Tình hình e có quen 1 con bé trên mạng , tính ra cũng 5 năm rồi , thỉnh thoảng e vs nó hay nc hỏi thăm trên fb thôi , dạo gần đây e nc mới biết nó đi du học hàn quốc cũng 9 tháng rồi :) . Cuối năm nay thì nó về , nhưng k hỉu sao dạo gần nc vs nó thấy rất hợp có thể có cảm tình , chủ yếu e vs nó nói về vấn đề học cái gì bên đó có cái gì hay hay k , e cũng k hỏi e ý có gấu chưa hay có pồ chưa , hỏi khan khan rớ zễ bị bơ lắm . E vs nó thì ở chung 1 tp rủ đi chơi cf xem fim thì chuyện nhỏ rồi , giờ e mún hỏi tán thế nào cho hợp lý :) ,trước giờ e quen toàn tạp nham 3x7=21 k à , đừng để mất tình bạn 5 năm là dc...




Có 1 lần cách đây 2 năm mình ko tấn công theo lẽ thường mà tự dưng hứng xin số, để đó rồi tầm vài ngày sau rủ đi chơi thẳng luôn.
Còn lời nói thì gió bay thôi. Thời buổi internet này ôm văn chương của nhau quăng tới lui đầy. Có vài đứa còn lấy mấy bài thơ thời học sinh mình sáng tác up lên blog 360 đem đi tán gái nữa cơ.