Vầng, lại chào các bác và các cô các cậu
Như chủ đề, có lẽ hơi nặng lời 1 tí nhưng âu cũng là thực tế, chắc có lắm khi các bác gặp những tên cực kì trẩu online, ăn nói cực sung và dại, như thể nó là 1 tay xã hội đen pro nhưng thực chất ( ai cũng biết ) chỉ là 1 thằng sinh viên quèn có chút comp để online, cậy địa hình hiểm trở, nhà trọ hẻo lánh và đặc trưng của trẩu online đó là dựa vào sự cách trở của vùng miền để tha hồ ít lờ ( XL ) với người khác , cho rằng cứ xl thoải mái thì thằng nào đó cũng không đến được đâu, vì chả ai rảnh để mua vé tàu để mà đến, nhưng suy nghĩ của trẩu luôn bó hẹp và yên phận nên chúng không hề biết nếu thực sự cần thì tôi cũng có thể liên hệ nhiều nơi để tra ra info gốc gác và sau đó việc đến tận nơi không phải là bất khả thi .
Vài lời dài dòng, thôi cũng nói toẹc ra là cái bọn trẩu ấy ở bên diễn đàn Vns đấy các bác ạ, về sự XL thì tôi không nói thêm, nhưng tôi thấy hơi lạ vì không hiểu từ đâu ra cái style vô cùng tanh tưởi của bọn chúng, thú thật là thằng này cũng dân khoái manga/anime, khoái vẽ vời sáng tác, thế nhưng xét thì thấy bọn nó khang khác, chúng ăn nói cứ như gay các bác ạ , lời văn từ ngữ thì cứ như là đang sờ mó , xoa bóp vào những bộ ngực, cơ bắp đực của nhau vậy, rất tởm đối với những gã trai , cách suy nghĩ thì vô cùng gò bó, chúng nghĩ forum là nhà nên những cái thành tích, những cái huy chương ảo cùng màu nick xanh đỏ là cái gì đó rất quý báu và buộc những người khác phải xem nó như 1 quý cô và kính trọng, quỳ lạy mới được
Nhưng thôi cái đấy là cái sở thích gay hóa của chúng, nói sâu vào thì hóa dở, cái chính ở đây là chúng nó rất XL, chúng tưởng tượng mình là 1 cái gì đó thanh cao và Invulnerable , không sợ trời không sợ đất, tôi tò mò ko biết nếu gặp trực tiếp thì khí khẩu nó còn thanh cao hay lại giả vờ không biết, không nhớ .... chúng nó khi chán thì lại đi tìm kiếm những mem mới vào để lây dại or gây sự, mà nói thật chứ nói về chuyên môn vẽ vời thì toàn những thằng trình như con củ cạc mà nói năng bác học thôi rồi, tóm lại ở đấy là 1 cái bầu không khí gì đó rất chi là tanh trùng, không biết các bác nghĩ sao chứ tôi là tôi muốn gặp trực tiếp thử vài thằng xem ở ngoài đời nó sống với style " quý cô " đó như thế nào.
Như chủ đề, có lẽ hơi nặng lời 1 tí nhưng âu cũng là thực tế, chắc có lắm khi các bác gặp những tên cực kì trẩu online, ăn nói cực sung và dại, như thể nó là 1 tay xã hội đen pro nhưng thực chất ( ai cũng biết ) chỉ là 1 thằng sinh viên quèn có chút comp để online, cậy địa hình hiểm trở, nhà trọ hẻo lánh và đặc trưng của trẩu online đó là dựa vào sự cách trở của vùng miền để tha hồ ít lờ ( XL ) với người khác , cho rằng cứ xl thoải mái thì thằng nào đó cũng không đến được đâu, vì chả ai rảnh để mua vé tàu để mà đến, nhưng suy nghĩ của trẩu luôn bó hẹp và yên phận nên chúng không hề biết nếu thực sự cần thì tôi cũng có thể liên hệ nhiều nơi để tra ra info gốc gác và sau đó việc đến tận nơi không phải là bất khả thi .
Vài lời dài dòng, thôi cũng nói toẹc ra là cái bọn trẩu ấy ở bên diễn đàn Vns đấy các bác ạ, về sự XL thì tôi không nói thêm, nhưng tôi thấy hơi lạ vì không hiểu từ đâu ra cái style vô cùng tanh tưởi của bọn chúng, thú thật là thằng này cũng dân khoái manga/anime, khoái vẽ vời sáng tác, thế nhưng xét thì thấy bọn nó khang khác, chúng ăn nói cứ như gay các bác ạ , lời văn từ ngữ thì cứ như là đang sờ mó , xoa bóp vào những bộ ngực, cơ bắp đực của nhau vậy, rất tởm đối với những gã trai , cách suy nghĩ thì vô cùng gò bó, chúng nghĩ forum là nhà nên những cái thành tích, những cái huy chương ảo cùng màu nick xanh đỏ là cái gì đó rất quý báu và buộc những người khác phải xem nó như 1 quý cô và kính trọng, quỳ lạy mới được
Nhưng thôi cái đấy là cái sở thích gay hóa của chúng, nói sâu vào thì hóa dở, cái chính ở đây là chúng nó rất XL, chúng tưởng tượng mình là 1 cái gì đó thanh cao và Invulnerable , không sợ trời không sợ đất, tôi tò mò ko biết nếu gặp trực tiếp thì khí khẩu nó còn thanh cao hay lại giả vờ không biết, không nhớ .... chúng nó khi chán thì lại đi tìm kiếm những mem mới vào để lây dại or gây sự, mà nói thật chứ nói về chuyên môn vẽ vời thì toàn những thằng trình như con củ cạc mà nói năng bác học thôi rồi, tóm lại ở đấy là 1 cái bầu không khí gì đó rất chi là tanh trùng, không biết các bác nghĩ sao chứ tôi là tôi muốn gặp trực tiếp thử vài thằng xem ở ngoài đời nó sống với style " quý cô " đó như thế nào.


tự nhận là mình lớn thì chấp bọn ấy làm gì nhỉ
Mà nói chung là nếu gặp mấy thằng đó thì cũng chả thèm để ý vì mình thấy khinh khinh sao ấy, xem như lũ khỉ 