Đáng thất vọng khi bạn nhận xét như vậy!Chính câu nói đó của bạn đang sỉ nhục các gamẻ miền Nam,ngày qua ngày trình độ se được cào bằng,do đó mạnh av2 hùng hậu không có nghĩa là sẽ có tất cả!Một trong những nguyên nhân khiến TPHCM mạnh dần lên một cách thất thường chính là cách nhìn người ta theo kiểu ngông cuồng đó,TP tự hào khi lãnh đủ 3 vé FÌA nhưng cũng không ngừng tiến bộ môn WA3 để không bị HN coi thuờng (điều mà trước kia HN vẫn con TP al2 1 con Noob WA3) va cho tới giờ với tiêu đề của bài viết này vẫn chứng tỏ cái nhìn thiển cận ấy vẫn chưa thay đổi trong cái suy nghĩ của các bạn,Gragoon thua đương nhiên có lí do để thua,vô danh không có nghĩa là dòi bọ,người ta có động lực để tiến bộ và phấn đấu đạt mục tiêu và quan trọng nhất THẮNG LÀ THẮNG THUA LÀ THUA,đừng gây áp lực lên Dragoon cũng như các game thủ khác là phải chiến thắng và chiến thắng cùng những từ sỉ nhục mất mặt gì đó,điều đó nói lên bạn cố chấo kh6ong công nhận những thành quả và nỗ lực của TP đã đạt được,nếu cứ giữ mãi quan niệm đó trước sau gì các bạn cũng bị TP qua mặt,thi đua gặt hái thành công để so tài với thế giới mới là mục tiêu cuối cùng chứ không phải chỉ thiển cận ở những cái khinh thường lẫn nhau trong nước,hy vọng năm sau sẽ có những cuộc so tài nẩy lửa hơn,tôi chỉ thấy là đẳng cấp của Shaitanz là vượt trội,còn lại thì trình độ các cao thủ hàng đầu Nam và Bắc không cách nhau mấy,Singel đoạt đuợc vé đi Mỹ cũng khá xứng đáng thôi (chỉ tôi cu cậu loay hoay bị bọn cơ hội rinh mất cái máy in hohoho)!
Hẹn năm sau gặp lại nhé các cao thủ WAR3 HN,lần này không thấy nụ cười tươi của Seta ở SVĐ Nguyễn Du thấy thiếu thiếu ^^ còn Dragoon vẫn thân thiện như ngày nào tuy tôi loay hoay thi đấu không có dịp chào hỏi 1 lần nữa!