Higurashi Kensai
The Warrior of Light
- 29/11/07
- 2,160
- 57
Đầu tiên xin nói trước, em đang sốc, buồn và nhạy cảm, đừng bác nào vào giỡn.
Các bác còn nhớ topic "Gấu và em khác nhau quá" ko? Vâng, và em với gấu cũng đã tỏ tình, hôn hít, ôm ấp lẫn nhau. Cũng vài ngày rồi các bác ạ. Yêu nhau say đắm luôn, chỉ có thể nói vậy. Tin sét đánh là hôm nay, gấu nó tuột hạng, rớt HS trung bình luôn. Gấu nói với em vào lớp cứ nhớ em ko tập trung được. Em tin gấu nói thật vì chính em cũng nhớ lắm chỉ được cái không đến nỗi mất tập trung thôi. Gấu nói em ráng chờ gấu 2 tháng, chờ lúc nào gấu thi xong sẽ gặp lại em. Mọi thứ đang sụp đổ quanh em các bác ạ, mỗi ngày chờ gấu đi học từ sáng tới 5h chiều thôi mà em còn muốn ko chịu nổi, nói gì 2 tháng. Bệnh mất tập trung của gấu hiện giờ đang chạy qua em, em chỉ có thể nói vậy. Bài cỡ này thường em chỉ mất 3 phút để type mà giờ mất gần 30 phút vẫn chưa type xong. Các bác nói em si tình cũng được, vâng em si, gấu là mối tình đầu của em sau 24 năm nên em yêu gấu lắm.
Bác nào có ý kiến làm sao để em vượt qua giai đoạn này đây, làm sao để quên đây.
Em đang rất sốc nên đừng đùa giỡn