5-6 năm rồi không chơi game. Ngày xưa chơi cũng nhiều nhưng cuối cùng để lại ấn tượng nhất là MGS. Lúc MGS2 ra thì không có máy PS2 để chơi. Bây h chợt nhớ lại mình bèn down Substance về chơi nhưng không thể nào fix được lỗi đồ họa. Có thằng trên mạng bảo "MGS2 là bản game chuyển đổi platform tệ nhất trong lịch sử" . Thôi thì down thử người họ hàng Splinter Cell về chơi xem có hay không. Trước đó mình cũng chưa chơi bản SC nào. Kết thúc trò chơi sau 3 đêm, xin review vài dòng
Đồ họa: Tuyệt vời, texture nhìn rất đã, áo quần trông như thật. Lâu không chơi game bây h ngạc nhiên về độ họa của game hiện đại quá.
Gameplay: Không hay, thua MGS. Người chơi không được khuyến khích stealth nhiều. Không có chuyện địch thấy xác chết là alarm, đi tìm lung tung. Tụi nó sợ Sam đến mức là ngửi thấy mùi lập tức chỉnh đốn lại đội hình, chuyển sang chế độ... ẩn nấp, luôn miệng la "Hold position", chờ a Sam đến làm thịt. Tụi nó mà đi lùng sục thì chỉ có chết.Chơi qua màn đầu là mình chỉnh difficult level lên "Realistic" vì thấy dễ quá. Phần này Sam có cái Sonar Goggle nhìn được xuyên tường. Lúc thằng scientist cho Sam, hắn có dặn là 1 số biệt kích cấp cao cũng đc trang bị loại goggle mới này nên cũng phải cẩn thận. Rút cuộc chẳng có thằng địch nào như vậy cả, chẳng có thằng trùm nào xuất hiện, toàn tôm tép bắn 2 phát là chết.
Cốt truyện: Cũng ổn, cách bố cục rất giống 1 bộ phim hành động.
Nói chung game này mình đánh giá được 6.5 điểm. Không quá khó; khó quá thì cũng ức chế nên thế này cũng ổn.
Đồ họa: Tuyệt vời, texture nhìn rất đã, áo quần trông như thật. Lâu không chơi game bây h ngạc nhiên về độ họa của game hiện đại quá.
Gameplay: Không hay, thua MGS. Người chơi không được khuyến khích stealth nhiều. Không có chuyện địch thấy xác chết là alarm, đi tìm lung tung. Tụi nó sợ Sam đến mức là ngửi thấy mùi lập tức chỉnh đốn lại đội hình, chuyển sang chế độ... ẩn nấp, luôn miệng la "Hold position", chờ a Sam đến làm thịt. Tụi nó mà đi lùng sục thì chỉ có chết.Chơi qua màn đầu là mình chỉnh difficult level lên "Realistic" vì thấy dễ quá. Phần này Sam có cái Sonar Goggle nhìn được xuyên tường. Lúc thằng scientist cho Sam, hắn có dặn là 1 số biệt kích cấp cao cũng đc trang bị loại goggle mới này nên cũng phải cẩn thận. Rút cuộc chẳng có thằng địch nào như vậy cả, chẳng có thằng trùm nào xuất hiện, toàn tôm tép bắn 2 phát là chết.
Cốt truyện: Cũng ổn, cách bố cục rất giống 1 bộ phim hành động.
Nói chung game này mình đánh giá được 6.5 điểm. Không quá khó; khó quá thì cũng ức chế nên thế này cũng ổn.

