KidBoA
Mr & Ms Pac-Man
- 10/2/05
- 209
- 1
Trước tới h vẫn có 1 loại bánh qui mà tớ thích ăn nhất, hợp khẩu vị nhất, ko bao h chán, mà mùi vị qua bao năm ko thay đổi, ăn vẫn ngon như ngày nào, đêm lục ăn cho gọi là "có thực mới vực dc đạo" ,chơi sắp hết cả hộp rồi ( nhỏ ) kệ mịa mai sao thì ra, chị hỏi thì cũng mặc, sống trên đời có mấy khi khoảng khắc gọi là vui thú cho nên đêm nay ta chơi hết mình, hết cái khay bánh này, ngộ độc càng tốt, thêm cốc nước cho gọi là nhuận trường 
Dài dòng thông cảm, tớ đang nói tới bánh hộp Danisa :(

Dài dòng thông cảm, tớ đang nói tới bánh hộp Danisa :(


, mà nói chung ăn bánh này dễ ghiền nên sau 1 tuần chạy bộ thì thấy buồn ói, khó thở cộng với lười chạy về sau, về nhà bật máy lạnh, Xbox lên làm li trà lipton đá + nhâm nhi bánh sướng hơn, nhưng kết quả là biếng ăn, chỉ thèm ăn bánh 

, đến cả kem cũng là socola 
