SHAMAn KING KZB vol 27 (Final Volume) [RAW]

hả vol 27 tập cuối á O_o shamanking có nhầm ko O_o
 
Vừa down về xem thử. Thấy kết thúc có vẻ diễn ra khá nhanh.
 
vol 27 là chap bao nhiêu vậy :-?, đến chap mới trên 1manga vẫn chưa đâu vào đâu cả :-?
 
Đầu vol 27 này là tiếp sau đoạn trên onemanga 1 tí. Trận đấu với Hao diễn ra nhanh quá. Mà toàn nói chuyện thôi chứ đánh cũng chẳng nhiều. Chẳng biết nói gì nữa
 
có đánk đâu

kiểu thu phục

cho về làm người tốt ấy :| =))
 
kiểu thu phục

cho về làm người tốt ấy
lol, nếu end kiểu này thì lại ăn chửi nữa thôi=))
 
thì tác giả hết ý tưởng rồi mà :SS, cuối cùng Hao gặp được mẹ nó là có hậu rồi còn gì =)
 
Chú Lyzerg lúc nhỏ trông như con gái mà khi già trông cũng ngầu gớm nhỉ :))
 
Hình như có đoạn Manta tỉnh dậy -> tất cả là giấc mơ, không biết có hiểu đúng khôn nhỉ :-ss
 
đoạn đấy là ending chưa đầy đủ của phần cũ
 
TRong trang giới thiệu lúc đầu có 1 thằng với 1 con cũng họ Asakura là ai thế?
 
2 anh em nhà Munzer mà có con Golem ấy.
Mikihisa nhận 2 đứa này làm con nuôi mà.
 
Lại 1 kết thúc thiếu thuyết phục giống như bộ Mars ?
Tác giả muốn ăn tạ chắc ?
 
]._.[noRain]._.[;10843333 nói:
Lại 1 kết thúc thiếu thuyết phục giống như bộ Mars ?
Tác giả muốn ăn tạ chắc ?
Khác biệt giữa những bộ siêu kinh điển như DBZ với những bộ "hay" như SMK đấy .
 
Vẫn đề là lão tác giả bắt độc giả đợi mất mấy năm rồi đựa ra cái một cái kết đáng thất vọng.
 
Buồn cưới nhất thằng bé con A Lý sau này =)) , trông đã thấy láo từ bé .... Đoạn cuối còn treo cả ảnh thờ Mikihisa đeo mặt nạ chim =))
 
Vẫn đề là lão tác giả bắt độc giả đợi mất mấy năm rồi đựa ra cái một cái kết đáng thất vọng.
Dự đoán bộ Conan sẽ có đoạn kết nhảm vl hơn cả bộ này :>
 
+Bộ này hết cực nhảm. Quá sức nhảm và gọi là gây thất vọng. các nhân vật trong này chính chả chính mà tà chả tà, cứ thay đổi xoèn xoẹt. Bây giờ lại lòi ra Hao là người tốt tiếp thu đại tinh linh để hi sinh cho nhân loại. Thiệt là sock.
+Tưởng anh Yoko tăng max skill là bay vô táp cho Hao ngả nghiêng ngã ngửa, ai dè tác giả phán 1 câu là Yoko có dùng cả niềm tin cũng chả thắng nổi thằng thái giám Hao nữa, thiệt tui coi cái này sau vụ gươm laze là oải lắm=)) Chả biết tác giả sáng tác 1 bộ skill dữ dội mà nhân vật chỉ thấy hứng đòn, có mấy đội lúc đầu làm màu lắm (Thuộc Hao 's clan) như 3 chị em phù thủy, khúc sau thua còn nhanh hơn Thái với Mã Lai.:>
 
ặc bác xem đc tiếng nhật à
bộ này xem tranh đã thấy nhảm kinh rùi:-<
 
Back
Top