- 5/4/14
- 44
- 315
Hic nói là cùng công ty thì cũng hơi quá, thực chất là chỉ cùng tòa nhà thôi.
Chả là sáng nay đi làm, lúc đi thang máy có gặp e. Trông xinh quá nên mình cũng mạo muội hỏi tên tuổi, em cũng trả lời khá thoải mái. Tuy nhiên thì lúc đấy đã lên đến tầng của mình nên mình đi ra luôn, lúc ra rồi mới thấy tiếc vì không xin luôn sđt.
Chiều nay đi về thì lên tầng đó chờ em, định chờ e ra về rồi đi cùng thang máy đi xuống rồi hỏi sdt luôn, nhưng lúc thấy e thì cũng cóng, thế là đành bỏ lỡ cơ hội.
Ngày mai nhất quyết làm quen bằng được, muốn hỏi ý kiến mọi người là nên nói như thế nào với ạ
Chả là sáng nay đi làm, lúc đi thang máy có gặp e. Trông xinh quá nên mình cũng mạo muội hỏi tên tuổi, em cũng trả lời khá thoải mái. Tuy nhiên thì lúc đấy đã lên đến tầng của mình nên mình đi ra luôn, lúc ra rồi mới thấy tiếc vì không xin luôn sđt.
Chiều nay đi về thì lên tầng đó chờ em, định chờ e ra về rồi đi cùng thang máy đi xuống rồi hỏi sdt luôn, nhưng lúc thấy e thì cũng cóng, thế là đành bỏ lỡ cơ hội.
Ngày mai nhất quyết làm quen bằng được, muốn hỏi ý kiến mọi người là nên nói như thế nào với ạ



