Mình cũng bị như bạn rồi. Chia tay với con bạn gái vào ngày 13/5 trong khi 3 4 tháng 6 mình thi tốt nghiệp 12
Khoảng 1 tuần lễ đầu mình bấn lắm bạn ạ. Đi đâu, làm gì cũng thấy hình bóng nó, cũng nhớ tiếng nói, nụ cười của nó.. Tối mình ngủ ko đc, học bài cũng ko vô.. Xuống sắc thấy rõ. Mẹ mình thấy vậy thì lo lắng, cứ tưởng là mình sắp thi tốt nghiệp bị căng thẳng, nên lo cho mình đủ kiểu luôn, mình thì cũng dạ vâng chứ ko nói gì về chuyện chia tay ex

giờ nghĩ lại thấy có lỗi với mẹ quá
Cũng may mình có mấy thằng bạn thân (thân lắm, từ năm lớp 4 luôn, tới giờ vẫn thân luôn

), tụi nó thấy mình buồn, gặng hỏi lắm mình mới nói. Mình nói đc phát rồi cứ tuôn tuôn ra luôn, kể tất tần tật mọi kỷ niệm với con ex. Nói xong nhẹ lòng hẳn bạn ạ. Chỉ cần nói thôi ko cần phải đối đáp gì hết.
Mấy thằng bạn an ủi mình, đi ăn, đi chơi chung, học bài chung các thứ... Khoảng 2 tuần sau mình cơ bản đã bình tĩnh và có thể tập trung học bài đc.. Thi tốt nghiệp xong, bài vở ôn thi đại học ngập đầu, chẳng có thời gian nhớ đến con ex nữa. Thế rồi cũng qua kỳ đại học. Mình với mấy thằng bạn ăn chơi. Đến lúc nhớ lại con ex thì thấy buồn cười về những cảm giác của mình khi xưa lắm..
Tóm lại, bây giờ bạn cần người để tâm sự, công việc để tránh đầu óc suy nghĩ đến ex, và hơn hết, THỜI GIAN.
Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau và sống tốt. Đời còn nhiều việc đáng để sống, đừng vì 1 đứa con gái mà mất đi niềm tin

