Đáng lẽ em để topic chìm luôn ai dè ai đóng góp lên nên em cũng muốn nói với mấy anh luôn , em sr vì kô viết luôn trong topic kia nhưng em muốn mấy anh hiểu thêm về những điều em nói và hơi dài nên anh em thông cảm
Nhưng topic kia : "Tại em hết mấy anh ơi , tại em " thì em quên nói với anh em 1 đều là chỉ vì câu nói của em mà gf em hiểu sai ý của em nên mới như vậy với em
Chuyện là như vậy ngày 2-3 gf em có hỏi em là : 8-3 có đi đâu chơi kô và em hỏi gf em muốn đi đâu thì gf em nói là em kô biết nữa đi đâu cũng đc , thế là tối về em liền nt với nhỏ A ( cùng quên với em ) là ngày 8-3 đi đâu chơi và chỉ chỗ đi chơi cho T với A thì A nt lại nói ngày đó phải mua bông , quà và dẫn đi chơi và nhớ vào quán nước trước 18h vì ngày này đông lắm thế là em đã lên kế hoạch cho ngày 8-3 hết rồi
Vào ngày 4-3 em nói ra 1 câu là "cho anh khám phá em nha" kô biết là em quá thẳng thắn hay kô chỉ vì em muốn hỏi gf em 4 ý
Ý thứ 1 : là coi gf em có nhớ ngày 8-3 đi đâu chơi kô? ( vì gf em mau quên )
Ý thứ 2 : em cố tình tạo sơ hở coi gf em có biết hay kô? ( vì gf em ít nói nên nhiều lúc em nói chuyện cố tình tạo sơ hở và em cũng đã nói với gf em về điều em tạo sơ hở cho gf em hỏi why )
Ý thứ 3 : Là em muốn coi gf em có hiểu ý em nói gì kô?
ý thứ 4 : Vì gf em rất ngốc nên em kô muốn 2 đứa phải như ngày 14-2 ( vì ngày đó em có nói với gf em là tối lên chở đi ăn và đi uống nứơc và kô biết gf em nghĩ sao mà nghĩ em lên nhà gf em chơi
)
Và gần 2 tuần em mới lên giải thích với gf em đc ( vì tuần thứ 1 gf em quá giận nên em kô có cơ hội giải thích , tuần thứ 2 thì gf em phải kiểm tra 3 môn nên em kô muốn làm phiền và tuần này em lên nhà 3 lần mà nhà đi chơi hết ).
Và em đc giải thích tất cả và gf em cũng nói là tại sao lại nói câu này mà kô nói câu khác ( thật sự em cũng kô hiểu tại sao em lại nói vậy nữa ) và em giải thích xong thì gf em nói là : em làm vậy là sai rồi và làm vậy hơi quá đáng với anh nhưng em cũng kô hiểu là tại sao gf em biết sai rồi mà vẫn vậy với anh và em còn kêu nhỏ A ra làm chứng vì nhỏ A biết ngày 8-3 em đã lên kế hoạch gì với gf em chứ ngày đó em kô có làm mấy chuyện đó
Thế em muốn hỏi là tại sao gf em biết sai vậy rồi mà vẫn còn như vậy với em nữa hả anh mặc dù chuyện đã làm sáng tỏ?? Hay tại vì gf em cố chấp và con gái tự ái rất cao???
.
___________Auto Merge________________
.
Em nhờ nhỏ A ra nói giúp giùm thì gf em nói là tại vì chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ( em đã suy nghĩ rất kỉ là em có nói 2 lần về chuyện này làm gf em buồn thôi và em nói là em góp ý chứ kô có giận gf em , la gf em hay làm tới gì cả vì vấn đề cho hay kô là kô quan trọng ) và nói em còn ghen nữa về vụ tin nhắn ( em cũng đã nghĩ rất kỉ là về vụ tin nhắn em có coi là sai thiệt và 2 lần em lên la gf em kô phải là lên chửi gì cả mà em lên phân tích cho gf em hiểu thôi ) và gf em còn nói để em suy nghĩ lại , nếu đc thì em sẻ cho T cơ hội nhưng kô chắc đâu nha >>>>> những lời này gf em nói với nhỏ A
Vậy theo mấy anh em vẫn còn cơ hội chứ????
Nhưng topic kia : "Tại em hết mấy anh ơi , tại em " thì em quên nói với anh em 1 đều là chỉ vì câu nói của em mà gf em hiểu sai ý của em nên mới như vậy với em
Chuyện là như vậy ngày 2-3 gf em có hỏi em là : 8-3 có đi đâu chơi kô và em hỏi gf em muốn đi đâu thì gf em nói là em kô biết nữa đi đâu cũng đc , thế là tối về em liền nt với nhỏ A ( cùng quên với em ) là ngày 8-3 đi đâu chơi và chỉ chỗ đi chơi cho T với A thì A nt lại nói ngày đó phải mua bông , quà và dẫn đi chơi và nhớ vào quán nước trước 18h vì ngày này đông lắm thế là em đã lên kế hoạch cho ngày 8-3 hết rồi
Vào ngày 4-3 em nói ra 1 câu là "cho anh khám phá em nha" kô biết là em quá thẳng thắn hay kô chỉ vì em muốn hỏi gf em 4 ý
Ý thứ 1 : là coi gf em có nhớ ngày 8-3 đi đâu chơi kô? ( vì gf em mau quên )
Ý thứ 2 : em cố tình tạo sơ hở coi gf em có biết hay kô? ( vì gf em ít nói nên nhiều lúc em nói chuyện cố tình tạo sơ hở và em cũng đã nói với gf em về điều em tạo sơ hở cho gf em hỏi why )
Ý thứ 3 : Là em muốn coi gf em có hiểu ý em nói gì kô?
ý thứ 4 : Vì gf em rất ngốc nên em kô muốn 2 đứa phải như ngày 14-2 ( vì ngày đó em có nói với gf em là tối lên chở đi ăn và đi uống nứơc và kô biết gf em nghĩ sao mà nghĩ em lên nhà gf em chơi
)Và gần 2 tuần em mới lên giải thích với gf em đc ( vì tuần thứ 1 gf em quá giận nên em kô có cơ hội giải thích , tuần thứ 2 thì gf em phải kiểm tra 3 môn nên em kô muốn làm phiền và tuần này em lên nhà 3 lần mà nhà đi chơi hết ).
Và em đc giải thích tất cả và gf em cũng nói là tại sao lại nói câu này mà kô nói câu khác ( thật sự em cũng kô hiểu tại sao em lại nói vậy nữa ) và em giải thích xong thì gf em nói là : em làm vậy là sai rồi và làm vậy hơi quá đáng với anh nhưng em cũng kô hiểu là tại sao gf em biết sai rồi mà vẫn vậy với anh và em còn kêu nhỏ A ra làm chứng vì nhỏ A biết ngày 8-3 em đã lên kế hoạch gì với gf em chứ ngày đó em kô có làm mấy chuyện đó
Thế em muốn hỏi là tại sao gf em biết sai vậy rồi mà vẫn còn như vậy với em nữa hả anh mặc dù chuyện đã làm sáng tỏ?? Hay tại vì gf em cố chấp và con gái tự ái rất cao???
.
___________Auto Merge________________
.
Em nhờ nhỏ A ra nói giúp giùm thì gf em nói là tại vì chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ( em đã suy nghĩ rất kỉ là em có nói 2 lần về chuyện này làm gf em buồn thôi và em nói là em góp ý chứ kô có giận gf em , la gf em hay làm tới gì cả vì vấn đề cho hay kô là kô quan trọng ) và nói em còn ghen nữa về vụ tin nhắn ( em cũng đã nghĩ rất kỉ là về vụ tin nhắn em có coi là sai thiệt và 2 lần em lên la gf em kô phải là lên chửi gì cả mà em lên phân tích cho gf em hiểu thôi ) và gf em còn nói để em suy nghĩ lại , nếu đc thì em sẻ cho T cơ hội nhưng kô chắc đâu nha >>>>> những lời này gf em nói với nhỏ A
Vậy theo mấy anh em vẫn còn cơ hội chứ????



Làm theo hay ko tùy cậu ^^'