- 14/9/10
- 4,766
- 4,991
Các bạn có bao giờ chia tay và rồi quay lại với nhau chưa ? Mình trước giờ chia tay ai tỷ lệ quay lại là 0%. Mình và gấu chia tay nhau đã 2 tháng chuyện thì cũng không có gì to tát vì mình có việc làm nhưng chưa ổn định và ex có dấu hiệu quay lại con đường cũ. Ex bắt đầu những ngày tháng ăn chơi như hồi trước , không biết tiết kiệm nữa bắt đầu làm được bao nhiêu là dồn hết vô làm đẹp , shopping, và bây giờ nhắn tin và đi chơi với người cũ. Nhưng ng cũ thì ex đã biết từ lâu là đã có gia đình và kinh tế khá giàu có
Lúc chia tay thì mình cũng làm đủ trò để níu kéo , từ bị lụy sướt mướt cho tới bây giờ mình chọn cách im lặng. Lúc quen ex thì lúc đó ex vẫn chưa chia tay người cũ , đến khi quen mình 3 ngày rồi mới chia tay. Mình quen ex với mong muốn cưới ex và thay đổi lối sống của ex và giúp ex quên người kia. Nhưng mà hồi tết ex nói dối mình nhiều và bị phát hiện , ex đòi chia tay, mình thì cũng níu kéo nửa tháng nhưng không thành. Vậy là mình chọn cách im lặng cả tháng mới nhắn tin 1 lần vào đúng dịp kỷ niệm ngày yêu và cũng là ngày chia tay. Mình đang thu xếp công việc kinh doanh để ổn định và vẫn hy vọng 1 ngày ex quay về.
Liệu trên đời có bao nhiêu người đã và đang " Tự Đọc Lại Một Cuốn Sách Cũ " và là người viết cái kết cho cuốn sách đó ?
Lúc chia tay thì mình cũng làm đủ trò để níu kéo , từ bị lụy sướt mướt cho tới bây giờ mình chọn cách im lặng. Lúc quen ex thì lúc đó ex vẫn chưa chia tay người cũ , đến khi quen mình 3 ngày rồi mới chia tay. Mình quen ex với mong muốn cưới ex và thay đổi lối sống của ex và giúp ex quên người kia. Nhưng mà hồi tết ex nói dối mình nhiều và bị phát hiện , ex đòi chia tay, mình thì cũng níu kéo nửa tháng nhưng không thành. Vậy là mình chọn cách im lặng cả tháng mới nhắn tin 1 lần vào đúng dịp kỷ niệm ngày yêu và cũng là ngày chia tay. Mình đang thu xếp công việc kinh doanh để ổn định và vẫn hy vọng 1 ngày ex quay về.
Liệu trên đời có bao nhiêu người đã và đang " Tự Đọc Lại Một Cuốn Sách Cũ " và là người viết cái kết cho cuốn sách đó ?
.

