Dạo này tâm trạng của em bất ổn thật,cứ buồn buồn chán chán nản nản thế nào ấy,lí do cũng nhiều lắm
.Ít bạn bè,những đứa bạn thân đứa thì đi học xa đứa thì qua nước ngoài nói chung là giờ mình chả còn bạn bè gì hết chỉ xã giao qua loa với tụi trong lớp
.Gia đình mình cũng chả khá giả gì,lại hay có chuyện nhà cửa đất đai nên cũng xáo xào lắm
.Học hành thì mình học bình thường mà obz cứ ép mình phải giỏi giang này nọ cũng nản :(
.Phần nữa là mặc cảm ngoại hình và cách ăn nói nên cứ trầm lặng 9cool_too_sad:
=>bây giờ mình có cài nhìn xã hội đầy khắc nghiệt,cái gì cũng xấu,mình thật yếu đuối
Cuộc sống muôn màu nhưng mà mình thấy không màu...
.Ít bạn bè,những đứa bạn thân đứa thì đi học xa đứa thì qua nước ngoài nói chung là giờ mình chả còn bạn bè gì hết chỉ xã giao qua loa với tụi trong lớp
.Gia đình mình cũng chả khá giả gì,lại hay có chuyện nhà cửa đất đai nên cũng xáo xào lắm
.Học hành thì mình học bình thường mà obz cứ ép mình phải giỏi giang này nọ cũng nản :(
.Phần nữa là mặc cảm ngoại hình và cách ăn nói nên cứ trầm lặng 9cool_too_sad:
=>bây giờ mình có cài nhìn xã hội đầy khắc nghiệt,cái gì cũng xấu,mình thật yếu đuối
Cuộc sống muôn màu nhưng mà mình thấy không màu...

tại sống cứ 1 mình vậy ngày wa ngày nên bạn bị dạng như tự kỉ, hay buồn vậy đó :(