigan dẫn đầu lưu lạc đến đảo quốc Taris ở phía đông. Đây là một tiểu quốc nhỏ bé, đến ngay cả một đội kỵ binh cũng không có nhưng quốc vương Taris tỏ lòng hiếu khách, cấp cho họ một thành trì nhỏ phía đông của đảo quốc, và những gì có thể làm được thì hết lòng giúp đỡ chẳng hề luyến tiếc. Quốc vương lại tỏ lòng từ bi mà bảo vương tử Marusu tội nghiệp vì song thân bị sát hại, người chị yêu quý bị giam cầm rằng: “Hỡi vương tử Marusu, ta hiểu nỗi lòng thương nhớ chị ruột của vương tử, nhưng người mới tròn 14 tuổi mà đã khiên chiến với đế quốc Dorua thì thật là chuyện chẳng thành. Chi bằng người hãy gắng gỏi chịu đựng, trụ lại nơi đất lành này, tích trữ lương thảo mà đơi đến lúc vậy…”.
Được bảo hộ trong sự thương yêu nhân hậu của bách tính Taris, chẳng mấy chốc đã hai năm trôi qua kể từ khi Marusu đặt chân đến đây. Rồi một ngày nọ, khi vương tử sắp bước vào tuổi 16…
---------------------------------------------------------------------------
< Bọn đạo tặc từ phương nam tiến lên tàn phá ngôi làng, một kỵ sĩ Pegasus từ phía tây bay lại đáp xuống cạnh Marusu >
Jeigan: Thưa vương tử, có vương nữ Sheeda từ thành Taris đến xin diện kiến.
Marusu: Chuyện gì vậy Sheeda! Trong thành đã xảy ra chuyện gì?
Sheeda: Marusu sama, gặp được chàng quả thật may quá! Bọn hải tặc Galda đột nhiên tấn công rồi chiếm thành, chúng giết hại rất nhiều người. Sheeda cầu xin chàng hãy cứu lấy phụ thân!
Marusu: Sheeda đừng lo lắng, vì đã có các kỵ sĩ dũng cảm xứ Arytia ở đây. Há lẽ nào chúng ta chịu thua bọn hải tặc tạp nhạp sao. Nào, hãy cùng ta tiến đến thành Taris!
----------------------------------------------------------------------------------
< Trong ngôi làng phía tây nam >
Vương nữ Nyna của vương quốc Akaneia đang cùng Hadyn, em trai quốc vương Orelwan đang khổ chiến với đế quốc Dorua ở Orelwan. Xin các người hãy nhanh chóng đến Orelwan hợp lưu với họ.
Galda là một hải cảng phía tây đảo Taris này, bây giờ nó nằm dưới sự cai trị của tên Gomes và trở thành sào huyệt của bọn hải tặc.
-------------------------------------------------------------------------------
< Sau khi tiêu diệt bọn hải tặc, giành lại thành Taris >
Quốc vương Taris: Ồ vương tử Marusu, người đã cứu giúp chúng ta được vô sự, ta xin nói lời cảm tạ.
Vậy sao…người lại chuẩn bị xuất phát đến Orelwan nữa à…Vậy thì tuy chẳng có nhiều nhưng ta cũng xin gửi chút binh lực theo ngài. Đội trưởng Oguma và những chiến binh dũng cảm này chắc sẽ giúp ích được cho vương tử. Và còn một chuyện quan trọng khác nữa mà người phải chú ý. Đó là kể từ bây giờ, trên đường đi vương tử sẽ gặp nhiều người chán ghét đế quốc Dorua. Họ lẫn trốn trong các ngôi làng hay những người bị địch bắt, hoặc những người vì bắt buộc mà phải hợp tác với Dorua, vương tử hãy tìm họ và thuyết phục họ theo mình. Chính họ là lực lượng rất lớn giúp cho vương tử thành công. Thôi đã đến lúc rồi, người chú ý không được khinh suất. Thôi ta xin cầu chúc cho vũ vận của vương tử.
Hết chương I
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương II Hải tặc Galda
Hải cảng Galda nằm ở phía đối diện với đảo quốc Taris vốn chẳng phải là nơi phồn thịnh gì, nhưng là một hải cảng hòa bình và yên tĩnh. Nhưng rồi một ngày hải cảng bị bọn hải tặc tấn công rồi biến thành sào huyệt của bọn chúng. Hải cảng này chuẩn bị ghi dấu ấn đầu tiên của bọn Marusu trên đường giải phóng tổ quốc.
------------------------------------------------------------------------------------
Oguma: Thưa vương tử Marusu, tại hạ là Oguma, bị binh của Taris. Nay vâng mệnh quốc vương mà dẫn theo ba người bộ hạ này đến đầu quân nơi vương tử. Đây là hải cảng Galda vốn đã trở thành sào huyệt của bọn hải tặc. Và xin người cũng chú ý cho vì quân Grunia cũng đã đến đây để bắt vương tử.
--------------------------------------------------------------------------
< Marusu vào làng >
Xin các vị đến từ Arytia hãy cứu lấy nữ tu Lena, đó là vị thánh nữ vẫn thường hay chữa bệnh cho những người nghèo như chúng tôi. Tuy lão đã khuyên can nhưng Lena sama vẫn không nghe mà đến vùng núi ác ma, mãi đến nay vẫn chưa thấy trở về. Lena sama đối với chúng tôi như một thiên nữ, ân trọng như núi. Xin các vị hãy cứu lấy cô ấy cho, đây là số tiền 3000 lượng để tỏ lòng thành khẩn của chúng tôi.
(Những người “nghèo khó” này lấy đâu ra 3000 lượng mà đưa cho Marusu dễ dàng vậy ^^ )
----------------------------------------------------------------------------
< Sheeda tiếp cận Kashim >
Sheeda: Kashim!! Anh là Kashim nhỉ!? Tại sao đến ngay cả anh cũng…
Kashim: Aa xin Sheeda sama hãy thứ lỗi. Vì mẫu thân lâm trọng bệnh, cần phải có tiền mua thuốc nên đành phải…
Sheeda: Ta hiểu rồi. Vì vậy mà bọn hải tặc thuê anh à. Ta tặng anh chỗ này, hãy mang về bên mẫu thân đi.
Kashim: ….!! Sheeda sama, xin người tha lỗi !! Người lại đối tốt với một kẻ đã phản bội tổ quốc như thế này… Kashim này nguyện đem tính mạng dâng lên người, dẫu gan óc lầy đất cũng chẳng dám từ nan.
------------------------------------------------------------------------------
< Sau khi kích phá hải tặc Gomes >
Trưởng lão: Đa tạ vương tử đã quét sạch bóng hải tặc ra khỏi đảo. Như vầy thì chúng tôi đã có thể an cư lạc nghiệp được rồi. Trên đường từ đây đến Orelwan ngài phải vượt qua dãy núi ác ma hiểm trở, xin hãy bảo trọng. Trên núi ác ma có bọn sơn tặc Samcian, bọn chúng vẫn thường đến quấy phá các ngôi làng lân cận và tập kích người đi đường, thật là nguy hiểm khôn cùng. Nhất là tên vệ sĩ Narval của bọn chúng là kẻ võ nghệ siêu phàm, rút kiếm như điện xẹt. Xin ngài hãy cẩn trọng, chúng tôi sẽ cầu chúc vũ vận cho ngài được bình an vô sự.
Hết chương II
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương III Devil Mountain
Cửa ải khó nhất trên đường từ vùng biên cảnh đến Akaneia chính là dãy núi Samsurf hiểm trở chạy dài theo hướng bắc nam của bán đảo. Chẳng biết tự bao giờ, dãy núi này đã trở thành sào huyệt của bọn hải tặc, chúng thường cướp phá tấn công những ngôi làng lân cận và khách lữ hành. Cướp bóc, phóng hỏa đốt nhà, bắt cóc….không có chuyện ác nào chúng không dám làm, và chẳng biết dừng. Người ta sợ bọn chúng mà gọi dãy núi này là núi ác ma và lũ ma quỷ ngụ trên núi là Samcian…
--------------------------------------------------------------------------------------
< Đạo tặc Julian và nữ tu Lena trên đường trốn khỏi núi ác ma >
Julian: Lena san, nếu không nhanh lên thì thật là nguy! Nghe nói dưới chân núi có đội quân xứ Arytia đang đi ngang qua, lúc này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Xin hãy cố gắng thêm chút nữa!
Lena: Xin lỗi Julian….Nhưng tôi đễ quên mất cây gậy phép trị bệnh ở đó mất rồi. Nếu không lấy lại thì….Julian! Anh đừng bận tâm đến tôi mà hãy trốn đi! Nếu là mình anh thì tôi có thể dùng phép thuật dịch chuyển đến nơi khác.
Julian: Không được không được. Như vậy thì tôi phản bội bọn chúng vì cái gì chứ, cô có hiểu không. Nhưng thôi, cây gậy phép thì sau này tôi có thể lấy lại được, còn bây giờ thì hãy trốn đi. Nào, khẩn trương lên !
------------------------------------------------------------------------------------
< Sheeda --> Narval >
Sheeda: Kiếm sĩ Narval! Người tài năng như anh tại sao lại phục vụ cho bọn sơn tặc?
Narval: …!? Cái gì? Ngươi là ai? Ta không chấp bọn đà bà con nít, mau tránh ra đi !
Sheeda: Ta cầu xinh anh! Đừng tham gia vào những trận chiến vô nghĩa này nữa…Xin anh hãy hợp tác với chúng tôi. Nếu không được thì thân tôi đây, thanh kiếm của anh muốn làm gì thì làm.
Narval: Kiếm của ta không phải để chém bọn nữ nhân các ngươi. Ngươi đã hết lòng cầu khẩn thế kia thì thôi vậy, ta tạm nghe theo mà trợ lực cho các ngươi….
(Đây là kẻ ba trợn, miệng nói không chém nữ nhân nhưng nếu không thuyết phục hắn thì vừa thét “tất sát kiếm!” vừa hùng hổ lao vào ! ^^)
-------------------------------------------------------------------------------
< Sau khi hạ sơn tặc Haiman>
Molodof: Vương tử hãy xem này! Bọn sơn tặc đã vứt lại trong thành 10.000 lượng! Vậy thì chúng ta lại có thể trang bị nhiều thứ rồi. Thôi xin người nghỉ ngơi để ngày mai còn xuất phát đến Orelwan!
Hết chương III
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
Hắc ám long và thanh kiếm ánh sáng
Ta là đất mẹ vĩ đại
Trong thời đại tuyệt vọng
Cầu xin Thượng đế
Bảy ngày bảy tháng bảy năm
Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!
Khi ánh sáng ngũ sắc
Tập trung vào quang kiếm
Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!
Người là hóa thân chư thần
Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
Kiếm quang phát chói lòa
Trấn áp kẻ tà ác
Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá
Thời đại mới thần thánh
Rồng trở thành người
Nhốt linh hồn trong viên đá
Chôn sâu nơi lòng đất
Khi hắc ám long mở mắt
Thần linh lấy từ bi
Mà ban cho loài người
Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
Thần kiếm rạch trời đêm.
______________________________________________________________________________________
Ngày xưa, đại lục Akaneia bị đế quốc Dorua do Medius, vua của long nhân tộc Mamkoot cầm đầu xâm lược. Loài người rơi vào cảnh hoảng loạn, tuyệt vọng. Thánh vương quốc Akaneia bảo vệ cả thế giới nay đổ sụp trước sức mạnh khủng khiếp của hắc ám long Medius. Bây giờ thế giới đang lâm vào cảnh hoại diệt….Nhưng rồi kỳ tích xảy ra, ở địa phương Arytia hẻo lánh nọ có người anh hùng trẻ tuổi Anri sau bao chuyến phiêu lưu gian nan đã lấy được thần kiếm Falcion, đánh bại Medius. Đế quốc Dorua sụp đổ, và vương quốc Akaneia được tái kiến thiết. Nhưng một trăm năm sau kể từ cuộc chiến Dorua, giờ đây Medius lại tỉnh giấc ở Dorua sau một thời gian dài đằng đẳng. Medius chiếm hai nước lân cận là Makedonia và Grunia rồi xây dựng lại Đế quốc Dorua. Cùng lúc đó hắn cũng bắt tay với đại tư tế Garneff ở Kadain, người có cùng dã tâm thống trị cả thế giới. Dorua và Grunia cùng bắt tay tấn công Pales đô Pales, Akaneia ra sức phòng thủ nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của Medius và danh tướng Camus của Grunia thì họ gặp hết thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng cả vương gia bị tiêu diệt chỉ còn lại vương nữ Nyna.
Quốc vương Arytia là Cornerius, người thừa hưởng dòng máu của người hùng Anri vì muốn đánh bại Medius giải nguy cho thế giới nên mang thần kiếm Falcion xuất trận, nào ngờ bị nước đồng minh Gra phả bội bán đứng nên thất bại và tử trận. Vương quốc Arytia lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng vương tử Marusu vừa được 14 tuổi được người chị là vương nữ Elice cứu thoát khỏi Arytia và bắt đầu những tháng ngày lưu lạc của mình ở đảo quốc Taris vùng biên cảnh…
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương I Chuyến phiêu lưu của Marusu
Vì đế quốc Dorua mà phải rời bỏ tổ quốc Arytia thân yêu, vương tử Marusu và một nhóm kỵ binh Arytia do lão kỵ sĩ Jeigan dẫn đầu lưu lạc đến đảo quốc Taris ở phía đông. Đây là một tiểu quốc nhỏ bé, đến ngay cả một đội kỵ binh cũng không có nhưng quốc vương Taris tỏ lòng hiếu khách, cấp cho họ một thành trì nhỏ phía đông của đảo quốc, và những gì có thể làm được thì hết lòng giúp đỡ chẳng hề luyến tiếc. Quốc vương lại tỏ lòng từ bi mà bảo vương tử Marusu tội nghiệp vì song thân bị sát hại, người chị yêu quý bị giam cầm rằng: “Hỡi vương tử Marusu, ta hiểu nỗi lòng thương nhớ chị ruột của vương tử, nhưng người mới tròn 14 tuổi mà đã khiên chiến với đế quốc Dorua thì thật là chuyện chẳng thành. Chi bằng người hãy gắng gỏi chịu đựng, trụ lại nơi đất lành này, tích trữ lương thảo mà đơi đến lúc vậy…”.
Được bảo hộ trong sự thương yêu nhân hậu của bách tính Taris, chẳng mấy chốc đã hai năm trôi qua kể từ khi Marusu đặt chân đến đây. Rồi một ngày nọ, khi vương tử sắp bước vào tuổi 16…
---------------------------------------------------------------------------
< Bọn đạo tặc từ phương nam tiến lên tàn phá ngôi làng, một kỵ sĩ Pegasus từ phía tây bay lại đáp xuống cạnh Marusu >
Jeigan: Thưa vương tử, có vương nữ Sheeda từ thành Taris đến xin diện kiến.
Marusu: Chuyện gì vậy Sheeda! Trong thành đã xảy ra chuyện gì?
Sheeda: Marusu sama, gặp được chàng quả thật may quá! Bọn hải tặc Galda đột nhiên tấn công rồi chiếm thành, chúng giết hại rất nhiều người. Sheeda cầu xin chàng hãy cứu lấy phụ thân!
Marusu: Sheeda đừng lo lắng, vì đã có các kỵ sĩ dũng cảm xứ Arytia ở đây. Há lẽ nào chúng ta chịu thua bọn hải tặc tạp nhạp sao. Nào, hãy cùng ta tiến đến thành Taris!
----------------------------------------------------------------------------------
< Trong ngôi làng phía tây nam >
Vương nữ Nyna của vương quốc Akaneia đang cùng Hadyn, em trai quốc vương Orelwan đang khổ chiến với đế quốc Dorua ở Orelwan. Xin các người hãy nhanh chóng đến Orelwan hợp lưu với họ.
Galda là một hải cảng phía tây đảo Taris này, bây giờ nó nằm dưới sự cai trị của tên Gomes và trở thành sào huyệt của bọn hải tặc.
-------------------------------------------------------------------------------
< Sau khi tiêu diệt bọn hải tặc, giành lại thành Taris >
Quốc vương Taris: Ồ vương tử Marusu, người đã cứu giúp chúng ta được vô sự, ta xin nói lời cảm tạ.
Vậy sao…người lại chuẩn bị xuất phát đến Orelwan nữa à…Vậy thì tuy chẳng có nhiều nhưng ta cũng xin gửi chút binh lực theo ngài. Đội trưởng Oguma và những chiến binh dũng cảm này chắc sẽ giúp ích được cho vương tử. Và còn một chuyện quan trọng khác nữa mà người phải chú ý. Đó là kể từ bây giờ, trên đường đi vương tử sẽ gặp nhiều người chán ghét đế quốc Dorua. Họ lẫn trốn trong các ngôi làng hay những người bị địch bắt, hoặc những người vì bắt buộc mà phải hợp tác với Dorua, vương tử hãy tìm họ và thuyết phục họ theo mình. Chính họ là lực lượng rất lớn giúp cho vương tử thành công. Thôi đã đến lúc rồi, người chú ý không được khinh suất. Thôi ta xin cầu chúc cho vũ vận của vương tử.
Hết chương I
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương II Hải tặc Galda
Hải cảng Galda nằm ở phía đối diện với đảo quốc Taris vốn chẳng phải là nơi phồn thịnh gì, nhưng là một hải cảng hòa bình và yên tĩnh. Nhưng rồi một ngày hải cảng bị bọn hải tặc tấn công rồi biến thành sào huyệt của bọn chúng. Hải cảng này chuẩn bị ghi dấu ấn đầu tiên của bọn Marusu trên đường giải phóng tổ quốc.
------------------------------------------------------------------------------------
Oguma: Thưa vương tử Marusu, tại hạ là Oguma, bị binh của Taris. Nay vâng mệnh quốc vương mà dẫn theo ba người bộ hạ này đến đầu quân nơi vương tử. Đây là hải cảng Galda vốn đã trở thành sào huyệt của bọn hải tặc. Và xin người cũng chú ý cho vì quân Grunia cũng đã đến đây để bắt vương tử.
--------------------------------------------------------------------------
< Marusu vào làng >
Xin các vị đến từ Arytia hãy cứu lấy nữ tu Lena, đó là vị thánh nữ vẫn thường hay chữa bệnh cho những người nghèo như chúng tôi. Tuy lão đã khuyên can nhưng Lena sama vẫn không nghe mà đến vùng núi ác ma, mãi đến nay vẫn chưa thấy trở về. Lena sama đối với chúng tôi như một thiên nữ, ân trọng như núi. Xin các vị hãy cứu lấy cô ấy cho, đây là số tiền 3000 lượng để tỏ lòng thành khẩn của chúng tôi.
(Những người “nghèo khó” này lấy đâu ra 3000 lượng mà đưa cho Marusu dễ dàng vậy ^^ )
----------------------------------------------------------------------------
< Sheeda tiếp cận Kashim >
Sheeda: Kashim!! Anh là Kashim nhỉ!? Tại sao đến ngay cả anh cũng…
Kashim: Aa xin Sheeda sama hãy thứ lỗi. Vì mẫu thân lâm trọng bệnh, cần phải có tiền mua thuốc nên đành phải…
Sheeda: Ta hiểu rồi. Vì vậy mà bọn hải tặc thuê anh à. Ta tặng anh chỗ này, hãy mang về bên mẫu thân đi.
Kashim: ….!! Sheeda sama, xin người tha lỗi !! Người lại đối tốt với một kẻ đã phản bội tổ quốc như thế này… Kashim này nguyện đem tính mạng dâng lên người, dẫu gan óc lầy đất cũng chẳng dám từ nan.
------------------------------------------------------------------------------
< Sau khi kích phá hải tặc Gomes >
Trưởng lão: Đa tạ vương tử đã quét sạch bóng hải tặc ra khỏi đảo. Như vầy thì chúng tôi đã có thể an cư lạc nghiệp được rồi. Trên đường từ đây đến Orelwan ngài phải vượt qua dãy núi ác ma hiểm trở, xin hãy bảo trọng. Trên núi ác ma có bọn sơn tặc Samcian, bọn chúng vẫn thường đến quấy phá các ngôi làng lân cận và tập kích người đi đường, thật là nguy hiểm khôn cùng. Nhất là tên vệ sĩ Narval của bọn chúng là kẻ võ nghệ siêu phàm, rút kiếm như điện xẹt. Xin ngài hãy cẩn trọng, chúng tôi sẽ cầu chúc vũ vận cho ngài được bình an vô sự.
Hết chương II
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương III Devil Mountain
Cửa ải khó nhất trên đường từ vùng biên cảnh đến Akaneia chính là dãy núi Samsurf hiểm trở chạy dài theo hướng bắc nam của bán đảo. Chẳng biết tự bao giờ, dãy núi này đã trở thành sào huyệt của bọn hải tặc, chúng thường cướp phá tấn công những ngôi làng lân cận và khách lữ hành. Cướp bóc, phóng hỏa đốt nhà, bắt cóc….không có chuyện ác nào chúng không dám làm, và chẳng biết dừng. Người ta sợ bọn chúng mà gọi dãy núi này là núi ác ma và lũ ma quỷ ngụ trên núi là Samcian…
--------------------------------------------------------------------------------------
< Đạo tặc Julian và nữ tu Lena trên đường trốn khỏi núi ác ma >
Julian: Lena san, nếu không nhanh lên thì thật là nguy! Nghe nói dưới chân núi có đội quân xứ Arytia đang đi ngang qua, lúc này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Xin hãy cố gắng thêm chút nữa!
Lena: Xin lỗi Julian….Nhưng tôi đễ quên mất cây gậy phép trị bệnh ở đó mất rồi. Nếu không lấy lại thì….Julian! Anh đừng bận tâm đến tôi mà hãy trốn đi! Nếu là mình anh thì tôi có thể dùng phép thuật dịch chuyển đến nơi khác.
Julian: Không được không được. Như vậy thì tôi phản bội bọn chúng vì cái gì chứ, cô có hiểu không. Nhưng thôi, cây gậy phép thì sau này tôi có thể lấy lại được, còn bây giờ thì hãy trốn đi. Nào, khẩn trương lên !
------------------------------------------------------------------------------------
< Sheeda --> Narval >
Sheeda: Kiếm sĩ Narval! Người tài năng như anh tại sao lại phục vụ cho bọn sơn tặc?
Narval: …!? Cái gì? Ngươi là ai? Ta không chấp bọn đà bà con nít, mau tránh ra đi !
Sheeda: Ta cầu xinh anh! Đừng tham gia vào những trận chiến vô nghĩa này nữa…Xin anh hãy hợp tác với chúng tôi. Nếu không được thì thân tôi đây, thanh kiếm của anh muốn làm gì thì làm.
Narval: Kiếm của ta không phải để chém bọn nữ nhân các ngươi. Ngươi đã hết lòng cầu khẩn thế kia thì thôi vậy, ta tạm nghe theo mà trợ lực cho các ngươi….
(Đây là kẻ ba trợn, miệng nói không chém nữ nhân nhưng nếu không thuyết phục hắn thì vừa thét “tất sát kiếm!” vừa hùng hổ lao vào ! ^^)
-------------------------------------------------------------------------------
< Sau khi hạ sơn tặc Haiman>
Molodof: Vương tử hãy xem này! Bọn sơn tặc đã vứt lại trong thành 10.000 lượng! Vậy thì chúng ta lại có thể trang bị nhiều thứ rồi. Thôi xin người nghỉ ngơi để ngày mai còn xuất phát đến Orelwan!
Hết chương III
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html