nhl_hellboy
Mr & Ms Pac-Man
- 12/6/06
- 124
- 0
Smackdown VS RAW 2007 - XBOX360
Năm rồi được bà già cấp cho ít tiền để đăng ký truyền hình cáp, sau khi gắn rồi thứ mà tui thích xem nhất là HBO
, những lúc HBO phát những phim vớ vẫn thì tui xem SmackDown hoặc RAW. Chương trình này có gì hay ? Đầy cảm xúc và cực kỳ hào hứng dù đôi lúc có hơi xạo
.
Khi xem cái này tui ghét nhất là thằng Booker T. Mỗi lần xem nó đánh là tui lại muốn nhảy xổ vào để đập nó một trận. Đó thật sự là ước mơ của tui :'> . Rồi vào một ngày đẹp trời. Speedgame báo với tui là mới về game Smackdown vs raw 2007 . Khà khà #
đi mua ngay.
Mua về bỏ vô máy cảm giác đầu tiên là thất vọng. Vì nó load chậm quá và hệ thống tương tác khá rối. Thử lấy thằng Kharlin chơi để có cơ hội đập được thằng Booker T. Ai ngờ ::( . Hic hic khó chơi quá đánh đấm gì mà suốt ngày chơi bằng cái stick bên phải. Thế là ôm hận thằng Booker T một lần nữa. ==> Quăng vào xó mở Lost Planet lên.
Bẵng đi một thời gian sau khi Wayne, Sam đều đã hoàn tất nhiệm vụ buồn quá không có gì chơi lôi ra chơi lại theo yêu cầu của thằng em họ.
Bây giờ tui mới bắt đầu chơi nó một cách nghiêm chỉnh. Để ý kỹ cái hệ thống tương tác hơi phức tạp nhưng lại rất khoa học và rất hay. Đó là một căn phòng có một cái bàn máy tính trên đó là một nhóm các tính năng như mua đồ, báo chí, tin nhắn. một bộ ghế salon trên đó bạn có thể tìm hiểu về các ngôi sao của WWE. Rồi phòng tập luyện để tui luyện level từ số điểm exp có được sau những trận đấu bầm mình bầm mẩy. Cuối cùng là phòng trưng bày những chiến tích nơi tui dừng chân và thả hồn trong giây lát.
Để bắt đầu sự kiện bạn sẽ sử dụng cách cửa duy nhật trong phòng. Rồi OK sự nghiệp bắt đầu. Trước tiên tui tạo một thằng siêu sao tương lai có nick là Hellboy. Smackdown VS RAW (SR) có một hệ thống các thông số đủ để tui tạo cho mình một anh hùng trong mơ - Một gã cốt đột như trong GoW với đủ loại hình xăm trên người :'> - Đáng buồn là ban đầu tui sẽ không được chỉnh các thông số kỹ thuật cho thằng Hellboy (đòi hỏi phải nâng cấp từ từ). OK cũng được.
Bắt đầu trận đấu sẽ có đoạn Movie Entrance như trong tivi rất hay. Tui được xếp làm trọng tài
cho Undertaker và Beinot. Không sao có lẽ nó muốn tui làm quen với hệ thống nút bấm để không bị thất vọng như lần chơi đầu. Vì là trọng tài nên tui có thể đánh đứa nào trong trận đấu cũng được. Vậy là tui cứ hè cổ thằng Beinot ra mà đánh (tui rất thích Undertaker
). Nhờ vậy mà tui bắt đầu làm quen với hệ thống nút bấm và nhờ vậy mà tui bắt đầu thấy SR hay. Các thế đánh trong game đòi hỏi phải kết hợp nhiều nút với nhau (chủ yếu là kết hợp với Joystick phải) để cho ra các thế đánh khác nhau. Vì vậy tui cảm thấy rất thú vị khi lâu lâu lại tung ra được một chiêu lạ mắt
. Những trận đầu tiên là những trận tui làm bao cát cho các ngôi sao của WWE (nhục ::( ). Liên tục bị bọn võ sĩ và MC hành hạ. Cho đến một ngày tui may mắn hạ được thằng Kennedy và được tặng cho 1000xp lúc đó thì sự nghiệp của tui mới bắt đầu thăng tiến tui lần lượt hạ Cena, Matt, Mysterio... rồi Kane, Undertaker và Triple H
. Cứ thể càng chơi tui lại càng cảm thấy hứng thú và không muốn rời khỏi cái xbox360 (một phần cũng là vì tui chưa được đấu với thằng Booker T).
Ngoài những trận đấu hào hứng và sôi nổi ra điều làm tui rất thích là game này đi theo một cốt truyện và mỗi lần tui đánh thắng hay thua đều có cốt truyện khác nhau. Khiến cho tui luôn tò mò muốn biết điều gì sắp tới sẽ xảy ra. Là dân thiết kế nên vấn đề thẩm mỹ luôn là điều quan trọng đối với tui. Tui không bao giờ chơi quá năm phút với một game toàn pixel. Và đồ họa của RS thật sự không làm tui thất vọng. Mô hình nhận vật cực chi tiết, không khác ngoài đời là bao. Những đoạn Entrance Movie được mô phỏng y nhật thật ngoài đời. Các bản mặt đáng ghét của Booker T mỗi lần xuất hiện, khung cảnh ma quái của Undertaker và cực kỳ dũng mãnh của Batista không thể lẫn vào đâu được. Khán đài đầy ấp khán giả cuồng nhiệt với những banner đại loại như "I'm with stupid"
cũng góp phần vào sự hào hứng của trận đấu. Tui không thấy có răng cưa khi chơi trên màn hình FW900 ở độ phân giải 1080p. Âm thanh của game đủ làm cho căn phòng nhỏ nhắn với cặp loa nhỏ không kém của tui trở nên sôi động. Với những bài Rock mạnh mẽ và điệu hiphop vui nhộn.
Giờ đây tui không còn cảm thấy tiếc tiền khi mua game này nữa.:hug: . Hết.:whew:
Năm rồi được bà già cấp cho ít tiền để đăng ký truyền hình cáp, sau khi gắn rồi thứ mà tui thích xem nhất là HBO
, những lúc HBO phát những phim vớ vẫn thì tui xem SmackDown hoặc RAW. Chương trình này có gì hay ? Đầy cảm xúc và cực kỳ hào hứng dù đôi lúc có hơi xạo
.Khi xem cái này tui ghét nhất là thằng Booker T. Mỗi lần xem nó đánh là tui lại muốn nhảy xổ vào để đập nó một trận. Đó thật sự là ước mơ của tui :'> . Rồi vào một ngày đẹp trời. Speedgame báo với tui là mới về game Smackdown vs raw 2007 . Khà khà #
đi mua ngay.Mua về bỏ vô máy cảm giác đầu tiên là thất vọng. Vì nó load chậm quá và hệ thống tương tác khá rối. Thử lấy thằng Kharlin chơi để có cơ hội đập được thằng Booker T. Ai ngờ ::( . Hic hic khó chơi quá đánh đấm gì mà suốt ngày chơi bằng cái stick bên phải. Thế là ôm hận thằng Booker T một lần nữa. ==> Quăng vào xó mở Lost Planet lên.
Bẵng đi một thời gian sau khi Wayne, Sam đều đã hoàn tất nhiệm vụ buồn quá không có gì chơi lôi ra chơi lại theo yêu cầu của thằng em họ.
Bây giờ tui mới bắt đầu chơi nó một cách nghiêm chỉnh. Để ý kỹ cái hệ thống tương tác hơi phức tạp nhưng lại rất khoa học và rất hay. Đó là một căn phòng có một cái bàn máy tính trên đó là một nhóm các tính năng như mua đồ, báo chí, tin nhắn. một bộ ghế salon trên đó bạn có thể tìm hiểu về các ngôi sao của WWE. Rồi phòng tập luyện để tui luyện level từ số điểm exp có được sau những trận đấu bầm mình bầm mẩy. Cuối cùng là phòng trưng bày những chiến tích nơi tui dừng chân và thả hồn trong giây lát.
Để bắt đầu sự kiện bạn sẽ sử dụng cách cửa duy nhật trong phòng. Rồi OK sự nghiệp bắt đầu. Trước tiên tui tạo một thằng siêu sao tương lai có nick là Hellboy. Smackdown VS RAW (SR) có một hệ thống các thông số đủ để tui tạo cho mình một anh hùng trong mơ - Một gã cốt đột như trong GoW với đủ loại hình xăm trên người :'> - Đáng buồn là ban đầu tui sẽ không được chỉnh các thông số kỹ thuật cho thằng Hellboy (đòi hỏi phải nâng cấp từ từ). OK cũng được.
Bắt đầu trận đấu sẽ có đoạn Movie Entrance như trong tivi rất hay. Tui được xếp làm trọng tài
cho Undertaker và Beinot. Không sao có lẽ nó muốn tui làm quen với hệ thống nút bấm để không bị thất vọng như lần chơi đầu. Vì là trọng tài nên tui có thể đánh đứa nào trong trận đấu cũng được. Vậy là tui cứ hè cổ thằng Beinot ra mà đánh (tui rất thích Undertaker
). Nhờ vậy mà tui bắt đầu làm quen với hệ thống nút bấm và nhờ vậy mà tui bắt đầu thấy SR hay. Các thế đánh trong game đòi hỏi phải kết hợp nhiều nút với nhau (chủ yếu là kết hợp với Joystick phải) để cho ra các thế đánh khác nhau. Vì vậy tui cảm thấy rất thú vị khi lâu lâu lại tung ra được một chiêu lạ mắt
. Những trận đầu tiên là những trận tui làm bao cát cho các ngôi sao của WWE (nhục ::( ). Liên tục bị bọn võ sĩ và MC hành hạ. Cho đến một ngày tui may mắn hạ được thằng Kennedy và được tặng cho 1000xp lúc đó thì sự nghiệp của tui mới bắt đầu thăng tiến tui lần lượt hạ Cena, Matt, Mysterio... rồi Kane, Undertaker và Triple H
. Cứ thể càng chơi tui lại càng cảm thấy hứng thú và không muốn rời khỏi cái xbox360 (một phần cũng là vì tui chưa được đấu với thằng Booker T). Ngoài những trận đấu hào hứng và sôi nổi ra điều làm tui rất thích là game này đi theo một cốt truyện và mỗi lần tui đánh thắng hay thua đều có cốt truyện khác nhau. Khiến cho tui luôn tò mò muốn biết điều gì sắp tới sẽ xảy ra. Là dân thiết kế nên vấn đề thẩm mỹ luôn là điều quan trọng đối với tui. Tui không bao giờ chơi quá năm phút với một game toàn pixel. Và đồ họa của RS thật sự không làm tui thất vọng. Mô hình nhận vật cực chi tiết, không khác ngoài đời là bao. Những đoạn Entrance Movie được mô phỏng y nhật thật ngoài đời. Các bản mặt đáng ghét của Booker T mỗi lần xuất hiện, khung cảnh ma quái của Undertaker và cực kỳ dũng mãnh của Batista không thể lẫn vào đâu được. Khán đài đầy ấp khán giả cuồng nhiệt với những banner đại loại như "I'm with stupid"
cũng góp phần vào sự hào hứng của trận đấu. Tui không thấy có răng cưa khi chơi trên màn hình FW900 ở độ phân giải 1080p. Âm thanh của game đủ làm cho căn phòng nhỏ nhắn với cặp loa nhỏ không kém của tui trở nên sôi động. Với những bài Rock mạnh mẽ và điệu hiphop vui nhộn.Giờ đây tui không còn cảm thấy tiếc tiền khi mua game này nữa.:hug: . Hết.:whew:

Trong khi mình vốn thuộc dạng bé mồm, to tiếng


