- 1/8/03
- 3,203
- 775
-Từ lúc quen em là 3 tháng,anh không còn thời gian đầu tư cho chính anh nữa. Mọi thời gian anh đều ở cạnh em,vì em vốn bi quan mà ::) anh ko thể nhìn em như thế,anh cố gắng hết sức mình,khuyên em cũng có,tìm cách thay đổi hoàn cảnh xung quanh em cũng có. Nhưng em ơi,anh cũng cần có thời gian cho anh nữa.
-Anh là 1 người tham vọng,anh không muốn như 1 vài đứa nhà có $ và chỉ xài tiền của bố mẹ. Anh ghét cái cảnh ăn bám này,anh đã lựa con đường cho mình là đầu tư ck. Anh thiếu cả 2 thứ : kiến thức và kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì anh sẽ có thôi,nhưng kiến thức anh có thể có ngay từ bây giờ. Em hiểu anh,em ủng hộ anh,nhưng em dường như lại chính là người làm anh mất nhiều thời gian nhất. Trên lớp học,hay lúc ở nhà em cũng hay nhắn tin khiến anh lo lắng.
-Anh không có nhiều thời gian nữa,anh có 1 mục tiêu , và anh đã đặt điểm bắt đầu cho nó. Anh bị mù bởi chính cái tham vọng của mình,và anh cảm giác như em là vật cản,thế là anh nói chia tay dù anh thương em nhiều lắm.
-1 tháng chia tay,anh đọc sách nhiêu hơn cả 5 tháng gộp lại,tham vọng trong anh chưa bao giờ mạnh hơn như thế. Nhưng 1 đêm,anh đã không thể kìm nén tình cảm của mình,anh đã nói với em tất cả.Và rồi em nói rằng em đã có bạn trai mới , người đã ở bên em lúc em buồn nhất , 1 người lớn hơn chúng ta 2 tuổi ( nên kinh nghiệm sống nhiều hơn chăng).
-Giờ thì em vẫn vui,dù em nói rằng em chưa bao giờ hết thương anh,nhưng với người ta thì vẫn còn cái tình nghĩa lúc em cô đơn. Ừ,anh hiểu,chỉ không hiểu sao nước mắt vẫn rơi suốt 3 tuần qua.
-Có nhiều khi,anh mong mình có mục tiêu trong cuộc sống đơn giản như nhiều người bạn của anh : Học Đh,ra trường,có việc làm,lấy vợ,sinh con v.v... Với anh,những điều đó thật nhàm chán,anh không tích như vậy,có việc làm nhưng lương sẽ là bao nhiêu,và liệu có lo được cho người họ yêu về tài chính hay không ? .. Nhưng ít ra lúc này,họ vui vẻ bên người bạn gái của họ. Còn anh ,anh tham vọng,anh có mục tiêu làm giàu , anh hy sinh cả thói quen ,giấc mơ được đại diện VN đi thi đấu tại WCG , và bây giờ anh dám hy sinh cả người mình yêu ... em biết không ,anh tự an ủi rằng : đến người yêu mình cũng dám hy sinh,thì còn điều gì mình không thể làm được ? Thành công sẽ đến với mình,chỉ là vấn đề thời gian.
-Vài dòng tâm sự,và Lang chỉ muốn hỏi các bạn trong gamevn rằng : Hy sinh cả người mình thương vì mục tiêu làm giàu của mình, vậy mục tiêu đó là đúng hay sai đây ?? Thật nhức đầu,cả 3 tuần nay như 1 người mất hồn , râu mọc như 3 tháng vậy ...
p/s : cho Lang hỏi luôn là ngoài nhà sách thì sách nào về Tài chính-Kế toán mà theo các bạn là hay thì giới thiệu cho Lang nhé ( tại Tp.Hồ Chí Minh)
Thanks for reading
-Anh là 1 người tham vọng,anh không muốn như 1 vài đứa nhà có $ và chỉ xài tiền của bố mẹ. Anh ghét cái cảnh ăn bám này,anh đã lựa con đường cho mình là đầu tư ck. Anh thiếu cả 2 thứ : kiến thức và kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì anh sẽ có thôi,nhưng kiến thức anh có thể có ngay từ bây giờ. Em hiểu anh,em ủng hộ anh,nhưng em dường như lại chính là người làm anh mất nhiều thời gian nhất. Trên lớp học,hay lúc ở nhà em cũng hay nhắn tin khiến anh lo lắng.
-Anh không có nhiều thời gian nữa,anh có 1 mục tiêu , và anh đã đặt điểm bắt đầu cho nó. Anh bị mù bởi chính cái tham vọng của mình,và anh cảm giác như em là vật cản,thế là anh nói chia tay dù anh thương em nhiều lắm.
-1 tháng chia tay,anh đọc sách nhiêu hơn cả 5 tháng gộp lại,tham vọng trong anh chưa bao giờ mạnh hơn như thế. Nhưng 1 đêm,anh đã không thể kìm nén tình cảm của mình,anh đã nói với em tất cả.Và rồi em nói rằng em đã có bạn trai mới , người đã ở bên em lúc em buồn nhất , 1 người lớn hơn chúng ta 2 tuổi ( nên kinh nghiệm sống nhiều hơn chăng).
-Giờ thì em vẫn vui,dù em nói rằng em chưa bao giờ hết thương anh,nhưng với người ta thì vẫn còn cái tình nghĩa lúc em cô đơn. Ừ,anh hiểu,chỉ không hiểu sao nước mắt vẫn rơi suốt 3 tuần qua.
-Có nhiều khi,anh mong mình có mục tiêu trong cuộc sống đơn giản như nhiều người bạn của anh : Học Đh,ra trường,có việc làm,lấy vợ,sinh con v.v... Với anh,những điều đó thật nhàm chán,anh không tích như vậy,có việc làm nhưng lương sẽ là bao nhiêu,và liệu có lo được cho người họ yêu về tài chính hay không ? .. Nhưng ít ra lúc này,họ vui vẻ bên người bạn gái của họ. Còn anh ,anh tham vọng,anh có mục tiêu làm giàu , anh hy sinh cả thói quen ,giấc mơ được đại diện VN đi thi đấu tại WCG , và bây giờ anh dám hy sinh cả người mình yêu ... em biết không ,anh tự an ủi rằng : đến người yêu mình cũng dám hy sinh,thì còn điều gì mình không thể làm được ? Thành công sẽ đến với mình,chỉ là vấn đề thời gian.
-Vài dòng tâm sự,và Lang chỉ muốn hỏi các bạn trong gamevn rằng : Hy sinh cả người mình thương vì mục tiêu làm giàu của mình, vậy mục tiêu đó là đúng hay sai đây ?? Thật nhức đầu,cả 3 tuần nay như 1 người mất hồn , râu mọc như 3 tháng vậy ...
p/s : cho Lang hỏi luôn là ngoài nhà sách thì sách nào về Tài chính-Kế toán mà theo các bạn là hay thì giới thiệu cho Lang nhé ( tại Tp.Hồ Chí Minh)
Thanks for reading

mình đọc sách và chuẩn bị gặp những người đã từng đầu tư để đc hướng dẫn thêm , chỉ là mình làm sớm thôi
.
Tình yêu mà phải nhờ đến tiền mới tìm được thì e là đồng tiền đặt lên trên cái tim rồi 
