Hôm qua đưa bạn gái về nhà ra mắt, sáng nay mình chở về quê lại. Về nhà thì mẹ bảo con bạn gái lười không rửa chén. Nhưng thật ra nó có rửa nhưng mình bảo nó khỏi vì mình thấy nó có việc cần làm với lại mình mời qua làm khách nên khỏi. Mình cũng có nói lý do là mình bảo thế là mẹ mình lôi ra làm dâu là phải thế này thế kia, phải biết ý... Thế là 2 mẹ con đôi co và mình thừa hưởng máu nóng tính của mẹ mình nói 1 câu khó nghe. "Đầu óc mẹ không cởi mở mà vẫn sống theo kiểu phong kiến này nọ thì muôn đời đái cũng không qua ngọn cỏ". Chắc sóng to gió lớn rồi







