kenshin51089
Mega Man
- 20/11/03
- 3,065
- 7
Silver là một game nhập vai ra đời cách đây khá lâu (hình như năm 99 thì fải) nhưng hoàn toàn không có nghĩa là bây giờ bạn chơi sẽ chẳng thấy thú vị gì.
**Cốt truyện: David là 1 chàng trai như bao người khác, sống rất bình yên tại ngôi nhà nhỏ bên bờ suối cùng với ông (Nó chỉ ghi là Grand-Father, chẳng biết ông nội hay ông ngoại
). Một hôm, David đang luyện kiếm với ông trước nhà thì có 1 toán lính cầm đầu là tên Fuge - thuộc hạ thân tính của Silver - đến và bắt mất vợ của David về cho Silver vì hắn muôn cưới vợ nên ra lệnh bắt tất cả những cô gái trẻ đẹp về. David cùng ông mình tả xung hữu đột đánh trả bọn lính và đuổi theo tên Fuge giải cứu cho Jenifer (vợ David) nhưng khi hai người đến bến cảng thì đã quá muộn, con tàu chở Jen và các cô gái khác đã đi xa rùi, sau khi điều tra thì anh biết được muốn tiêu diệt đuợc tên Silver "già dê" đó thì bắt buộc fải có trong tay 8 viên ngọc : Lửa, băng, acid, thời gian, ánh sáng, đất, điện và sức khoẻ và dùng phép thuật trong 8 viên ngọc đó để chiến đấu thì mới có thể "tiễn" hắn đi được.... Thế là cuộc hành trình cứu vợ bắt đầu ....
**Ấn tượng:
Silver có 1 hệ thống gameplay hết sức ấn tượng, những chi tiết phức tạp của thể loại RPG, hệ thống Level được đơn giản hoá rất nhiều (việc lên Level trong game trở thành việc của máy, chả cân quan tâm làm giề) làm cho trò chơi trở nên thật gần gũi. Nhưng đừng tưởng vậy là trò này sẽ hoá ra đơn điệu, hệ thống chiến đấu của game sẽ làm bạn fải há hốc mồm ra mà kinh ngạc (vì cho tới giờ vẫn chưa có game nào làm được như vậy) những đòn đánh trong game được đa dạng hoá lên chứ không còn cái kiểu chặt 1 kiểu chặt hoài như các game khác. Trong Silver, bạn có thể tấn công theo 4 phương pháp (khi sử dụng vũ khí cận chiến): đập, chém ngang, đâm thẳng và "hồi mã đao" (chém quay 180* ra phía sau) cho nên các trận đánh sẽ hết sức gay cấn và nếu bạn biết dùng đúng loại vũ khí cho từng kiểu đánh thì mức sát thương sẽ càng cao (ví dụ như kiếm thì dùng để đâm, rìu hay các loại có lưỡi lớn thì dùng để chém, chuỳ dùng để đập...).
Trong game có tổng cộng 8 tuyệt chiêu đựợc thể hiện dưới dạng các cuộn giấy và 8 phép thuật (8 viên ngọc đề cập ở trên) mà bạn ó thể tìm thấy trong quá trình chơi. Các tuyệt chiêu và phép thuật được thể hiện rất đẹp mắt. Hình ảnh 3d (các nhân vật, đồ vật) trong game được thể hiện bằng các tông màu sáng và rực rỡ trên nền CG đẹp tuyệt nên cho dù độ chi tiết không cao nhưng nhìn vẫn rất bắt mắt.
Vũ khí được chia thành 3 loại chính: tầm xa,tầm gần và vũ khí đặc biệt (kiếm lữa kiếm băng....), mỗi loại có 8 cái được xếp mạnh dần từ ná thun cho tới dao phóng, từ kiếm cùn cho tới cặp song kiếm của Fuge (tui khoái nhất cái này) .... tất cả được xếp trong 1 menu hình tròn rất đẹp mắt và tiện lợi
Cuối cùng, kết hợp với phần âm thanh được thể hiện khá công phu từ những giai điệu du dương khi bạn đứng giữa cảnh thiên nhiên thơ mộng ở quê hương David cho đến những giai điệu mạnh trong các trận chiến và phần lồng tiếng rất hay cho các nhân vật...sẽ để lại cho bạn 1 ấn tượng khó quên khi hoàn tất game.
**Cốt truyện: David là 1 chàng trai như bao người khác, sống rất bình yên tại ngôi nhà nhỏ bên bờ suối cùng với ông (Nó chỉ ghi là Grand-Father, chẳng biết ông nội hay ông ngoại
). Một hôm, David đang luyện kiếm với ông trước nhà thì có 1 toán lính cầm đầu là tên Fuge - thuộc hạ thân tính của Silver - đến và bắt mất vợ của David về cho Silver vì hắn muôn cưới vợ nên ra lệnh bắt tất cả những cô gái trẻ đẹp về. David cùng ông mình tả xung hữu đột đánh trả bọn lính và đuổi theo tên Fuge giải cứu cho Jenifer (vợ David) nhưng khi hai người đến bến cảng thì đã quá muộn, con tàu chở Jen và các cô gái khác đã đi xa rùi, sau khi điều tra thì anh biết được muốn tiêu diệt đuợc tên Silver "già dê" đó thì bắt buộc fải có trong tay 8 viên ngọc : Lửa, băng, acid, thời gian, ánh sáng, đất, điện và sức khoẻ và dùng phép thuật trong 8 viên ngọc đó để chiến đấu thì mới có thể "tiễn" hắn đi được.... Thế là cuộc hành trình cứu vợ bắt đầu .... **Ấn tượng:
Silver có 1 hệ thống gameplay hết sức ấn tượng, những chi tiết phức tạp của thể loại RPG, hệ thống Level được đơn giản hoá rất nhiều (việc lên Level trong game trở thành việc của máy, chả cân quan tâm làm giề) làm cho trò chơi trở nên thật gần gũi. Nhưng đừng tưởng vậy là trò này sẽ hoá ra đơn điệu, hệ thống chiến đấu của game sẽ làm bạn fải há hốc mồm ra mà kinh ngạc (vì cho tới giờ vẫn chưa có game nào làm được như vậy) những đòn đánh trong game được đa dạng hoá lên chứ không còn cái kiểu chặt 1 kiểu chặt hoài như các game khác. Trong Silver, bạn có thể tấn công theo 4 phương pháp (khi sử dụng vũ khí cận chiến): đập, chém ngang, đâm thẳng và "hồi mã đao" (chém quay 180* ra phía sau) cho nên các trận đánh sẽ hết sức gay cấn và nếu bạn biết dùng đúng loại vũ khí cho từng kiểu đánh thì mức sát thương sẽ càng cao (ví dụ như kiếm thì dùng để đâm, rìu hay các loại có lưỡi lớn thì dùng để chém, chuỳ dùng để đập...).
Trong game có tổng cộng 8 tuyệt chiêu đựợc thể hiện dưới dạng các cuộn giấy và 8 phép thuật (8 viên ngọc đề cập ở trên) mà bạn ó thể tìm thấy trong quá trình chơi. Các tuyệt chiêu và phép thuật được thể hiện rất đẹp mắt. Hình ảnh 3d (các nhân vật, đồ vật) trong game được thể hiện bằng các tông màu sáng và rực rỡ trên nền CG đẹp tuyệt nên cho dù độ chi tiết không cao nhưng nhìn vẫn rất bắt mắt.
Vũ khí được chia thành 3 loại chính: tầm xa,tầm gần và vũ khí đặc biệt (kiếm lữa kiếm băng....), mỗi loại có 8 cái được xếp mạnh dần từ ná thun cho tới dao phóng, từ kiếm cùn cho tới cặp song kiếm của Fuge (tui khoái nhất cái này) .... tất cả được xếp trong 1 menu hình tròn rất đẹp mắt và tiện lợi
Cuối cùng, kết hợp với phần âm thanh được thể hiện khá công phu từ những giai điệu du dương khi bạn đứng giữa cảnh thiên nhiên thơ mộng ở quê hương David cho đến những giai điệu mạnh trong các trận chiến và phần lồng tiếng rất hay cho các nhân vật...sẽ để lại cho bạn 1 ấn tượng khó quên khi hoàn tất game.
