"Sống không yêu cho gái nó thèm". Được không?

Đc, tui nè :D đc 3 tháng rồi, chẳng iu ai, thấy thoải mái. Ko phải là ko iu mà là chưa đến lúc để iu. Bị gán ghép vài đứa nhưng cũng ko tấn công j, cứ tàn tàn nhây nhây ra đấy :))
 
ko yêu ko có nghĩa là ko được thích ai , nhìn ai hay tìm hiểu về một ai khác :D
nói chung thoải mái tự tại
đc đó bác :D
 
tình yêu là vậy mà khi mình cần thì ko thấy đâu cả,khi không cần nó lại đến.cứ đợi thôi
 
"sống không yêu cho gái nó thèm".không biết ai thèm ai
 
Vẫn vương vấn thì mồm chỉ nói thế thôi. Chứ đến khi đụng hàng thì bản chất lại trở về với cố chủ =))
 
Kg yêu cho nó nhẹ nhàng cái đầu óc vốn đã bị tăm tối vì ...;))
 
Nên nói là "sống không yêu cho nó thèm girl" thì đúng hơn ấy. Vào box này thì "không khổ vì yêu nàng" cũng "hoang mang"!
 
Khó lắm chủ thớt ơi =((
Tớ cũng như đ/c neverdie, vào lớp chỉ có học và ngủ, hoàn toàn ở một góc 4 bàn lân cận ko có người luôn chứ nói chi không yêu.









Và đc... 2 năm =))
 
Mặt mụn + sẹo + thâm , gái nó nhìn mặt là phước lắm rồi nói chi đến yêu :((
 
Nói gì chứ con gái nó hiểu cái khó chịu của mụn và biết là bất đắc dĩ mới có sẹo và thâm trên mặt do mụn để lại. Không khó đến mức "nó nhìn mặt là phước lắm rồi" đâu. :)
 
xấu trai mất nết thì gái nó chả thèm nhìn lun nói chi nói chiện :-*
 
Vẫn còn buồn quá các bác ạ :-< .
 
5 năm từ khi chia tay mối tình đầu, chưa hôn một cô gái nào khác :> ( kô tính trường hợp bị hôn )
 
Mấy lần định làm như bác nhưng chỉ dc 1 thời gian là ko chịu dc >.<
 
đã 2 năm kể từ khi chia tay, không hôn, không ôm... ai khác, giờ lại thấy thèm thèm..
 
Ủng hộ chủ 2pic \m/....
Đừng yêu ai thật lòng cả,cứ qua đường đi,ai hỏi cứ nói "tớ thích sống độc thân cho gái nó thèm" là dc \m/...
cố lên :x....
Tớ xúi dại đấy,đừng tin :"> =)) =))
 
Back
Top