hollywood211
Youtube Master Race
- 25/12/09
- 36
- 0
Hôm nay là sinh của một người bạn thân. Có lẽ là nên dùng từ tri kỉ, người bạn thân nhất mà mình từng có. Vậy mà nó ko nói với mình một câu.
Lúc 7h tối, mình rủ một nhỏ bạn trong lớp đi uống cafe, nó rủ mình đi ra quán nhậu, có rất đông bạn bè ngoài đó. Khi mình ra tới đó thì mới biết là sinh thằng bạn tri kĩ của mình. Mình ngồi xuống đó vui vẽ cười nhưng lòng thấy buồn rười rượi. Bạn bè bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. Sinh nhật mài mà mài ko nói với tao một lời. Mài mới tất cả bạn bè trong lớp chỉ trừ thằng bạn thân của mài.
Ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ mà ko nói được gì nhiều, cảm giác như mình ko thuộc về nơi này vậy.
Một lát sau mài cầm ly bia tới và nói "Tao xin lỗi. Tao quên mất mài. Tao lu xu bu quá. Mài là thằng bạn thân nhất của tao. Để tao tự phạt mình 1 ly".
---> Ừ thôi sao cũng được. Có lẽ đây là lần cuối cùng tao với mài còn ngồi nhậu chung một bàn và ca hát vui vẻ thế này.
Lúc 7h tối, mình rủ một nhỏ bạn trong lớp đi uống cafe, nó rủ mình đi ra quán nhậu, có rất đông bạn bè ngoài đó. Khi mình ra tới đó thì mới biết là sinh thằng bạn tri kĩ của mình. Mình ngồi xuống đó vui vẽ cười nhưng lòng thấy buồn rười rượi. Bạn bè bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. Sinh nhật mài mà mài ko nói với tao một lời. Mài mới tất cả bạn bè trong lớp chỉ trừ thằng bạn thân của mài.
Ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ mà ko nói được gì nhiều, cảm giác như mình ko thuộc về nơi này vậy.
Một lát sau mài cầm ly bia tới và nói "Tao xin lỗi. Tao quên mất mài. Tao lu xu bu quá. Mài là thằng bạn thân nhất của tao. Để tao tự phạt mình 1 ly".
---> Ừ thôi sao cũng được. Có lẽ đây là lần cuối cùng tao với mài còn ngồi nhậu chung một bàn và ca hát vui vẻ thế này.

.


Sinh nhật của bạn thân mà còn không nhớ, lại còn trách người ta không nhắc nữa thì thua rồi 
, trách gì người ta.

.