mad dragon
Mr & Ms Pac-Man
Chapter 1
Số mình chó má quá hay sao mà lần nào dính đến gái cũng dính đế gái lớn tuổi hơn ,
Mối tình đầu của tớ là 1 mối tình sét đánh với 1 em 89 ( tớ 90 ), dc. 3 tháng thì vỡ , rồi thì vật vã , đau khổ , khóc lóc , than vãn ...
Và lúc đó tớ quen người mà giờ vẫn xưng hô cô cháu , có lẽ tớ cũng nên từ bỏ nên sẽ dùng từ cô khi nói về hắn
Hắn không xinh , gầy , cao , giản dị đúng cái chất sư phạm mà tớ hay nói đùa là cần phải giữ thế cho đúng tư cach nhà giáo
Tớ bị bồ đá . Còn hắn thì tỏ tình hụt với 1 thằng bạn thân 3 năm ( mà hắn kết từ năm thứ 2 chơi ) , và thế là hắn quyết tâm từ bỏ thằng kia
Chúng tớ đến với nhau như thế . Cùng chia vui , buồn , kỷ niệm , khó chịu , bực bội chọc tức , xoáy đểu người êu cũ , chúng tớ đã nói rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều ... có lẽ vì thế mà chúng tớ đến gần nhau nhanh hơn
Rồi tớ tham gia hội bạn của hắn , đi chơi cũng nhiều , và cứ thế , chẳng biết tự lúc nào khoảng cách giữa 2 đứa cứ ngắn đi , lâu lâu tớ kêu hội đi , hắn lại gợi ý đi chơi riêng , thậm chí 1 tg tớ lo rằng hắn thích tớ
, rồi tớ tự trấn an , làm gì có chuyện đáy , qusngx tg đó tớ cực kỳ quý trọng tình bạn đẹp đẽ này ...
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ trôi đi êm đẹp như thế , bỗng tớ nhận ra rằng hắn là mẫu vợ lý tưởng mà tớ vẫn nghĩ ( tớ zai XD , còn hắn gái SP , tớ đặc biệt dành tc cho khối sp ) , mà quãng thời gian đó tớ cũng tung tăng bơi lội nên kệ thôi , đến lúc đó tớ vẫn tự trấn an ... không có gì đâu , ko dc. thích bạn thân và ngược lại
Và rồi tết tới ...tết đồng nghĩa với bạn tớ về quê hết ( tớ zai HN ) , 1 thằng sống trong hội hè đình đám như tớ sao có thê chấp nhận nhàm chán như thế dc. ... tớ bấn các cậu ạ
, mà cũng khoảng thời gian dó tớ hay qua nhà hắn ...
Nhưng mọi chuyện đâu có như người ta nghĩ mà dc. .... nhân vật thứ 3 xuất hiện ... và TSB nhà nó , bao nh con xinh đẹp nó d' thích nó lại nhắm cô bạn thân thiết mộc mạc của tớ ..... thằng đấy nhà mặt phố bố làm to( chắc thế ) đang du học Niu Di Lân ( New Zealand ) , bạn cấp 3 của bạn tớ ...các bạn ý chơi trong 1 hội cấp 3 với nhau ... thời d? thằng đấy về các bạn ý đang thi nên thằng đó cô đơn lắm , nó bấn các bạn à
, và trong thời d? đó có 1 em nhân vật phụ xuất hiện ( ở hội kia ) đi chơi với nó , và đúng 1 cái em kia thích nó ... vấn đề là em kia tưng tửng , thằng này thì d' thích , nó thích bạn thân của tớ cơ ( TSB nhà nó , em kia mắt xanh mỏ đỏ đi Lead hồng nhé ) , ừ , mọi chuyện nó kể hết cho bạn thân của tớ ... rồi thì mấy con chim lợn ở hội đấy đánh hơi dc. , chúng nó kháo nhau , và cái gì đến cũng phải đến , trong 1 lần đi chơi riêng với nhau bạn tớ hỏi thằng kia " thế là thích tớ đấy à " , " ừ , có làm sao không " ... thế là chúng nó êu nhau các bạn ạ .... thế đấy , bạn thân tớ ngây thơ là thế , hiên lành là thế đã êu thằng chóa móa đấy ... TSC mày thằng chóa móa , mày ở bển thiếu gái da trắng boob to hay sao mà lại đong bạn tao ... mày nổi tiếng đong đưa cơ mà ( nghe kể thế )
Và thế là chúng nó êu nhau .... vâng , chẳng có gì cả , bạn kia thì suốt ngày kể với tớ về thằng này
, kệ chớ , tớ còn đang mải đong gái ( yeah ) , và rồi thì thằng kia lại về bển , cú ngỡ mối tính trong sáng như đêm 30 ấy sẽ có 1 kết thúc đẹp như Hậu Nghệ với Hằng Nga , ai dè nhờ in tẹc lét , nhờ mô bai phôn mà người ta xa mặt mà không cách lòng , và thế là tớ đã trở thành người thứ 3 , ố dề ... vâng ! và đến lúc này em đã cho de con (bé kia vì nó quá trẻ con )
Khốn nỗi là bạn kia lây tớ ra làm bịch tâm sự , có gì xoen xoét kể với tớ , okie ... mà chó má thay , lúc đó tớ bắt đầu phát sinh tư tưởng ghen với thằng kia , mà lúc đó tớ kiềm chê ghê lắm nhé , lâu lâu bơm đểu bạn 1 , 2 phát thôi
Những tưởng chỉ có thế , tớ đã không lường trước được hậu quả của sự việc , để con chim lấn át lý trí , nảy sinh những suy nghĩ và hành động mà có lẽ con cháu tớ sau này phải nhớ lấy 4 chữ "không được noi gương "
Số mình chó má quá hay sao mà lần nào dính đến gái cũng dính đế gái lớn tuổi hơn ,
Mối tình đầu của tớ là 1 mối tình sét đánh với 1 em 89 ( tớ 90 ), dc. 3 tháng thì vỡ , rồi thì vật vã , đau khổ , khóc lóc , than vãn ...
Và lúc đó tớ quen người mà giờ vẫn xưng hô cô cháu , có lẽ tớ cũng nên từ bỏ nên sẽ dùng từ cô khi nói về hắn
Hắn không xinh , gầy , cao , giản dị đúng cái chất sư phạm mà tớ hay nói đùa là cần phải giữ thế cho đúng tư cach nhà giáo
Tớ bị bồ đá . Còn hắn thì tỏ tình hụt với 1 thằng bạn thân 3 năm ( mà hắn kết từ năm thứ 2 chơi ) , và thế là hắn quyết tâm từ bỏ thằng kia
Chúng tớ đến với nhau như thế . Cùng chia vui , buồn , kỷ niệm , khó chịu , bực bội chọc tức , xoáy đểu người êu cũ , chúng tớ đã nói rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều ... có lẽ vì thế mà chúng tớ đến gần nhau nhanh hơn

Rồi tớ tham gia hội bạn của hắn , đi chơi cũng nhiều , và cứ thế , chẳng biết tự lúc nào khoảng cách giữa 2 đứa cứ ngắn đi , lâu lâu tớ kêu hội đi , hắn lại gợi ý đi chơi riêng , thậm chí 1 tg tớ lo rằng hắn thích tớ
, rồi tớ tự trấn an , làm gì có chuyện đáy , qusngx tg đó tớ cực kỳ quý trọng tình bạn đẹp đẽ này ...Mọi chuyện cứ tưởng sẽ trôi đi êm đẹp như thế , bỗng tớ nhận ra rằng hắn là mẫu vợ lý tưởng mà tớ vẫn nghĩ ( tớ zai XD , còn hắn gái SP , tớ đặc biệt dành tc cho khối sp ) , mà quãng thời gian đó tớ cũng tung tăng bơi lội nên kệ thôi , đến lúc đó tớ vẫn tự trấn an ... không có gì đâu , ko dc. thích bạn thân và ngược lại

Và rồi tết tới ...tết đồng nghĩa với bạn tớ về quê hết ( tớ zai HN ) , 1 thằng sống trong hội hè đình đám như tớ sao có thê chấp nhận nhàm chán như thế dc. ... tớ bấn các cậu ạ
, mà cũng khoảng thời gian dó tớ hay qua nhà hắn ... Nhưng mọi chuyện đâu có như người ta nghĩ mà dc. .... nhân vật thứ 3 xuất hiện ... và TSB nhà nó , bao nh con xinh đẹp nó d' thích nó lại nhắm cô bạn thân thiết mộc mạc của tớ ..... thằng đấy nhà mặt phố bố làm to( chắc thế ) đang du học Niu Di Lân ( New Zealand ) , bạn cấp 3 của bạn tớ ...các bạn ý chơi trong 1 hội cấp 3 với nhau ... thời d? thằng đấy về các bạn ý đang thi nên thằng đó cô đơn lắm , nó bấn các bạn à
, và trong thời d? đó có 1 em nhân vật phụ xuất hiện ( ở hội kia ) đi chơi với nó , và đúng 1 cái em kia thích nó ... vấn đề là em kia tưng tửng , thằng này thì d' thích , nó thích bạn thân của tớ cơ ( TSB nhà nó , em kia mắt xanh mỏ đỏ đi Lead hồng nhé ) , ừ , mọi chuyện nó kể hết cho bạn thân của tớ ... rồi thì mấy con chim lợn ở hội đấy đánh hơi dc. , chúng nó kháo nhau , và cái gì đến cũng phải đến , trong 1 lần đi chơi riêng với nhau bạn tớ hỏi thằng kia " thế là thích tớ đấy à " , " ừ , có làm sao không " ... thế là chúng nó êu nhau các bạn ạ .... thế đấy , bạn thân tớ ngây thơ là thế , hiên lành là thế đã êu thằng chóa móa đấy ... TSC mày thằng chóa móa , mày ở bển thiếu gái da trắng boob to hay sao mà lại đong bạn tao ... mày nổi tiếng đong đưa cơ mà ( nghe kể thế )Và thế là chúng nó êu nhau .... vâng , chẳng có gì cả , bạn kia thì suốt ngày kể với tớ về thằng này
, kệ chớ , tớ còn đang mải đong gái ( yeah ) , và rồi thì thằng kia lại về bển , cú ngỡ mối tính trong sáng như đêm 30 ấy sẽ có 1 kết thúc đẹp như Hậu Nghệ với Hằng Nga , ai dè nhờ in tẹc lét , nhờ mô bai phôn mà người ta xa mặt mà không cách lòng , và thế là tớ đã trở thành người thứ 3 , ố dề ... vâng ! và đến lúc này em đã cho de con (bé kia vì nó quá trẻ con )Khốn nỗi là bạn kia lây tớ ra làm bịch tâm sự , có gì xoen xoét kể với tớ , okie ... mà chó má thay , lúc đó tớ bắt đầu phát sinh tư tưởng ghen với thằng kia , mà lúc đó tớ kiềm chê ghê lắm nhé , lâu lâu bơm đểu bạn 1 , 2 phát thôi

Những tưởng chỉ có thế , tớ đã không lường trước được hậu quả của sự việc , để con chim lấn át lý trí , nảy sinh những suy nghĩ và hành động mà có lẽ con cháu tớ sau này phải nhớ lấy 4 chữ "không được noi gương "

Chỉnh sửa cuối:
, lựa đủ cách xin lỗi ....