Shin Angyo Onshi < Ám hành ngự sử > <== Ko thể bỏ qua

anhpolan

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/6/05
Bài viết
52
Reaction score
0
- Thông báo quí vị và các bạn, topic nè dành cho tất cả mọi người đã từng đọc hoặc muốn tham khảo xem truyện ra sao. Popic nè còn là nơi mọi ng` tranh luận, đánh giá khen chê về bộ truyện này, cũng như tranh luận về số fận, hình ảnh các nhân vật trong truyện mà tác giả đã xây dựng nên
- XIn đề ra quan điểm trước là trong con mắt nhìn của riêng bản thân tui, đây là 1 bộ truyện cực kì hay và hoành tráng, qui tụ nhiều sự kiện lick sử có thiệt, các nhân vật đc xây dựng nên có cơ sở, mỗi nhân vật đềo là 1 key để mở ra quá khứ của Munsu. Ko mang đậm tính giáo huấn, cũng như thiên về lịch sử, tác phẩm này mang đậm tính dân gian. Tình tiết truyện co dãn rất đều, có lúc đơn giản, nhịp điệu truyện chậm rãi, đôi lúc lại rối rắm mù mịt nhưng đều có 1 ending hợp lí, trả lời cho tất cả các sự kiện ban đầu, trong khi tình tiết truyện căng thẳng, dồn dập thì lại đc xen vào bởi những yếu tố hài vui nhộn làm giãn nở không khí.... vân vân và vân vân...

Đó là í kiến của riêng bản thân tôi, còn mọi ng` dân, pà kon cô bác nghĩ sao ????
 
Đây là ý kiến của tớ : topic này ở mấy trang trước đó , lật lại tìm thử xem đi .
 
topic đã có và lock lại rùi còn lập ra chi nữa....................
 
- Nó là vấn đề hay thì tui lập lại là sai hả :-/
 
Sai wa' chứ còn gì , bác lật lại thì nó trở thành S-topic ,mọi người còn vào nói thêm vài câu để nâng lên. Bi h lập cái mới thấy oải wa >_<
 
Chán bàn cái này quá rồi .....................
 
Chán bàn cái này quá rồi .....................
-Chán hả, thế thì cút về Vĩnh Tuy đi nào, hôhôhôhô, ko thik' noi' thid đừng nói nữa, về ăn fở lợn và uống nc' rau má đi =)) Ko thik' mà cứ vào Spam link ta link tink, nói toàn cái đâu đâu
 
-Chán hả, thế thì cút về Vĩnh Tuy đi nào, hôhôhôhô, ko thik' noi' thid đừng nói nữa, về ăn fở lợn và uống nc' rau má đi Ko thik' mà cứ vào Spam link ta link tink, nói toàn cái đâu đâu
bao nhiêu tuổi rồi mà nói năng trẻ con vậy? Mọi người góp ý cách xử sự trên forum, đã không thấy sai thì chớ lại còn tự ái vặt, chửi vặc lại :|.
 
Truyện này nếu vẫn đang tiếp tục xb thì khỏi nói, đàng này ngưng rồi mà bàn thì cũng bàn hết ở topic trước rồi, lập thêm nữa chỉ tổ mắc công spam bài
Đảm bảo trước sau gì Hana cũng lock cái topic này.
 
Truyện sexy bỏ xừ,vẽ gái là đẹp :=|...nội dung hay hàm ý sâu sắc thì cũng thấy bình thường.Đừng hê nó cao quá như mấy em fan của Togashi hay Rumiko là được +___+.
 
Hix đợi khi nào nó được xuất bản tiếp thì bàn lại nghen chứ giờ hết ý rùi ^^
 
-Tùy, muốn sao cũng đc. Nhưng thấy của NXB trẻ có bìa tập 12 rùi mà ko thấy fát hành
 
ụăc dzậy là sắp có tập 12 rùi hả, phải chuẩn bị tiền mới đc
 
hay nhưng ngừng nữa chừng cũng coi như vứt, đang khúc gay cấn thì lại ngừng, chả bít tay tác giả bị gì... chán
 
truyện này 1 năm hình như ra có 3 cuốn, cuốn 11 cũng là gần cuối năm 05 rồi còn gì
 
heheheheheeeeheee,án hành ngự sử thấy dở hơi,có ngay nguời dang yêu mình bên cạnh mà không biết,suốt ngày trừng trùng mắt nhìn,như mà qoái vạt ỏ đấy trông tỏm quá
 

Attachments

  • 771_3d3ce0ad4e1ac9e83caa5202a352b0f3.jpg
    771_3d3ce0ad4e1ac9e83caa5202a352b0f3.jpg
    40.2 KB · Đọc: 17
-Lão í thik' con ng` yêu cũ của lão cơ! ehehehe: Sando của Munsu nhìn fee thiệt nhưng thương kinh, bị Tên Ajite nó mê hoặc, theo fe nó! :(( Đang hay thì đứt dây đàn
 
Thằng Munsu giờ ko biết phải làm sao đây.Võ công yếu,ko có sando thì dễ die lắm.
 
Thì kêu nó đi học thuật hợp khí giống như cái tụi cướp gì ở mấy tập trước đó ^^ .
 
Hờ hờ ,chắc chắn sau này Munsu hồi sinh sẽ có 1 sức mạnh mới và cuộc đụng độ với Sando mất trí là ko tránh khỏi . THế nào cũng thê thảm lém cho coi
 
Back
Top