dừng ngay việc nhắn tin ngủ ngon hàng tối nếu ko:
-th1: gái chán ngấy và sẽ xa lánh bạn
-th2: gái sẽ có suy nghĩ bạn là người ở "cửa dưới" trong mối quan hệ, tinh thần tự sướng nổi lên, gái sẽ sinh ra chảnh và có hứng thú "quay" bạn lên bờ xuống ruộng, rất thê thảm (cái kiểu lấp lửng nửa yêu nửa ko ấy mà, làm cho bạn rất đau khổ)
*Về mặt liên lạc:
-Nhắn tin ít thôi, để dành để lúc gặp nhau còn có chuyện mà buôn. Chưa là gì của nhau thì cấm đc nhắn mấy cái tin chúc ngủ ngon chào buổi sáng + hỏi han vớ vẩn, fail hoàn toàn đấy :( Cứ 2-3 ngày nhắn 1 lần, nhắn mà ko đc hồi âm thì ko đc nhắn thêm. Cứ ngày nào có chuyện gì vui vui thì nhắn 3-4 tin nc với ẻm cũng đc, nhưng lại bẵng đi 1-2 ngày tịnh ko liên lạc gì là ok.
-Nên gọi điện, nhất là nếu muốn rủ đi chơi mà ko gặp mặt đc (cái này ko phải ai cũng làm đc, nhiều người rất run, nhưng mà luyện đc cái này thì rất tốt). Gọi điện thì gái sẽ ko kịp trở tay và dễ sa đà vào bẫy của chúng ta hơn, và cũng giúp chúng ta tránh đc việc bị "quay" (chat hay nhắn tin gái còn có thời gian để suy tính rồi mới trả lời). Mà thỉnh thoảng nên gọi điện, đừng nhắn tin hoài nhàm lắm, gọi điện hỏi bài hay hỏi việc lớp jj đấy cũng đc, coi như 2 ng bạn hỏi han nhau, có j mà ngại. Tuần gọi 1-2 lần, mà cái này còn tùy ít hay nhiều việc nữa. Gọi điện thì phải canh giờ nào em ấy rảnh, chứ ko phải h nào cũng thực hiện đc như nhắn tin.
-Kết hợp liên lạc = yahoo or facebook cho đỡ nhàm, dùng mấy cái này thì chém gió với gái là dễ + đỡ run nhất. Nhưng ko nên dùng nhiều, gái nó ko thik con trải rảnh rỗi onl nhiều.
*Về mặt đi chơi:
-Mới quen thì rủ đi xem phim là ok nhất, kéo dài thời gian đủ cho 1 buổi hẹn mà ko phải nói năng nhiều.
-Xem xog thì rủ gái đi ăn đâu đó (tùy khả năng tài chính, có sao đưa đi vậy, nên mồi chài = câu: "ah, anh biết quán này hay/ngon... lắm) .Cố chắt bóp tiền đưa gái đi ăn chỗ đắt tiền rồi sau này gái quen mui thì méo mặt :( Nhưng cũng ko nên quá cẩu thả cái vụ đưa đi ăn này. Kiếm nơi nào có chỗ ngồi ấy, tầm tuổi bạn thì cứ vào mấy quán dành cho học sinh sinh viên ăn quà vặt là ok (nếu ở hn mình có thể tư vấn địa điểm). Vào quán rồi thì chém gió nhiều vào (nếu có khiếu), tránh để bầu không khí nặng nề. Sau đó đèo gái về là kết thúc mỹ mãn firstdate

(đây cũng chính là kịch bản firstdate của mình

)
-Từ lần sau có thể thay xem phim = đi chơi điện tử xèng (nếu xì-tin

), đi công viên chơi trò chơi, đi chợ đêm... Chơi xog lại đi ăn như trên

=> đại khái mới quen nên đi chỗ đông người, nhộn nhịp, náo nhiệt
-Sau này yêu rồi thì hẵng tìm mấy chỗ lãng mạn (như kiểu đường hàn xẻng ấy

) hoặc đi chơi xa (ra ngoại ô, lên mỹ đình thả diều hay sang bát tràng nặn gốm, nếu ở hn). Yêu rồi thik lôi em nó đi đâu chả đc

kể cả là... nhà riêng hay nhà nghỉ

Nhưng mà trở về mặt đất đã, tán đc ẻm nó rồi tính
