ChaosLegend
Mario & Luigi
- 14/11/05
- 821
- 2
Năm nay mình lên năm 3, cũng như bao đứa sinh viên khác, tranh thủ kỳ nghỉ hè ít ỏi để tìm công việc làm hè này. Và cuối cùng cũng có dc công việc. Khi đi làm rồi mới biết xã hội bên ngoài nó thế nào. Mới biết dc cùng 1 công việc mà bao nhìu người cạnh tranh, giành giựt miếng ăn. Mới biết dc thế nào là cái áp lực đè nặng lên người.
Công việc cũng k có gì là khó, nhưng mình luôn ám ảnh cái chỉ tiêu, nào là tháng này phải dc thế này, tháng sau mới có thể tiếp tục, k thì underqualified. Mình thì làm có mỗi tháng này, tháng sau vào học là nghỉ nên công việc mình làm k hiệu quả, bị fired cũng k sao. Mình nghĩ thế vì muốn tạo tâm lý thoải mái khi làm việc, k phải suy nghĩ kiểu tháng sau đi học rồi, bị fired cũng k sao. Nhìu lúc làm về, mà đầu óc cứ nghĩ đến công việc, nào là làm sao để đạt dc chỉ tiêu trong tháng, rồi thế này thế kia, toàn những suy nghĩ về công việc luôn hiện lên trong đầu. Phải chăng do đây là lần đầu đi làm của 1 chàng trai 19t nên có quá nhiều cảm xúc, có quá nhiều thứ chưa thích nghi dc?
Người xưa có câu: "Thức đêm mới biết đêm dài", quá chính xác. "Đi làm mới biết thế nào là áp lực"
Công việc cũng k có gì là khó, nhưng mình luôn ám ảnh cái chỉ tiêu, nào là tháng này phải dc thế này, tháng sau mới có thể tiếp tục, k thì underqualified. Mình thì làm có mỗi tháng này, tháng sau vào học là nghỉ nên công việc mình làm k hiệu quả, bị fired cũng k sao. Mình nghĩ thế vì muốn tạo tâm lý thoải mái khi làm việc, k phải suy nghĩ kiểu tháng sau đi học rồi, bị fired cũng k sao. Nhìu lúc làm về, mà đầu óc cứ nghĩ đến công việc, nào là làm sao để đạt dc chỉ tiêu trong tháng, rồi thế này thế kia, toàn những suy nghĩ về công việc luôn hiện lên trong đầu. Phải chăng do đây là lần đầu đi làm của 1 chàng trai 19t nên có quá nhiều cảm xúc, có quá nhiều thứ chưa thích nghi dc?
Người xưa có câu: "Thức đêm mới biết đêm dài", quá chính xác. "Đi làm mới biết thế nào là áp lực"

