Em thấy giới giải trí bay giờ càng ngày càng điên , không có một tiêu chuẩn chinh thức nào, Thủy top nổi lên nhờ cặp ** khủng khiếp
(theo nhu thằng bạn em nói ,con này hồi trước mập như heo,sau này gầy lại nên ** mới bự như vậy)

Nổi lên nhờ vậy thế mà vẫn hát ,đóng phim bình thường ,rồi trào lưu sexy girl,đến các bác bên yeah1 ,cứ lăng xê một teen nào đó cho hát một bài ,thế là đã có được mác ca sĩ,

rồi hôm bữa vô tình xem con Phi Thanh Vân hát bài Bang Bang em chỉ muốn quăng cục shit vao măt nó chết ** đi
,càng ngày làng giải trí càng xuống cấp hay sao ấy ,
theo em được biết ở nước ngoài một nguời muốn biểu diễn nghệ thuật đều phải có bằng cấp chứng nhận,và phải được duyệt qua thì mới được phép biểu diễn
(theo nhu thằng bạn em nói ,con này hồi trước mập như heo,sau này gầy lại nên ** mới bự như vậy)


Nổi lên nhờ vậy thế mà vẫn hát ,đóng phim bình thường ,rồi trào lưu sexy girl,đến các bác bên yeah1 ,cứ lăng xê một teen nào đó cho hát một bài ,thế là đã có được mác ca sĩ,


rồi hôm bữa vô tình xem con Phi Thanh Vân hát bài Bang Bang em chỉ muốn quăng cục shit vao măt nó chết ** đi
,càng ngày làng giải trí càng xuống cấp hay sao ấy ,theo em được biết ở nước ngoài một nguời muốn biểu diễn nghệ thuật đều phải có bằng cấp chứng nhận,và phải được duyệt qua thì mới được phép biểu diễn
.......
........ Còn kiện người ta vì lấy bản hiệu Mr.Đàm
........ Sau khi xem cái DVD "nửa vần trăng" xong là nguyên gia đình tui kêu thằng này "tới ngày rồi"
.....
toàn 3 cái thứ vớ vẩn linh tinh =.=