- 15/8/05
- 986
- 54
Năm nay năm gì nhỉ , sao mà lắm chuyện thế này nhỉ ,trước cũng chẳng cể ý lắm đâu nào là cái chuyện cúng sao , giải hạn , nào là năm tuổi năm xui , ấy thế mà cái mình nghĩ là mình không quan tâm lại làm mình phải suy nghĩ suốt như thế này
1990 vị chi năm nay là 21 cái xuân xanh , lớ cớ ra đời,ra riêng đc vài tháng từ lúc thực tập đến nay là đc 7 tháng thế mà có bao nhiêu chuyện đổ xuống , nào là mất đồ , bắt xe , mất bóp , bị đập cửa ...
Sự việc càng ngày càng tồi tệ đến mức mà chỉ muốn biến mất đi đâu đó cho xong và thầm rủa cái số , mà cái số là cái gì là mình cũng chẳng biết nốt , thế nên biết trách ai , biết trách cái gì ? Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà chẳng có lẽ cứ mãi trách thân như vầy ??
21/06 ngủ thế nào mà lại bị cạy cửa lấy hết 1 laptop vaio , 2 điện thại , tiền bạc và toàn bộ giấy tờ ..ừ thì ngủ say, trộm xịt thuốc mất đồ không dám oán
đầu tháng 7 lang thang đi chơi thì bị hốt mất mấy trăm k tiền dại thôi thì của đi thay ng ,giúp các chú ,công an có tiền cúng bái ,đám tang
giữa tháng 7 lo dọ làm ăn thì lại bị hố , giải quyết cho lắm , cố gắng cho lắm rồi thì đc gì doanh thu đạt đc không đc 1/10 , bị lừa . thôi coi như trẻ ng non dạ cần học thêm
đầu tháng 8 ngỡ sáng sủa hơn nên quyêt chí làm ăn , kiếm việc nhưng cứ lận đận mãi không xong ừ thì tại số mình long đong , lận đận nên không suôn sẻ lắm
cũng vào đầu thán đi mua máy cho em , đi về thì trời mưa như trút nước em bệnh đt em hư .Ừ thì do cái số trời mưa ....lớn không cẩn thận nên bất cẩn làm hư , gió lạnh em bệnh
Mua xong thì máy lại thế này thế kia , chuột cảm ứng không nhạy , loa rè hư lung tung beng ...ừ thì thôi , k sao đem sửa máy mới chắc không hư gì đâu do mìh không biết xài đấy mà
Em về quê gửi gắm mình cái máy nhận chứ , ng yêu mà ,cận thận lắm cất giữ không xài vài hôm lên ktx rùi xài ,đêm ktx đầu tiên bình yên
sáng dậy lật đật tìm chỗ cất , giấu ( vì trộm chỗ mình quá nhiều ) hậu đậu thế nào mà để lên tủ làm cho cái máy rớt từ trên ~4m xg xong , máy hư đem đi bảo hành không nhận ổ cứng , chuột đơ màn hình vẫn lênTội cẩn thận quá thành ra dại ,do mình
Rủ thằng bạn lên tp cùng để sửa ....lúc về lớ ngớ thế nào mà lại mất bà nó cái phiếu bảo hành và tiền .
. Và thực sự chắc cũng là đỉnh điểm sự xui xẻo ...
Tối 27/8 đi ăn cùng thằng bạn về thì bị tào tháo đuổi .
Nc với e , em nói không sao nhưng lòng nặng nề quá chẳng biết phải giải quyết thế nào , đem máy lên HoànLong rùi chuyện qua hãng Dell chắc cũng đc trả về thôi , máy thì bt như không nhìn vào chả biết đã rớt nhưng kt chắc không lạ
P.s : Đúng là đời như ...số như con rệp sẽ còn những chuyện gì nữa đây ???? Giờ cái máy tính sao đây xin lại phiếu bh có đc không , liệu có sửa đc không ?
1990 vị chi năm nay là 21 cái xuân xanh , lớ cớ ra đời,ra riêng đc vài tháng từ lúc thực tập đến nay là đc 7 tháng thế mà có bao nhiêu chuyện đổ xuống , nào là mất đồ , bắt xe , mất bóp , bị đập cửa ...
Sự việc càng ngày càng tồi tệ đến mức mà chỉ muốn biến mất đi đâu đó cho xong và thầm rủa cái số , mà cái số là cái gì là mình cũng chẳng biết nốt , thế nên biết trách ai , biết trách cái gì ? Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà chẳng có lẽ cứ mãi trách thân như vầy ??
21/06 ngủ thế nào mà lại bị cạy cửa lấy hết 1 laptop vaio , 2 điện thại , tiền bạc và toàn bộ giấy tờ ..ừ thì ngủ say, trộm xịt thuốc mất đồ không dám oán
đầu tháng 7 lang thang đi chơi thì bị hốt mất mấy trăm k tiền dại thôi thì của đi thay ng ,giúp các chú ,công an có tiền cúng bái ,đám tang
giữa tháng 7 lo dọ làm ăn thì lại bị hố , giải quyết cho lắm , cố gắng cho lắm rồi thì đc gì doanh thu đạt đc không đc 1/10 , bị lừa . thôi coi như trẻ ng non dạ cần học thêm
đầu tháng 8 ngỡ sáng sủa hơn nên quyêt chí làm ăn , kiếm việc nhưng cứ lận đận mãi không xong ừ thì tại số mình long đong , lận đận nên không suôn sẻ lắm
cũng vào đầu thán đi mua máy cho em , đi về thì trời mưa như trút nước em bệnh đt em hư .Ừ thì do cái số trời mưa ....lớn không cẩn thận nên bất cẩn làm hư , gió lạnh em bệnh
Mua xong thì máy lại thế này thế kia , chuột cảm ứng không nhạy , loa rè hư lung tung beng ...ừ thì thôi , k sao đem sửa máy mới chắc không hư gì đâu do mìh không biết xài đấy mà
Em về quê gửi gắm mình cái máy nhận chứ , ng yêu mà ,cận thận lắm cất giữ không xài vài hôm lên ktx rùi xài ,đêm ktx đầu tiên bình yên
sáng dậy lật đật tìm chỗ cất , giấu ( vì trộm chỗ mình quá nhiều ) hậu đậu thế nào mà để lên tủ làm cho cái máy rớt từ trên ~4m xg xong , máy hư đem đi bảo hành không nhận ổ cứng , chuột đơ màn hình vẫn lênTội cẩn thận quá thành ra dại ,do mình
Rủ thằng bạn lên tp cùng để sửa ....lúc về lớ ngớ thế nào mà lại mất bà nó cái phiếu bảo hành và tiền .
. Và thực sự chắc cũng là đỉnh điểm sự xui xẻo ...Tối 27/8 đi ăn cùng thằng bạn về thì bị tào tháo đuổi .
Nc với e , em nói không sao nhưng lòng nặng nề quá chẳng biết phải giải quyết thế nào , đem máy lên HoànLong rùi chuyện qua hãng Dell chắc cũng đc trả về thôi , máy thì bt như không nhìn vào chả biết đã rớt nhưng kt chắc không lạ
P.s : Đúng là đời như ...số như con rệp sẽ còn những chuyện gì nữa đây ???? Giờ cái máy tính sao đây xin lại phiếu bh có đc không , liệu có sửa đc không ?

, bạn bè thì đứa về quê đứa đi làm chả có ai tám chuyện. Cảm giác như cả năm không có chuyện gì nó cứ nhắm đổ đến 1 lần, mấy hôm nay cứ đánh dota đến khuya sáng lại ngủ 