Jeremy Belpois
Mr & Ms Pac-Man
- 15/8/09
- 217
- 57
Sơ qua về bản thân chút, mình sn 91, quê ở 1 tỉnh miền trung, vào nam làm việc đã được hơn 1 năm
Hiện tại thì mình đang làm ở 1 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, bên mảng kho bãi-phế liệu. Công việc hằng ngày thường xuyên tiếp xúc với các loại rác độc hại các kiểu, mặc dù không trực tiếp như những bộ phận chuyên xử lý, nhưng hít thở ở cái bầu không khí này thì trực tiếp hay không trực tiếp cũng như nhau cả.
Nhưng nhiều nhất vẫn là thùng phuy đã qua sử dụng, công việc của mình là phân loại phuy... vd như loại này thì dùng để tái chế, loại này thì không thể tái chế nữa, đem hủy... Kiểm kê số lượng thực tế nhập - xuất, làm báo cáo nhập-xuất-tồn... Nói chung cứ cái gì liên quan đến hàng hóa, tiền bạc là giao cho mình
Không biết có bị ảnh hưởng hóa chất gì không chứ mình từ lúc vào 65kg giờ chỉ còn 57kg
, mà muốn phân biệt thì phải tiếp xúc chứ không trực tiếp sao làm được
Công việc thì nhiều áp lực quá nên giờ tính xin nghỉ, đã viết nháp tờ đơn ra giấy rồi, chỉ còn nộp nữa thôi. Mà quan trọng nhất vẫn là nói làm sao với giám đốc về việc này. Vì bố mẹ mình giới thiệu mình vào làm, cũng có chút thân thiết. Với cái lý do nhạy cảm thế này thì có nên nói ra hay không...?
//Mình chỉ có cái bằng trung cấp kế toán thôi, lúc vừa tốt nghiệp xong năm 2012, không xin được việc ở quê nên mình liền nhảy sang nghề sửa chữa máy photocopy. Làm được hơn 1 năm, cảm thấy bơi mãi trong cái ao làng này thì không biết bao giờ mới khá được, đành đánh liều vào nam 1 chuyến, cốt để xin đi sửa máy tiếp nhằm học hỏi kinh nghiệm rồi về quê làm ăn lớn, ai ngờ lại bị bố mẹ giới thiệu qua công ty này (công ty hiện tại)... Nói chung là giờ vẫn đang chơi vơi ngoài biển cả, chưa định hướng được nên bơi về phía nào
Hiện tại thì mình đang làm ở 1 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, bên mảng kho bãi-phế liệu. Công việc hằng ngày thường xuyên tiếp xúc với các loại rác độc hại các kiểu, mặc dù không trực tiếp như những bộ phận chuyên xử lý, nhưng hít thở ở cái bầu không khí này thì trực tiếp hay không trực tiếp cũng như nhau cả.
Nhưng nhiều nhất vẫn là thùng phuy đã qua sử dụng, công việc của mình là phân loại phuy... vd như loại này thì dùng để tái chế, loại này thì không thể tái chế nữa, đem hủy... Kiểm kê số lượng thực tế nhập - xuất, làm báo cáo nhập-xuất-tồn... Nói chung cứ cái gì liên quan đến hàng hóa, tiền bạc là giao cho mình
Không biết có bị ảnh hưởng hóa chất gì không chứ mình từ lúc vào 65kg giờ chỉ còn 57kg
, mà muốn phân biệt thì phải tiếp xúc chứ không trực tiếp sao làm đượcCông việc thì nhiều áp lực quá nên giờ tính xin nghỉ, đã viết nháp tờ đơn ra giấy rồi, chỉ còn nộp nữa thôi. Mà quan trọng nhất vẫn là nói làm sao với giám đốc về việc này. Vì bố mẹ mình giới thiệu mình vào làm, cũng có chút thân thiết. Với cái lý do nhạy cảm thế này thì có nên nói ra hay không...?

//Mình chỉ có cái bằng trung cấp kế toán thôi, lúc vừa tốt nghiệp xong năm 2012, không xin được việc ở quê nên mình liền nhảy sang nghề sửa chữa máy photocopy. Làm được hơn 1 năm, cảm thấy bơi mãi trong cái ao làng này thì không biết bao giờ mới khá được, đành đánh liều vào nam 1 chuyến, cốt để xin đi sửa máy tiếp nhằm học hỏi kinh nghiệm rồi về quê làm ăn lớn, ai ngờ lại bị bố mẹ giới thiệu qua công ty này (công ty hiện tại)... Nói chung là giờ vẫn đang chơi vơi ngoài biển cả, chưa định hướng được nên bơi về phía nào



