Khách Vãng Lai
Mr & Ms Pac-Man
- 15/5/12
- 139
- 0
Đây là tâm sự và nỗi niềm mong chờ Diablo III của tại hạ
Tại hạ là kẻ xuất gia (bị đuổi ra khỏi nhà) ăn đủ thứ thịt và uống đủ thứ rượu! Cách đây 20 năm thời mà nhiều bằng hữu trên đây chắc chưa được con cò đưa về cho phụ mẫu nuôi (ngày đó tại hạ tưởng là thế chứ không dữ dội như bây giờ và cũng chưa có LiênXô.Mỹ) tại hạ được bôn tẩu Diablo I, thật tuyệt vời không gì bằng rồi đến Diablo II mải mê đến nỗi lên đại học vẫn không biết cầm tay con gái là gì
(Thề!). Sau đó nghe giang hồ đồn là sắp có Diablo III tại hạ mong chờ đến nay chắc trên 10 năm. Quả thật chuẩn bị ngày này thật gian nan, cả máu và nước mắt. Các vị bằng hữu lớn tuổi trên này cỡ lão Mèo chắc cũng hay là đời người đàn ông chúng ta sung sướng nhất là ở với mẹ và người phụ nữ yêu chúng ta nhất cũng là mẹ. Cái sự sung sướng đấy chấm dứt khi chúng ta ở với một người con gái hoàn toàn xa lạ, không họ hàng, thân thích, máu mủ. Kẻ đó biến đàn ông chúng ta thành kẻ vô sản đúng nghĩa, chung thân khổ sai trọn đời và nhiều thứ bi kịch khác
Dĩ nhiên tại hạ là kẻ vô sản và mỗi ngày được phát 20 ngàn ăn sáng và ăn trưa và như thế thì làm sao thỏa lòng được niềm vui cuối cùng trong đời? Đúng là máu và nước mắt các vị ạ! 20 ngàn đó tại hạ mỗi ngày chỉ dùng 15 ngàn ăn 2 bữa, 4 ngàn uống nước còn lại 1 ngàn tại hạ mua một con heo đất để dành cho niềm vui lớn lao này! Và sau 10 năm đến ngày hôm qua mổ heo tại hạ đã đủ để sống trong niềm vui đó! Không còn gì vui sướng bằng
Khéo còn hơn cả Tứ khoái
Đấy là tâm sự vắn tắt của tại hạ! Nói dài thành nói dở! Bằng hữu nào có tâm sự lên chia sẻ với đồng đạo không?
Tại hạ là kẻ xuất gia (bị đuổi ra khỏi nhà) ăn đủ thứ thịt và uống đủ thứ rượu! Cách đây 20 năm thời mà nhiều bằng hữu trên đây chắc chưa được con cò đưa về cho phụ mẫu nuôi (ngày đó tại hạ tưởng là thế chứ không dữ dội như bây giờ và cũng chưa có LiênXô.Mỹ) tại hạ được bôn tẩu Diablo I, thật tuyệt vời không gì bằng rồi đến Diablo II mải mê đến nỗi lên đại học vẫn không biết cầm tay con gái là gì
(Thề!). Sau đó nghe giang hồ đồn là sắp có Diablo III tại hạ mong chờ đến nay chắc trên 10 năm. Quả thật chuẩn bị ngày này thật gian nan, cả máu và nước mắt. Các vị bằng hữu lớn tuổi trên này cỡ lão Mèo chắc cũng hay là đời người đàn ông chúng ta sung sướng nhất là ở với mẹ và người phụ nữ yêu chúng ta nhất cũng là mẹ. Cái sự sung sướng đấy chấm dứt khi chúng ta ở với một người con gái hoàn toàn xa lạ, không họ hàng, thân thích, máu mủ. Kẻ đó biến đàn ông chúng ta thành kẻ vô sản đúng nghĩa, chung thân khổ sai trọn đời và nhiều thứ bi kịch khác
Dĩ nhiên tại hạ là kẻ vô sản và mỗi ngày được phát 20 ngàn ăn sáng và ăn trưa và như thế thì làm sao thỏa lòng được niềm vui cuối cùng trong đời? Đúng là máu và nước mắt các vị ạ! 20 ngàn đó tại hạ mỗi ngày chỉ dùng 15 ngàn ăn 2 bữa, 4 ngàn uống nước còn lại 1 ngàn tại hạ mua một con heo đất để dành cho niềm vui lớn lao này! Và sau 10 năm đến ngày hôm qua mổ heo tại hạ đã đủ để sống trong niềm vui đó! Không còn gì vui sướng bằng
Khéo còn hơn cả Tứ khoái
Đấy là tâm sự vắn tắt của tại hạ! Nói dài thành nói dở! Bằng hữu nào có tâm sự lên chia sẻ với đồng đạo không?

