.TheOctober
Legend of Zelda
Như ở cuối topic lần trc http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=669828 ... tất cả đã kết thúc...
Nhưng sau đấy.. thì mọi chuyện với mình ko ổn chút nào...
tại sao lúc nào mình cũng nghĩ đến em ?.. khiến mình ko thể làm đc j cả ...
đi đâu mình cũng thấy hình ảnh của em là thế nào...?
Ở lớp thì em ngồi ngay trước mắt mình... nhưng mình chẳng thể làm j... ngoài nhìn em cười.... nụ cười như thể đã in sâu vào trong tâm trí mình vậy ... damn..
Giờ mình cũng biết, chỉ có thời gian mới làm dịu vết thương... nhưng sao thời gian trôi qua lâu quá... mà em lại ở rất gần mình... và cũng rất xa...
dù mình biết... những ngày tháng bên em, chỉ là những kỉ niệm buồn với mình.. nhưng sao mình cứ luôn nghĩ đến nó, như thể nó rất đẹp vậy... trong đầu mình giờ chỉ có hình ảnh của em, nụ cười, ánh mắt, bờ vai .....
Nhưng sau đấy.. thì mọi chuyện với mình ko ổn chút nào...
tại sao lúc nào mình cũng nghĩ đến em ?.. khiến mình ko thể làm đc j cả ...
đi đâu mình cũng thấy hình ảnh của em là thế nào...?
Ở lớp thì em ngồi ngay trước mắt mình... nhưng mình chẳng thể làm j... ngoài nhìn em cười.... nụ cười như thể đã in sâu vào trong tâm trí mình vậy ... damn..
Giờ mình cũng biết, chỉ có thời gian mới làm dịu vết thương... nhưng sao thời gian trôi qua lâu quá... mà em lại ở rất gần mình... và cũng rất xa...
dù mình biết... những ngày tháng bên em, chỉ là những kỉ niệm buồn với mình.. nhưng sao mình cứ luôn nghĩ đến nó, như thể nó rất đẹp vậy... trong đầu mình giờ chỉ có hình ảnh của em, nụ cười, ánh mắt, bờ vai .....
Chỉnh sửa cuối:




, chỉ sợ trẻ ko chơi thì già mất nết thôi 

Why so serious ?
.