_ Đừng đòi hỏi clan khi bác chưa cống hiến được gì. Nếu có j ko rõ, hỏi luôn khi mới vào map ( ví dụ : mới đi lần đầu ; có j cần chú ý ko ) Hỏi lịch sự người ta trả lời ngay chẳng có vấn đề gì. Lỗi của bác chính là cứ " im ỉm " đi không nói năng ko hỏi hiếc gì, 1 lần t6 hellrift có khi người ta reset game tới 20 lần mới có, tự nhiên hỏng có phải tức không? Nói đi cũng phải nói lại, có thể bác cũng gặp mấy đồng chí nóng đầu, nói dài thêm vài câu cho bõ tức, chứ ko phải tự nhiên mà người ta thích chửi nhau đâu.
_ Trước mình chơi d3 từ 1.0, đến khi có Uber 1 thời gian ngắn thì nghỉ, nên ko đi uber 1 lần nào. RoS chơi lại, có 1 lần mấy ông bạn ( rift vài lần thì add friend ) rủ đi Uber t4, mình cũng đi, nhưng trước đó nói rõ luôn là chưa đi bao giờ, có j cần chú ý, giết boss nào trước, sao né đòn abc xyz. Dù mình trước đó cũng có xem clip uber rồi, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn. Mấy lão kia cũng trả lời đàng hoàng ko vấn đề j, và oánh 1 mạch 4 cai Uber mà mình chết có 1 lần ! ( chơi meteor wiz ) Có những thứ đơn giản ai cũng biết, nhưng ko phải ai cũng làm, vì thế khi mắc lỗi, cứ phải " tiên trách kỉ hậu trách nhân " trước đã. Kinh nghiệm đi Raid MMORPG cũng có thâm niên của mình là : ko biết phải hỏi ngay, lần đầu thì xác cmn định ăn hành ăn chửi, về sau mới tốt được :)
Về cống hiến, thì mình ko làm gì nhiều nhưng giúp đc ai là giúp. Kiếm Q Hellrift 2 T6 thì mình kiếm suốt, đem lắm thì 5-7 lần có, thường thì 2-3 lần. Mình ko mạnh, team thì cần 1 Tank + 1 Damage Dealer, slot còn lại cho đi thoải mái, kể cả 5x 6x cần Power level
Cái chuyện lỡ tay bấm vào Cursed Chest nó rất bình thường, chả phải do ko biết (hiếm ai mà ko biết việc này lắm, kể cả gà). Bấm vào xong mình PM ngay là bấm nhầm vì lag, thế nhưng tụi nó vẫn chửi, mà thực ra 3-4 con Elite thì mất tí time là giết đc, biết đâu rớt cả Legend, có phải việc gì lớn lao đâu

.
Hỏng 1 run Hellrift, cần thì mình remake cho 10 Run bù lại, dễ dàng lắm (mình đi Hellrift farm và kéo bạn bè cũng nhiều)

. Nhưng cái vấn đề là 2 thằng xúm lại chửi người khác ngu là rất rất tệ, khó chấp nhận

Nhiều trẻ trâu thấy việc chửi người khác (
người lạ) là rất bình thường, đó là vì lòng tự trọng và học thức của tụi nó có vấn đề nên mới thấy vậy (dĩ nhiên với bạn bè, nhất là bạn thân thì chửi ngu là chuyện quá nhẹ nhàng

Nhưng đây là với 1 người lạ, cái người đó có thể bằng tuổi anh, tuổi chú, thậm chí tuổi ông của người chửi ko chừng

).
Tối qua tích đc khoảng chục cái Reflection Pool, tầm ~200m exp, thế là rủ team đi Hellrift, trong team có 1 bác còn lạ lẫm với cái này và chủ yếu đi theo để lấy exp nhưng AE còn lại vẫn vui vẻ vì đấy là chuyện thường, chưa mạnh thì cũng cứ đi, phụ đc tí nào thì phụ. Vừa vào bác ấy định gọi Elite (có cái Nemesis Bracer để gọi từ Shrine), mình dặn là đừng gọi rồi, đánh mệt lắm và có khi ko nổi nếu gặp E khó chịu. Cơ mà ngay run sau bác ấy lại bấm vào Shrine => cả đám teo vì đụng E mạnh. Lúc ấy tên nào cũng mất trên dưới 200m exp của Pool nhưng mình cũng chỉ than tiếc cái đống exp đấy thôi, team xúm lại giải thích là do con Bracer ấy (bác ấy ko biết, cứ tưởng Blizz cho E lúc gọi Shrine

) ngoài ra ko ai nói gì khó nghe với bác ấy cả, và cả đám làm lại 1 run Hellrift rồi lại vui vẻ kéo nhau đi farm HC
