Okami_Nguyễn
Mario & Luigi
Hôm sáng t7 vừa rồi mình lên trường khám sức khỏe, lúc về thì bố mẹ gọi đi ăn. Mới đầu cũng ko định đi vì đang thèm phở xào, đang muốn phóng ra khâm thiên, xong nghĩ thế nào lại thôi nên đi ăn cùng bố mẹ. Đến nơi vừa kéo ghế ngồi thì đập vào mắt mình là 1 em khá xinh ngồi bàn kế bên, không trang điểm (đúng gu mặt mộc của mình
), quần jeans, sơ mi, tóc buộc lên, nhìn chung là khá đơn giản. Quả thật là lúc đấy tim mình nhảy loạn lên. Cả bữa cứ 1 lúc lại nhìn sang em ý. Đã 2, 3 lần đi ra lấy đồ ăn cùng lúc với em ý để tiện xin số mà mẹ em ý cũng lại đi cùng :( Đến phút cuối thấy em ý ở dưới sảnh rồi, mình quyết định bám theo, may ra biết được cái địa chỉ nhà, nếu ko thì chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Mình phi như bay xuống sảnh rồi xuống tầng hầm để lấy xe. May mà em ý lúc đấy còn đang lấy xe nên mình vẫn bám theo được. Sau 15' lượn lờ bám đuôi ở phố cổ, cuối cùng mình cũng dò ra được nhà em ý.
Đến đây thì mình đang ko biết triển tiếp thế nào cho hợp lý. Nhà em ý tầng 1 là cửa hàng, mẹ em ý cùng 2,3 nhân viên đứng bán hàng luôn tầng 1, cũng cùng lĩnh vực kinh doanh với nhà mình. Nếu hỏi mẹ mình thì chắc mẹ mình biết hết, bởi bạn hàng của mẹ trên phố cổ và chợ rất nhiều. Nhưng hỏi mẹ để lấy info con gái nhà đấy mình cứ thấy sao sao ấy
Bây giờ mình đang tính đến việc theo đuôi/nhờ người theo đuôi xem em ý học ở đâu, một vài thông tin cơ bản xem thế nào, có người yêu chưa, blah blah blah... rồi từ đó tìm ra số đt, vdụ như qua bạn cùng trường,...
Có cao nhân nào ở đây có cao kiến gì khác giúp mình không ạ, đây là lần đầu trong đời mình bị sét đánh kiểu này. Trước giờ toàn kiểu gái theo 1 mớ xong mình pick ra 1 em trong đấy, nói chung là chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuôi thế này
), quần jeans, sơ mi, tóc buộc lên, nhìn chung là khá đơn giản. Quả thật là lúc đấy tim mình nhảy loạn lên. Cả bữa cứ 1 lúc lại nhìn sang em ý. Đã 2, 3 lần đi ra lấy đồ ăn cùng lúc với em ý để tiện xin số mà mẹ em ý cũng lại đi cùng :( Đến phút cuối thấy em ý ở dưới sảnh rồi, mình quyết định bám theo, may ra biết được cái địa chỉ nhà, nếu ko thì chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Mình phi như bay xuống sảnh rồi xuống tầng hầm để lấy xe. May mà em ý lúc đấy còn đang lấy xe nên mình vẫn bám theo được. Sau 15' lượn lờ bám đuôi ở phố cổ, cuối cùng mình cũng dò ra được nhà em ý. Đến đây thì mình đang ko biết triển tiếp thế nào cho hợp lý. Nhà em ý tầng 1 là cửa hàng, mẹ em ý cùng 2,3 nhân viên đứng bán hàng luôn tầng 1, cũng cùng lĩnh vực kinh doanh với nhà mình. Nếu hỏi mẹ mình thì chắc mẹ mình biết hết, bởi bạn hàng của mẹ trên phố cổ và chợ rất nhiều. Nhưng hỏi mẹ để lấy info con gái nhà đấy mình cứ thấy sao sao ấy
Bây giờ mình đang tính đến việc theo đuôi/nhờ người theo đuôi xem em ý học ở đâu, một vài thông tin cơ bản xem thế nào, có người yêu chưa, blah blah blah... rồi từ đó tìm ra số đt, vdụ như qua bạn cùng trường,... Có cao nhân nào ở đây có cao kiến gì khác giúp mình không ạ, đây là lần đầu trong đời mình bị sét đánh kiểu này. Trước giờ toàn kiểu gái theo 1 mớ xong mình pick ra 1 em trong đấy, nói chung là chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuôi thế này

.
Nói chung cũng vì cái này mà mất đi một vài bạn là nữ trong lớp =)




.
.