Tại sao phải chơi game cày online ??!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

DamDucTinh

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
6/6/05
Bài viết
173
Reaction score
0
Dựa vào quyển sách nổi tiếng "giúp trẻ nên người" tui xin phép kể lại câu chiện sau :

Thở xa xưa hồi nước Hàn nghèo khó như việt nam , có 1 gia đình nọ sống trong 1 căn nhà lá rất hạnh phúc , cha đi bán ve chai , má đi bán vé số , con đi móc bọc
người con chai tên là Bac Kim Suc rất mê game online , hắng ngày sau khi móc bọc về bán có tiền là ghé quán chơi tới sáng , nhân vật Bac Kim Suc chơi là 1 lái buôn trong 1 game online , vốn mù chữ và ko bít sử dụng máy tính nhưng với quyết tâm cao ko chịu thua thằng nào trong game , Bac Kim Suc đã bất chấp tất cả để rèn luyện ngày đêm , có khi về nhà chôm ve chai ông già đem bán
thời gian trôi qua , cậu bé 13 tuổi móc bọc ngày nào đã trở thành 1 thương gia hàng đầu của Hàn Quốc ngày nay , thật ko thể tin được ...

phỏng vấn BBC :

Reporter : cho em bít phép màu nào đã biến anh từ chuyên gia móc bọc thành tì phú như ngày nay
Bac Kim Suc : dạ , game online đã dạy cho em

Reporter : kể đầu đuôi cho tui nghe
Bac Kim Suc : tui chơi game trong vai trò 1 thương gia buôn bán , khi nhân vật của tui đạt đến cấp độ cao thì tui giật mình và suy nghĩ rằng tại sao nhân vật này ko phải là mình ... và thế là tui quyết tâm biến nhân vật trong game thành sự thật , ban đầu giã từ móc bọc tui đi buôn cóc ổi sơ ri , kiếm ít vốn tui chuyển qua buôn phế liệu ... do buôn ngày buôn đêm như trong game mỗi cái lời 1 chút mà tui có nhìu tiền , bắt đầu buôn bất động sản , vàng thô và kết quả như bi giờ tui đã trở thành tỉ phú

Reporter : bi giờ ông còn chơi game đó ko
Bac Kim Suc : luôn luôn chơi để làm kỉ niệm

Reporter : tui ước gì được như ông , ông có thể giúp tui ko
Bac Kim Suc : rất sẵn lòng , đầu tiên ông phải bỏ nghề của ông rồi cứ theo dấu vết của tui năm xưa là thành công

Reporter : nhưng đầu tiên tui phải làm gì bi giờ
Bac Kim Suc : đương nhiên là đi móc bọc kiếm tiền chơi ngày đêm như tui ....

Reporter : hic hic .... T_T , đành phải thế thui chứ lương em hiện nay sống ko đủ

-----------------------------------------------------------

chiện số 2 :

một hồn ma la lết trước mặt phán quan địa phủ

Phán quan : có bít tại sao mi tới đây ko
Hồn ma : da bít

Phán quan : bít cái gì
Hồn ma : dạ , về làng gần nhất

Phán quan : giỏi , chắc mi chơi game online gòi , vây mi có bít tại sao mi xuống 18 tầng địa ngục ko
Hồn ma : dạ , pk points của em cao quá nên xuống đây rửa tội

Phán quan : ò ò , bít khôn rùi đó , chứ tui thấy có mí đứa nó xuống đây mà khờ lắm
Hồn ma : sau khi xóa tội anh cho em lên thiền đình nhé , em sợ trần gian lắm gòi

Phán quan : tại sao thế , trên đó zui lắm mà
Hồn ma : huhu , lên đó em cũng về đây lại hà , 1 ngày em sống được có 3 tiếng chẳng làm ăn gì được , bực lên em đi đánh người mà nó chó lắm đang đánh bị lag , lag quá em pk người ta khi nào ko hay T_T

Phán quan : pó tay , tui ở đây cũng lag lắm, chút nữa coi , đầu tiên là nhảy vào chảo dầu nhé , thông thường chỉ 1 phút là xong nhưng ko may lag , delay đến 5 phút đừng cố ráng chịu đau nhé
Hồn ma : huhuhu

-----------------------------------

chiện số 3 :
 
;)) nốt đê ông coi đang hay :D hài quá
 
Chiện số 3:

một người lính đứng trên mặt trận tự hào nhìn những chiếc huy chương treo đầy mình mà vẫn còn sống sót
thấy anh hiên ngang , 1 phóng viên chiến trường đến phỏng vấn

Phóng viên : tại sao tui thấy anh cứ sống hoài thế , trận nào cũng có mặt , bộ ông bất tử hả .
Người lính : không , đó là bí kíp của tui

Phóng viên : chỉ tui được hông
Người lính : ok , trước khi ra trận tui đã thành công vượt qua tất cả các huấn luyện và chiến trường khốc liệt nhất

Phóng viên : ghê ghê , ở đâu , ở đâu
Người lính : game online

Phóng viên : ặc, ặc , có đáng tin ko
Người lính : ông thử sẽ biết , hỏi tui chi

Phóng viên : ò , ngoài ra ông còn tuyệt chiêu nào ko , chỉ tui đi , tui sợ die lắm
Người lính : trước khi ra trận ông phải buff full , mang theo máu , mana dự phòng và .....

Phóng viên : từ từ thui , để tui ghi lại .....
 
Chuyện nhảm có người đọc ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hẽm có vui
Hẽm có hài
Hẽm có duyên

Nhảm bà cố , dẹp đi cho đẹp box =))
 
kennynz nói:
Hẽm có vui
Hẽm có hài
Hẽm có duyên

Nhảm bà cố , dẹp đi cho đẹp box =))


sao nhãm mài
móa , cái đầu ngu
mù hay ko hiểu ý cái topic
tụi nó đang lên án loại bỏ game online , ép 3 giờ / ngày , vận mệnh đi lùi thế giới , coi thằng trung quốc đi sau mà phát triển chưa kìa

grrrrrrrrrr
 
kaka..pó tay.com mấy ba...kaka...tên topic rành rành thế mà đọc củng kô hỉu...kaka...mà tiếp tục kể đi..chuyện đang hay...đọc cung bùn cười lắm...keke
 
Tiếp mấy bài nữa đi DDT , thỉnh thoảng tui vô ủng hộ cho ^ ^ . Cuối tuần ngồi câu cá giải trí tí ^ ^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top