Tuổi thơ dữ dội của các anh em trên này chắc chắn ai cũng từng đọc hoặc xem những tác phẩm 18+ bất hủ một thời với những nhân vật như “chú Kim”, cô giáo Thảo….
Em nghe mấy ông anh mình kể là hồi đó chưa có mạng mẽo, wifi với 3G như bây giờ, nên mấy cuốn bí kíp này thường chỉ được chuyền tay nhau bằng giấy thôi. Các ông còn bảo:
- Hồi đó bọn anh mới photo ra còn nóng hổi thế mà, thằng nào cũng tranh nhau xem, quay tua đúng 1 vòng quanh lớp tập giấy đã bị nhàu nát rồi lại còn ướt ướt nữa chứ, rõ chán !
Em ngồi lăn ra cười khi ông ý nói thế. Lại nghĩ đến thời đại bọn em bây giờ cái thú xem mấy tác phẩm này nó khác rất nhiều. Giống như hôm qua, em vừa ngồi chơi cái game Kiếm Thế trên con galaxy Y vừa ngồi đọc mấy tác phẩm mà anh em mạng vừa update. Phải công nhận ngồi trong lớp mà đọc mấy truyện này rồi nhìn bé ngồi cạnh mà “căng“ vãi lồng lun ý các bác ạ .
Không biết, ngày xưa lần đầu tiên đọc mấy loại bổ não hại chi này các bác nhớ nhất tác phẩm nào ta. Em thì em vẫn kết nhất chuyện “4 thằng quỷ nhỏ “ vừa hài vừa hấp dẫn đọc mà nghiền và thuộc lòng lun.
Em nghe mấy ông anh mình kể là hồi đó chưa có mạng mẽo, wifi với 3G như bây giờ, nên mấy cuốn bí kíp này thường chỉ được chuyền tay nhau bằng giấy thôi. Các ông còn bảo:
- Hồi đó bọn anh mới photo ra còn nóng hổi thế mà, thằng nào cũng tranh nhau xem, quay tua đúng 1 vòng quanh lớp tập giấy đã bị nhàu nát rồi lại còn ướt ướt nữa chứ, rõ chán !
Em ngồi lăn ra cười khi ông ý nói thế. Lại nghĩ đến thời đại bọn em bây giờ cái thú xem mấy tác phẩm này nó khác rất nhiều. Giống như hôm qua, em vừa ngồi chơi cái game Kiếm Thế trên con galaxy Y vừa ngồi đọc mấy tác phẩm mà anh em mạng vừa update. Phải công nhận ngồi trong lớp mà đọc mấy truyện này rồi nhìn bé ngồi cạnh mà “căng“ vãi lồng lun ý các bác ạ .
Không biết, ngày xưa lần đầu tiên đọc mấy loại bổ não hại chi này các bác nhớ nhất tác phẩm nào ta. Em thì em vẫn kết nhất chuyện “4 thằng quỷ nhỏ “ vừa hài vừa hấp dẫn đọc mà nghiền và thuộc lòng lun.
!